Kết phim 'Những cô gái trong thành phố' đi ngược mong muốn khán giả

Bên cạnh những tranh cãi về cái chết của Lan (Kim Oanh), khán giả để lại lời khen về tình cảm chị em gắn bó, tình yêu chân thành và khả năng diễn xuất của các diễn viên trong phim.

Tối 18/4, tập cuối cùng của bộ phim “Những cô gái trong thành phố” lên sóng VTV3. Trong tập cuối cùng, Lan (Kim Oanh) vì muốn cứu Lâm (NSƯT Công Lý) tránh được sự tấn công của hai kẻ xấu nên đã đỡ một nhát dao. Cô chết khi chưa kịp cùng người đàn ông mình yêu thương thực hiện những mong muốn của riêng mình.

Dù cái chết của Lan đã được hé lộ từ trước nhưng nó vẫn trở thành đề tài bàn tán của công chúng ngay sau khi tập cuối cùng lên sóng. Cái chết của cô vẫn là cú sốc đối với nhiều khán giả. Sau nhiều ngại ngùng, trở ngại, mối tình của Lan và Lâm vừa chớm nở. Ai cũng mong họ sẽ đến được với nhau, có một cuộc sống hạnh phúc, giúp Lâm làm lại cuộc đời. Nhưng mọi chuyện đã không như khán giả mong muốn.

Trên mạng xã hội, hầu hết khán giả đều phản ứng với cái kết này. Họ cho rằng đây là một cái kết không nhân văn. Bùi Nguyễn Linh Chi đặt ra một câu hỏi: “Phòng trọ đó có 4 chị em, 3 người đều có cái kết đẹp ở tập cuối nhưng riêng Lan lại chết là sao? Đạo diễn muốn truyền đạt thông điệp gì qua tình tiết này? Tại sao Lan lại phải chết trong khi cô ấy chẳng làm gì nên tội?”.

Lê Thu Nga bình luận: “Mọi người có thấy kết bị vội không? Phim Việt Nam nào cũng vậy, giữa phim với mấy tập gần cuối thì dài lê thê ra đến tập cuối thì vội vã giống như kiểu kết đi cho mau hết phim vậy. Cái chết của Lan có ý nghĩa gì? Cả phim, cô ấy là một nhân vật hiền lành, là nhân tố giúp Lâm có động lực làm lại cuộc đời? Có phải đạo diễn muốn gửi đến khán giả ý nghĩa là người sống tử tế vẫn bị chịu quả báo à? Thật bất công cho Lan! Cái chết của Lan cũng khiến Lâm dằn vặt. Tôi có thể hiểu rằng Lâm đã làm sai rất nhiều và đến cuối cùng cũng không có đường làm lại từ đầu không?”.

Bên cạnh những tranh cãi về cái chết của Lan và sự dằn vặt của Lâm, không ít người đã để lại lời khen ngợi về những tình tiết gây xúc động trong tập phim cuối cùng của “Những cô gái trong thành phố” và sự diễn xuất của dàn diễn viên.

Qua sự diễn xuất của các diễn viên trong phim, người xem có thể cảm nhận được tình cảm chân thật, không toan tính của các cặp đôi, tình cảm chị em gắn bó của các cô gái trong xóm trọ. Đối với họ, đó là thứ tình cảm khó có được trong xã hội hiện nay. Chính Trần nhận định: “Đây là một cái kết buồn nhưng nó mang nhiều ý nghĩa và lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Tình cảm chị em keo sơn, tình yêu đôi lứa chân thành như vậy rất khó tìm trong xã hội hiện nay”.

Tuy kết phim gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận “Những cô gái trong thành phố” là một bộ phim truyền hình hay và mang nhiều ý nghĩa, phản ánh chân thực cuộc sống của những cô gái từ quê lên thành phố lập nghiệp, phải đối diện với nhiều cạm bẫy. Nhưng, sau tất cả, họ vẫn vượt qua, tìm cho mình những tình cảm đáng trân trọng.

Bảo Nhi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/ket-phim-nhung-co-gai-trong-thanh-pho-di-nguoc-mong-muon-khan-gia-973124.html