Kết đắng của 'sâu rượu' đoạt mạng người trong chớp mắt

Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Thái Văn Hậu (40 tuổi, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) 16 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Thái Văn Hậu về tội danh Giết người.

Không đánh được vợ, vác dao hạ sát hàng xóm

Theo cáo trạng, Thái Văn Hậu (trú tại thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) có vợ và một con trai nhỏ. Hậu là kẻ luôn chìm trong men rượu và vì vậy, vợ chồng Hậu hay xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 22 giờ ngày 2/6/2022, sau khi đi uống rượu về nhà, như thường lệ Hậu lại xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lê Thị Hiền (SN 1977). Không chỉ chửi bới, Hậu còn đánh đập vợ trước mặt con trai.

Lúc này, anh H.X.D. (SN 1993) là hàng xóm đối diện nhà Hậu, điều khiển xe máy đi về ngang qua thấy cảnh Hậu đuổi đánh vợ nên dừng xe trước cổng can ngăn. Tuy nhiên, Hậu lại thách thức và tiếp tục đánh vợ.

Anh D. liền bước vào giằng co với Hậu để vợ con Hậu chạy trốn. Trong lúc giằng co, anh D. bị Hậu đánh vào vùng ngực. Chưa hết bực tức, Hậu đã vào nhà lấy dao rựa dài khoảng 80cm chạy ra đuổi đánh người hàng xóm.

Thấy việc chẳng lành, nên anh D. vội điều khiển xe máy chạy trốn về phía nhà văn hóa thôn Tân Hạ (xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) để đi vòng về nhà. Còn Thái Văn Hậu cầm dao đi đến khu vực nghĩa trang thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ tìm anh D. nhưng không thấy. Tuy nhiên, thay vì về nhà, Hậu tiếp tục đi sang nhà hàng xóm để “nói chuyện” bằng được với anh D.

Thời điểm này, trong nhà anh D. chỉ có bố mẹ ruột của anh là ông H.X.L. (SN 1950) và bà P.T.K. (SN 1951) đang ngồi xem tivi. Thái Văn Hậu đi đến gần ông L. hỏi “D. đâu?”. Bất ngờ khi thấy có người cầm dao xông vào nhà, ông L. đứng dậy khuyên Hậu nên về nhà đi. Cay cú, vì không tìm thấy D. nên Hậu cầm dao chém liên tiếp 8 nhát vào các vùng đầu, cổ, mặt, ngực, tay ông L.

Hậu quả, ông L. bị tử vong tại chỗ do đa chấn thương. Sau khi gây án, Thái Văn Hậu đi đến khu vực thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê vứt con dao xuống sông.

Lời xin lỗi muộn màng

Thái Văn Hậu bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ khẩn cấp sau khi gây án.

Tại phiên xử, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Bản thân Hậu trong quá trình xét xử cũng thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Thái Văn Hậu có tính chất côn đồ, hành vi phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên được quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, HĐXX cũng cho rằng vụ án cũng có những tình tiết giảm nhẹ như bản thân bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Quá trình khai báo, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù, gia đình là hộ nghèo nhưng sau khi xảy ra sự việc, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả 25,5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, trước thời điểm phạm tội, Hậu và anh D. có xảy ra xô xát, giằng co khiến D. bị các vết xước da trên cơ thể. Tuy nhiên, nạn nhân có đơn từ chối giám định và không yêu cầu gì nên không xem xét xử lý đối với Thái Văn Hậu về hành vi này.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo đã thành thật xin lỗi gia đình người bị hại, xin tòa xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được đoàn tụ gia đình.

Tại phiên tòa, ngoài gia đình bị hại còn có vợ con của Thái Văn Hậu cũng đến từ sớm để theo dõi. Trong những ngày qua, người phụ nữ bị Hậu thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” cùng người thân đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền để khắc phục hậu quả do y gây ra.

Gia đình hộ nghèo càng thêm chật vật khi chồng thường xuyên uống rượu, đánh đập vợ con. Dẫu biết, sau phiên tòa cuộc sống 2 mẹ con lại chồng chất thêm gánh nặng nhưng chị vẫn chạy vạy vay mượn nhằm bù đắp bớt nỗi đau cho gia đình bị hại để chồng chị được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-dang-cua-sau-ruou-doat-mang-nguoi-trong-chop-mat-post615238.html