Kết đắng của cuộc tình

Đứng trước HĐXX, bị truy tố về tội 'Giết người', gương mặt Phạm Văn Quý (1999, trú xã Chi Khê, H. Con Cuông, Nghệ An) vẫn dửng dưng và bình thản khi trình bày những tình tiết liên quan đến vụ án và hành động sát hại người yêu. Không ai ngờ được rằng chính sự nóng giận trong giây phút thiếu kiểm soát bản thân, Quý đã gây ra cái chết của người yêu, cái kết đắng cho cuộc tình buồn.

Phiên tòa có rất đông người dự khán.

Kẻ tử vong, người vướng vòng lao lý

Phạm Văn Quý và Phạm Thị H. (2000, trú xã Bồng Khê, H. Con Cuông) quen biết và yêu nhau được hơn nửa năm. Vì H. đang học lớp 12 nên trong thời gian yêu nhau, chị Vi Thị Hà (1976, mẹ H.) luôn khuyên răn con gái lo chú tâm học hành cũng như dặn dò Quý phải giữ chừng mực để H. học hành xong rồi mới tính chuyện. Hằng ngày, Quý vẫn lên chơi nhà H. và có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu nên chị Hà cũng xem Quý như con cái trong nhà.

Như bao lần khác, trưa 29-11-2017, Quý đi xe máy đến nhà H. chơi. Trước khi đi, Quý mang theo một con dao gọt hoa quả cất gọn gàng trong túi quần sau. Đến nhà H., không thấy người ở nhà nên Quý lấy chìa khóa cất ở tường nhà mở cửa vào nấu cơm. Trưa hôm đó, sau khi cơm nước xong, H. xin mẹ đi với người yêu để lấy áo và vào chợ thị trấn mua đồ. Sau đó Quý chở H. đi dạo ở Vườn Quốc gia Pù Mát. Chiều hôm đó, hai người dẫn nhau lên căn nhà dành cho khách du lịch nghỉ để “tâm sự”. Tại đây, Quý đề cập đến chuyện mình vay nặng lãi thì H. vặc lại vì nghĩ rằng người yêu không giữ lời hứa với mình mà tiếp tục đánh bài. H. tát vào má người yêu và nói rằng “em mệt mỏi với anh quá, chia tay đi!” rồi đứng dậy. Quý rút con dao trong túi ra kề vào cổ mình đòi chết nhưng H. vẫn không ngoảnh lại. Bức xúc vì người yêu không quan tâm đến sự sống chết của mình nên Quý vung dao đâm liên tiếp vào ngực và cổ người mình yêu khiến H. gục xuống nền gạch. Chưa dừng lại ở đó, Quý tiếp tục cầm dao đâm liên tiếp vào lưng cho đến khi H. không còn cử động nữa mới chịu dừng tay.

Sau khi gây án, Quý ngồi bên cạnh H. chừng 10 phút rồi nhặt dao bỏ vào túi và kéo H. vào bụi cây gần đó. Quý tiếp tục đi xe máy xuống phía cầu treo ở xã Bồng Khê ném dao xuống sông Lam rồi gom củi đốt lửa nằm ngủ. Khoảng 4 tiếng sau, Quý xuống chân cầu, nhặt mảnh chai vỡ tự rạch vào bụng, cổ, tay, trán mình 11 vết rồi đi bộ ra dòng nước tự tử nhưng rồi lại tự bơi vào bờ. Sau đó, Quý đi đến nhà ông Lang Vi Sao xin ngủ nhờ và thay áo quần cho đỡ lạnh. Sáng 30-11, bố mẹ Quý đến nhà ông Sao đưa Quý đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Quý kể với gia đình là chở H. về nhà rồi trên đường về thì bị đám trai làng vây đánh. Cùng ngày, Quý bị CAH Con Cuông triệu tập làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phạm Văn Quý tại phiên tòa.

Nước mắt hai người mẹ

Phiên tòa xét xử Phạm Văn Quý rất đông người dự khán, hầu hết là người thân của bị cáo và bị hại. Suốt phiên tòa, hình ảnh 2 người mẹ trong một vụ án giết người cứ ám ảnh mãi. Dáng người gầy, gương mặt khắc khổ, chị Lưu Thị Lợi (mẹ bị cáo) vẫn chưa hình dung nổi tại sao con mình lại có hành động như vậy. Còn chị Vi Thị Hà ngồi ôm di ảnh con gái mà mắt đỏ hoe. Chỉ trong phút chốc, cô con gái học giỏi, chăm ngoan được mọi người hết mực thương yêu đã mãi mãi ra đi. Nỗi đau của hai người mẹ trong một vụ án giết người có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết.

Đứng trước bục khai báo, Phạm Văn Quý vẫn điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của HĐXX. Bị cáo khai báo rành rọt từng hành vi gây án. Nhưng lý giải cho hành vi giết người, bị cáo vẫn một mực cho rằng do phút nông nổi, không kiềm chế được bản thân. “Bị cáo bức xúc vì khi bị cáo đòi chết mà H. không thèm quan tâm nên nóng giận làm theo quán tính như vậy. Bị cáo không biết tại sao mình lại hành động như thế” - Phạm Văn Quý nói.

Nghe con trai trình bày về hành vi phạm tội, bà Lưu Thị Lợi thỉnh thoảng lấy khăn lau nước mắt. Bà không ngờ, cậu con trai duy nhất của mình lại có hành động man rợ khi cầm dao giết hại người yêu. “Chồng tôi hay đau ốm, hiện đang nằm viện vì bị bệnh gan, tôi suốt ngày đi làm thuê cuốc mướn nên không để ý đến chuyện tình cảm của hai đứa. Chỉ đến khi sự việc xảy ra tôi mới ngỡ ngàng về đứa con của mình” - bà Lợi ứa nước mắt.

Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, chị Vi Thị Hà cũng liên tục gục xuống bàn khi nghe bị cáo trình bày từng tình tiết trong vụ án. Theo chị Hà, H. là đứa con ngoan, nghe lời mẹ và học giỏi. Chỉ còn mấy tháng thôi là H. tốt nghiệp cấp 3 nhưng không ngờ chuyện buồn lại đổ ập xuống gia đình chị. Đôi mắt đỏ hoe, chị Hà nói: “Thấy Quý hiền lành nên khi biết chuyện của hai đứa tôi cũng không cấm cản gì, còn động viên H. lo chú tâm học hành và bảo Quý để H. học hành xong rồi mới tính chuyện sau. Nào ngờ...”.

Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là liều lĩnh, xem thường pháp luật, có tính chất côn đồ, hung hãn, cố tình thực hiện hành vi đến cùng cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nhưng do trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, chỉ nơi giấu xác bị hại. Vì vậy, Quý được hưởng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự thú”. Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại 75 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Quý tù chung thân về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 196 triệu đồng.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_183244_ke-t-da-ng-cu-a-cuo-c-ti-nh.aspx