Kết phim 'Những cô gái trong thành phố' khiến khán giả tranh cãi trái chiều

'Những cô gái trong thành phố' đã lên sóng tập cuối vào tối 18/4 với đoạn kết gây ra phản ứng trái chiều với nhiều khán giả xem phim.

"Những cô gái trong thành phố" đã lên sóng tập cuối vào tối 18/4 với đoạn kết gây ra phản ứng trái chiều với nhiều khán giả xem phim.

"Những cô gái trong thành phố" là bộ phim ăn khách của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) kể về cuộc sống của bốn cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở những vùng quê nghèo. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Vì muốn đổi đời, họ lên thành phố làm công nhân may trong một khu công nghiệp và phải đối mặt với vô vàn cám dỗ nơi thành phố. Người may mắn tìm được hạnh phúc. Người không vượt qua được những cạm bẫy để rồi sa ngã... Nhưng sau tất cả, bản chất trong sáng, lương thiện trong mỗi cô gái vẫn vẹn nguyên.

Bộ phim với sự tham gia của NSƯT Công Lý, Bình An, NSƯT Công Lý, Trang Rose, Kim Oanh, Mai Anh, Lương Thanh đã thu hút sự chú ý của khán giả ngay khi vừa lên sóng.

Ở tập cuối "Những cô gái trong thành phố" Lan (Kim Oanh) đỡ thay Lâm (NSƯT Công Lý) một nhát dao, cô qua đời khi chưa kịp cùng người mình yêu thực hiện ước mơ của cả hai. Trong khi đó Mai (Lương Thanh) và Tùng (Bình An) tái hợp sau thời gian xa cách.

Lan nhận cái kết bi thảm ở tập cuối "Những cô gái trong thành phố".

Lan nhận cái kết bi thảm ở tập cuối "Những cô gái trong thành phố".

Kết thúc của 2 cặp đôi gây chú ý nhất phim đã gây nên những phản ứng trái chiều trong người hâm mộ. Dù biết trước đoạn kết sẽ nhiều nước mắt những khán giả vẫn khó lòng tin được khi biên kịch để Lan chết khi mà hạnh phúc đang trong tầm tay.

Diễn xuất tuyệt vời của NSƯT Công Lý và những nét đặc biệt của diễn viên trẻ Kim Oanh đã khiến hai nhân vật tưởng chừng như chênh lệch quá nhiều lại trở nên hòa hợp lạ lùng và nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Ngay sau tập cuối, trên fanpage của phim, hàng nghìn khán giả bình luận thể hiện sự phản ứng vì cái chết của Lan. Hầu hết ý kiến cho rằng Lan và Lâm xứng đáng có được hạnh phúc nhưng cái kết lại quá tàn nhẫn.

Tài khoản E.D để lại bình luận khá gay gắt dù có lẽ chưa xem tập cuối mà chỉ dựa vào những diễn biến được tiết lộ trên fanpage: "Phim mà để Lan chết là quá dở, không có nhân văn chút nào. Phim cũng là để giải trí, mà xem lại càng thêm buồn. Cả bộ phim nói về nhiều số phận, mỗi diễn viên 1 cảnh đời, nó cũng là phản ánh hiện thực. Mình cũng biết 1 ng như chú Lâm, đi tù oan xong làm lại cuộc đời cũng rất khó khăn. Thiết nghĩ ít ra cũng phải cho người ta tia sáng chứ, cả cuộc đời khổ rồi.

Những người như chú Lâm xem phim xong chắc cảm thấy u uất thêm, kiểu mình không xứng đáng được hạnh phúc và không thể có được hạnh phúc ấy. Theo như suy luận, Lan có thể chết do bị trả thù. Thủ hỏi cuộc chú Lâm bố mẹ vì mình mà chết bây giờ đến người yêu cũng thế. Cuộc đời một con người như thế còn gì đau khổ hơn? Đạo diễn và biên kịch quá ác. Mình sẽ không xem tập cuối vì cảm thấy quá nặng nề, u ám. Mình nghĩ một bộ phim không có tính nhân văn thì cũng không gọi là thành công. Một người hướng thiện nhưng không thể sống thiện, một người vô tư, sống có tình lại chết oan? Các nhà làm phim muốn truyền tải thông điệp gì vậy? Hãy cứ mơ đi vì cuộc đời không bao giờ có màu hồng đâu à?".

Khán giả N.N nhận xét: "Vừa xem vừa khóc nấc lên, nhất là đoạn chị Lan chết và những phân đoạn của chú Lâm, chị Ly. Những tập trước mỗi khi đến cảnh của 3 nhân vật này đã làm mình khóc rồi nhưng đến tập cuối còn làm mình khóc nhiều hơn thế. Đau lòng không tả đc. Theo mình thấy thì kết phim hơi ngược và vội vàng quá!".

Khán giả T.H cũng ngậm ngùi: "Tàn nhẫn quá, sao nỡ để Lan chết, còn nhiều hướng giải quyết mà. Khóc hết cả nước mắt mất thôi. Chú Lâm lúc định tự tử diễn đạt quá đi thôi!".

NSƯT Công Lý ghi dấu ấn bằng diễn xuất nhiều cảm xúc.

Bên cạnh nhiều khán giả cảm thấy kết phim tàn nhẫn, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là kết thúc phù hợp với hiện thực và khiến phim để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Tài khoản T.Q chia sẻ: "Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ. Bộ phim kết thúc buồn nhưng sẽ khiến khán giả nhớ mãi, còn ai cũng được hạnh phúc thì sẽ chẳng ai nhớ đến bộ phim nữa. Nói chung bộ phim đã rất thành công và chú Công Lý diễn quá tốt quá tròn vai".

Khán giả H.Đ.H thậm chí còn có phân tích khá sâu sắc về kết phim: "Theo ý kiến quan điểm của mỗi người thì nhân vật Lan chết là không có nhân văn, nhưng theo mình nghĩ đó là hiện thực. Và thông điệp muốn gửi gắm là chúng ta cần nhìn vào sự thật và chấp nhận sự thật.

Nếu như các tác phẩm khác sẽ có kết thúc thật đẹp, đáng ra Lan sẽ sống cùng Lâm ở Tây Nguyên nhưng đạo diễn lại không đi theo lối mòn cũ của các tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm văn học. Người sống tốt sẽ được đền đáp và có cái kết thật tốt đẹp. Nhưng liệu trong xã hội hiện nay có phải là như thế không? Đây là cái mới. Là bài học trông nhìn và thưởng thức.

Đạo diễn không đi theo lối mòn trước đây mà nhìn vào sự thật, buộc người xem phải chấp nhận sự thật. Suy cho cùng cái kết đó tuy buồn, hơi bất công cho Lan nhưng đó là sự thành công của 1 tác phẩm điển ảnh với 1 cái nhìn đa diện nhiều chiều. Cũng có thể nói cái kết là thể hiện cái tôi rất riêng của tác giả không bị hòa lẫn, sự sắc bén trong nhìn nhận vấn đề. Và phải nhận định rằng: Tác giả là nhà mở đường tinh anh cho cái kết mới của các tác phẩm điện ảnh trước đây cũng như đi khai phá hết những vẻ đẹp khuất lấp trong từng tâm hồn của từng nhân vật.

Mình rất thích cái nhân văn mới mẻ trong cái nhìn của tác phẩm này đó chính là qua nhân vật Lâm và Ly. Làm gái không xấu mà do cuộc sống đưa đẩy, chả ai muốn vậy cả. Tuy người ta đi tù và cải tạo về và là 1 người giết lợn nhưng bên trong là 1 tấm lòng lương thiện và đầy trắc ẩn. Qua hình ảnh cứu con mèo bị đám nhỏ ném đá đưa về nuôi. Không như xã hội hiện nay, nghĩ gái làm tiền là xấu, đi tù về là côn đồ".

Đoạn kết của "Những cô gái trong thành phố" thực sự khiến người xem day dứt.

Phần lớn ý kiến dành lời khen cho diễn xuất của NSƯT Công Lý và cho rằng anh xứng đáng đoạt giải thưởng truyền hình trong năm 2019 với vai Lâm của "Những cô gái trong thành phố".

Sau khi "Những cô gái trong thành phố" kết thúc, bộ phim "Mê Cung" với đề tài phá án có sự tham gia của Hồng Đăng, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Doãn Quốc Đam... sẽ lên sóng trên VTV.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/ket-phim-nhung-co-gai-trong-thanh-pho-khien-khan-gia-tranh-cai-trai-chieu-a271794.html