Kết nạp Đảng giữa chiến hào Điện Biên Phủ

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là mong mỏi và vinh dự với rất nhiều người, nhất là những chiến sĩ cầm súng trực tiếp chiến đấu. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là mong mỏi và vinh dự với rất nhiều người, nhất là những chiến sĩ cầm súng trực tiếp chiến đấu. Với riêng ông Phạm Quang Trung, cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sống tại xã Liên Vị, TX Quảng Yên, câu chuyện được kết nạp Đảng ở ngay chiến hào trước ngày chiến thắng là một kỷ niệm đặc biệt không thể phai nhòa.

Ông Phạm Quang Trung luôn nhớ về kỷ niệm đặc biệt khi được kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ.

Ông Phạm Quang Trung luôn nhớ về kỷ niệm đặc biệt khi được kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ.

Ông Phạm Quang Trung sinh ra và lớn lên tại xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, liên tỉnh Quảng Hồng, trong một gia đình nông dân nghèo. Cuối tháng 2/1951, theo tiếng gọi của non sông, ông Trung viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi mới 18 tuổi. Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội địa phương 915, đóng tại khu vực Nam Mẫu (thuộc xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí ngày nay), chiến sĩ trẻ Phạm Quang Trung được điều lên Tây Bắc chiến đấu và biên chế tại Đại đội 53, Tiểu đoàn 439, Trung đoàn 98, Đại đoàn 316.

Ngày 17/3/1954, Đại đội 53 của ông Trung được lệnh đánh chiếm bản Trại, bản Mọ, một cứ điểm có đông quân Pháp chiếm đóng. Sau hai trận đánh ở bản Trại, bản Mọ, Đại đội 53 được lệnh tiếp tục tham gia một số trận đánh, đồng thời chuẩn bị lực lượng để đánh chiếm và bắt tù binh ở sân bay Mường Thanh. Khi cùng đồng đội đánh chiếm sân bay Mường Thanh, ông Trung được điều động bổ nhiệm làm Tiểu đội trưởng. Lúc đó, trong hệ thống tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, sân bay Mường Thanh là một cứ điểm rất quan trọng của Pháp. Theo tương quan so sánh lực lượng lúc đó, đơn vị ông Trung nói riêng và cả lực lượng của ta nói chung phần lớn chỉ có vũ khí thô sơ, trong khi địch được trang bị vũ khí rất hiện đại.

Một số huy hiệu Đảng, huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ của ông Trung.

"Sau khi đã chuẩn bị vũ khí cẩn thận và được chính trị viên đơn vị nhắc nhở kỹ về trách nhiệm, tôi rất lo lắng, nhưng trong lòng quyết tâm cao độ để hoàn thành nhiệm vụ." - Ông Trung tâm sự. Trước trận chiến đấu này ông Trung và đồng đội đã vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung đoàn trưởng Vũ Lăng đến động viên. Đại tướng đã chỉ đạo, sau khi đánh chiếm sân bay phải bảo vệ bằng được vị trí này.

Lặng trong sự bồi hồi, ông Trung kể: "Sau vài tiếng luồn qua hàng rào thép gai chi chít, chúng tôi lọt được vào trận địa sân bay Mường Thanh và bò được qua đường băng. Phía xa, có một tốp lính Pháp đi tuần, lợi dụng lúc chúng không để ý, chúng tôi nhanh chóng tiến sâu vào trong, nhưng đã một toán lính Pháp khác phát hiện. Quân Pháp xả súng, nã pháo kích cấp tập và dồn lực lượng tấn công chúng tôi một cách điên cuồng..."

Trong trận đánh đó, ông Trung không may bị một quả đạn pháo bắn vào hông trái. Vết thương khá sâu ở vùng chậu và chảy nhiều máu làm ông ngất lịm đi. Đồng đội đã cõng ông về doanh trại sơ cứu. Sau đó, ông Trung được chuyển vào Quân y Trung đoàn để chữa trị. Tại đây, bác sĩ phẫu thuật đã gắp mảnh đạn pháo ra khỏi cơ thể ông. Chữa trị hơn 1 tháng, khi vết thương tạm thời ổn định, đơn vị quyết định chuyển ông Trung về tuyến sau để tiếp tục điều trị. Vậy nhưng ông Trung một mực đòi ở lại cùng đồng đội. Ông trực tiếp lên gặp và xin cấp trên cho trở về tiểu đội tiếp tục chiến đấu. Ông Trung bảo, không thể bỏ lại anh em như vậy được khi mà sức khỏe của mình vẫn có thể chiến đấu tốt. "Lúc bấy giờ cả đơn vị lúc đó chỉ có vài người là thượng sĩ như tôi." - Ông Trung hồ hởi khoe.

Với cựu chiến binh Phạm Quang Trung, Điện Biên Phủ là một phần ký ức rất đặc biệt.

Cuối cùng nguyện vọng của ông Trung đã được cấp trên chấp thuận. Ông trở về đơn vị cũ như cá về với nước, cùng đồng đội say mê đào hào chiến đấu, giành giật với địch từng tấc đất. Cũng trong thời điểm này, người chiến sĩ Phạm Quang Trung vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. "Ngày 6/4/1954, tôi đang ở công sự thì đồng đội gọi về, chỉ huy đơn vị bảo tôi chuẩn bị mọi thủ tục, nhanh chóng để kết nạp Đảng. Tôi quá bất ngờ và hạnh phúc. Vì ở chiến trường, nên buổi lễ kết nạp đó đã diễn ra nhanh chóng và gọn nhẹ, tuy vẫn đầy đủ thủ tục." - Ông Trung kể với giọng rất hào hùng.

Theo lời kể của ông Trung, buổi lễ kết nạp đó thiếu thốn đủ thứ, nhưng có một thứ bao giờ cũng sẵn đó là ý chí và quyết tâm của người chiến sĩ, những người đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Trung bảo: Chắc chắn anh sẽ hỏi tôi rằng học cảm tình Đảng ngày nào? Ai giới thiệu vào Đảng và làm hồ sơ kết nạp thế nào phải không? Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy. Tôi cũng thắc mắc với chỉ huy đơn vị ngay lúc đó thì được giải thích rằng, đã theo Đảng đi chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình thì cần gì phải hỏi học cảm tình Đảng nữa. Lập trường tư tưởng ư? Không có lập trường thì sao vững tay súng được. Thử thách ư? Những năm tháng khoét núi, ngủ hầm chiến đấu ở Điện Biên này chưa đủ thử thách sao. Lại còn bị thương mà quyết tâm ở lại chiến đấu cùng đồng đội nữa chứ. Người giới thiệu thì khó gì, đích thân hai đồng chí chỉ huy đơn vị đã giới thiệu tôi vào Đảng. Hồ sơ kết nạp Đảng cũng được chúng tôi hoàn thiện nhanh chóng. Anh biết đấy, thời chiến mà, lại còn kết nạp Đảng ngay tại chiến hào nữa chứ. Không gấp gáp sao được.

"Chiều 7/5, nghe tin tướng Đờ Cát kéo cờ trắng đầu hàng, chúng tôi ai nấy đều không kìm được sự sung sướng, ôm nhau nhảy múa reo mừng. Chúng tôi đồng thanh hô vang: Đảng Cộng sản muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên Giáp!” - Người cựu chiến binh già kể trong thổn thức khi nghĩ về những đồng đội đã hy sinh, nghĩ về trách nhiệm của một người đảng viên.

Sau nửa năm, kể từ khi kết nạp Đảng, ngày 6/10/1954, ông Trung được chuyển Đảng chính thức. Ông còn tiếp tục ở lại đơn vị thêm mấy năm nữa, sau khi Điện Biên được giải phóng.

Cựu chiến binh Phạm Quang Trung (thứ hai, trái sang) và các đồng đội ở Điện Biên năm xưa. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đến năm 1960, ông Trung phục viên trở về quê hương, được bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Vị. Nhiều năm liền, ông Trung luôn đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương và đóng góp tích cực cho xã hội. Ông luôn là đảng viên gương mẫu của Đảng bộ xã Liên Vị.

Giờ thì ông Trung đã nghỉ hưu, sống một cuộc sống bình lặng bên con cháu, ruộng đồng, làng mạc. Phát huy phẩm chất của một người đảng viên, Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, ông Trung luôn động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Gia đình ông nhiều năm được xã công nhận là gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Bản thân ông Trung đã được nhận nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen các cấp.

Người cựu chiến binh 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, phấn khởi khoe: Tôi đã có một đứa cháu nối nghiệp ông, đã thành sĩ quan chuyên nghiệp và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là niềm hạnh phúc, tự hào và mãn nguyện của một đảng viên, một người ông từng sống và chiến đấu những năm hào hùng nhất trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/tac-pham-du-thi-giai-bao-chi-bua-liem-vang-ket-nap-dang-giua-chien-hao-dien-bien-phu-2456554/