Kết cục của thủ lĩnh băng cướp coi giết người là trò giải trí

Những năm 1980, Igor Kolchin ở thành phố Chelyabinsk của Nga lập băng cướp và giết hại nhiều người, cướp tài sản. Tuy nhiên, Igor thừa nhận rằng, mục tiêu chính của hắn là giết người…

Igor Kolchin trong cuộc thực nghiệm điều tra

Igor Kolchin sinh năm 1961 tại thành phố Chelyabinsk, tỉnh Chelyabinsk. Vì trộm cắp tài sản, Igor bị đưa vào trại cải tạo. Sau khi được trả tự do, hắn tiếp tục trộm cắp tài sản, phải quay lại trại giam. Vào đầu những năm 1980, Igor được ra tù, trở về Chelyabinsk, làm nghề lái xe. Hắn kết hôn với cô Lyudmila và có con. Vào tháng 9-1984, tại khu đất bỏ hoang, Igor dùng tạ sắt tấn công một phụ nữ, giật chiếc túi của người này và bỏ chạy. Hắn chỉ lấy được 10 rúp. Nạn nhân sống sót nhờ được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, do người đàn ông đi cùng đường làm Igor tức giận, hắn rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Vào tối 9-2-1986, hắn tấn công nữ tài xế tàu điện. Người này đưa tất cả số tiền mình có - 25 rúp cho Igor. Nhưng, mục đích chính của hắn không phải là cướp tài sản mà là giết người. Igor dùng dao đâm nạn nhân 14 nhát. Biết chắc rằng người này đã chết, Igor bỏ trốn. Một lần, Igor mang về cho vợ một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 300 rúp. Sau khi đeo vào cổ Lyudmila, hắn thú nhận rằng đây là sợi dây chuyền của một phụ nữ bị hắn giết.

Vladimir - anh trai của Igor, Oleg Malakhov - anh trai 23 tuổi của Yelena, người yêu của Vladimir cũng tham gia băng cướp. Nhóm của Igor sở hữu 2 khẩu súng săn cưa nòng, dao, rìu... Là lái xe taxi, Vladimir thường chở những người mặc lịch sự tới nơi Igor và Oleg đợi sẵn. Họ bị đánh đập, đôi khi bị cưỡng hiếp, sau đó bị bắn hoặc thiêu sống. Nhóm của Igor còn vờ thả nạn nhân, khi người đó chạy đi, chúng bắn vào lưng. Lyudmila và Yelena giúp nhóm của Igor bán tài sản cướp được. Băng cướp này thường sử dụng ô tô của những người bị giết. Sau đó, chiếc xe bị đốt hoặc bị tháo ra bán phụ tùng.

Vào cuối những năm 1980, Yevgeny Goncharov, em họ của Oleg xin gia nhập băng của Igor. Nửa đầu năm 1989, bọn Igor đã thực hiện 7 vụ giết người. Đêm 19-3 năm đó, Igor giết và cướp tài sản của một phụ nữ người Kazakhstan và cùng Vladimir đốt xác phi tang. Vào ngày 14-4-1989, Igor gọi taxi, bắn chết tài xế, chiếm đoạt 110 rúp rồi cùng Vladimir ném xác nạn nhân xuống mương nước ven đường. Vào các ngày 14-5 và ngày 16-6-1989, Igor tự mình giết 2 tài xế taxi…

Ngày 18-9-1989, tại làng Oktyabrsky, tỉnh Chelyabinsk, các cảnh sát giao thông Renat Sheikhislamov và Oleg Derevyannykh dừng chiếc xe ô tô để kiểm tra, tài xế miễn cưỡng xuất trình giấy tờ tùy thân mang tên Yevgeny Sodomsky. Khi kiểm tra, ảnh của lái xe rơi ra. Nói sẽ trình hộ chiếu, nhưng đối tượng đã rút súng và bắn cảnh sát R.Sheikhislamov bị thương ở vai.

Đối tượng sau đó bắn vào cảnh sát O.Derevyannykh lúc ấy ngồi trong ô tô. Viên đạn trúng vào người điều khiển xe máy gần đó khiến nạn nhân chết tại chỗ. Đối tượng tiếp tục bắn vào các cảnh sát và chạy vào rừng. Khám xét chiếc ô tô bị bỏ lại, các điều tra viên tìm thấy các giấy tờ mang tên Igor Kolchin.

Tại nhà của Igor, Lyudmila khai ra các thành viên của băng cướp và số vụ phạm tội của chồng mà cô ta biết. Igor bị bắt sau khi Vladimir bị bắt giữ. Khi bị thẩm vấn, Igor khẳng định rằng, mục tiêu của hắn không phải là cướp tài sản mà là giết người. Đối với hắn, giết người là trò giải trí và nguồn vui. Hắn không vội kết thúc sự đau đớn của các nạn nhân vì thích quan sát phản ứng của họ vào thời điểm ấy… Các chuyên gia sau đó xác định rằng, Igor là người có năng lực trách nhiệm hình sự.

Igor, kẻ đã sát hại 15 người vẫn khẳng định rằng hắn mắc tâm thần phân liệt. Hắn khiếu nại và tuyệt thực. Igor đã tự sát tại trại tạm giam vào ngày 28-10-1991. Còn Vladimir và Oleg bị kết án tử hình, sau đó được giảm xuống 15 năm tù. Yevgeny - 13 năm tù, Lyudmila và Yelena - 7 năm tù. Các đối tượng này sau đó đều được giảm án.

Theo Theo Lenta

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-cuc-cua-thu-linh-bang-cuop-coi-giet-nguoi-la-tro-giai-tri-post533097.antd