Kết nạp Đảng trên quê hương Cách mạng tháng Mười Nga

Dường như, có một sợi dây vô hình nào đó kết nối hai con người đồng điệu ở hai thế kỷ về khoảnh khắc 'tìm ra ánh sáng của Con người' như con chữ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Nếu nhà thơ, chiến sĩ Chế Lan Viên mừng vui, hồ hởi ra sao buổi đầu đi theo ánh sáng của Đảng ngay trên quê mẹ Quảng Trị thì cũng là chừng ấy nỗi niềm tôi mang theo, khi được tuyên thệ dưới lá cờ Đảng quang vinh trên xứ sở bạch dương, quê hương của cách mạng quốc tế vô sản. Dưới chân dung Bác, trong tiếng Quốc ca hào hùng, từ nay có một người con Quảng Trị nguyện đi theo lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 - Ảnh: THU THẢO

Còn nhớ như in, vào một chiều mùa hạ cuối cùng của đời sinh viên trên xứ sở bạch dương tươi đẹp, chúng tôi tự hào cất lên bài Quốc tế ca trên thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga, nơi khởi điểm của Cách mạng tháng Mười, cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới, thức tỉnh các dân tộc phương Đông, là then chốt quan trọng cho sự ra đời của chính đảng tiên phong ở Việt Nam.

Trời cuối hạ vẫn còn vương chút gió se lạnh. Ngoài đường, những chậu hoa đã tung trổ ngào ngạt đón cái nắng mùa hè tạo nên một khung cảnh quá đỗi bình yên, êm đềm, nhưng lòng tôi thì lạ lắm. Rộn ràng và hồi hộp!

Hồi hộp bởi hành trình vào Đảng là quả ngọt của những tháng năm chắt chiu, góp nhặt kiến thức, kinh nghiệm, tư tưởng, phẩm chất chính trị của một cô sinh viên lần đầu tiên xa nhà với bao khó khăn, thử thách. Tôi sang đất nước Nga du học với hành trang là hoài bão tuổi trẻ. Song, hoài bão ấy đã không dễ dàng giữ lửa với nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, áp lực học tập. Đi qua những mùa đông lạnh giá, chinh phục thứ ngôn ngữ khó nhằn để tiếp thu kiến thức nền văn hóa lớn của nhân loại quả thực là một quá trình phấn đấu dài hơi và liên tục mà những du học sinh Việt Nam phải trải qua.

Dưới sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, cô sinh viên trẻ được trao cơ hội để trải nghiệm, thử thách và rèn luyện, nâng cao kỹ năng, năng lực, sở trường vốn có. Trưởng thành dưới mái nhà chung của sinh viên Việt Nam là bước khởi đầu vững chắc để tôi luôn phấn đấu, tôi luyện và trưởng thành. Nhận thức được bản thân là những người đại diện cho hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, chúng tôi tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Nga và nhiều nơi trên thế giới tụ họp về đây.

Tác giả (bên trái) nhận quyết định kết nạp Đảng trên đất Nga -Ảnh: T.T

Trong giây phút thiêng liêng thề dưới Đảng kỳ hôm ấy, bao mừng vui, xen lẫn niềm tự hào như vỡ òa bởi đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Tôi được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng trong những năm tháng sinh viên, càng đặc biệt hơn khi đứng ngay trên thành trì của Chủ nghĩa xã hội thuở ấy. Đó là sự công nhận cho những phấn đấu miệt mài của cô sinh viên tỉnh lẻ, lần đầu tiên bước ra với thế giới với mong ước được học tập, rèn luyện để trở về phục vụ quê hương.

Cùng kết nạp Đảng với tôi hôm ấy còn có những sinh viên Việt Nam khác. Đó là chị Nga, người gốc Nam Định đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học tại Đại học Kỹ thuật lâm nghiệp Xanh Pê-téc-bua. Ẩn bên trong vóc dáng bé nhỏ ấy là một sự nỗ lực, ý chí bền bỉ vươn lên mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ.

Đó là chị Linh, một cô gái của quê “chè” Thái Nguyên, là nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ với vốn tiếng Nga và hiểu biết về văn hóa Nga đáng mơ ước. Họ đều là những cô gái Việt Nam nhỏ bé so với các bạn ngoại quốc nhưng mang trong mình nội lực lớn lao để chinh phục những nấc thang học vấn ở xứ sở vốn là kho tàng văn hóa nhân loại này. Dường như, trong chúng tôi, vào giây phút ấy, tất cả thanh âm của bài ca “Tự nguyện” đang cuồn cuộn chảy. “Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.

Đã qua rồi thế kỷ của một thế hệ sinh viên Việt Nam ra đi với hy vọng dựng xây đất nước, giúp quê hương thoát khỏi nghèo đói, chiến tranh, thế hệ sinh viên chúng tôi tràn đầy khát vọng, tin yêu, dâng hiến, để đóng góp sức mình phục vụ đất nước, phát triển quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Trong niềm vinh dự ấy, tôi nhớ đến lời của cô giáo ngữ văn cấp 3 đã dạy chúng tôi: “Đảng lúc nào cũng ở cạnh chúng ta, tạo điều kiện giúp ta cống hiến và tiến bộ”. Từ đây trở đi, tôi có Đảng kề cạnh, sát cánh và động viên, tạo điều kiện trưởng thành. Cũng từ đây, tôi được tiếp thêm động lực để vững bước, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Trở thành đảng viên là cả chặng đường phấn đấu không ngừng và đây chỉ là bước khởi đầu trong cả cuộc đời phấn đấu.

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại thành phố Xanh Pê-téc-bua gặp mặt Thống đốc thành phố - ngài Beglov Alexander Dmitrievich tại điện Smolny -Ảnh: THU THẢO

Với vai trò là một đảng viên trẻ, tôi biết mình không chỉ mang theo trách nhiệm đối với đất nước mà còn đối với quê hương của mình. “Ôi tiếng đầu tiên gọi ta “đồng chí”/Là tiếng quê hương ấm lành Quảng Trị”. (Thơ Chế Lan Viên).

Quảng Trị đón đứa con xa quê trở về cũng vào một chiều cuối hạ. Theo những nẻo đường thiện nguyện cùng các anh chị miền xuôi đi đến những bản làng xa xôi của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Đakrông, Hướng Hóa, nơi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả, tôi mới hiểu quê hương cần chúng tôi phấn đấu trau dồi hơn nữa để nâng cao năng lực và rèn luyện những kỹ năng của một người đảng viên thời kỳ đổi mới “Gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Tôi biết mình cần phải tích cực, hăng hái nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của lớp người đi trước, cống hiến sức lực để phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Dù đã rời xa nước Nga tráng lệ hàng ngàn cây số nhưng khoảnh khắc được đứng vào hàng ngũ của Đảng trên đất nước này sẽ mãi lưu giữ trọn vẹn trong ký ức của tôi như một nốt thăng trong “bản giao hưởng” thanh xuân tươi đẹp trên xứ sở bạch dương.

Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại qua từng bài học của những thầy giáo, cô giáo tận tụy, đôn hậu và bao dung sẽ mãi chảy trong huyết quản của những thế hệ sinh viên đã và đang học tập trên đất nước Nga xinh đẹp hôm nay và mai sau!

Thu Thảo

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/ket-nap-dang-tren-que-huong-cach-mang-thang-muoi-nga-nbsp/183444.htm