Kết quả lượt trận thứ 3 vòng loại U.19 Quốc gia: Xuất hiện những bất ngờ khó tin

Đã có những bất ngờ khó tin xảy ra ở lượt trận thứ 3 vòng loại U.19 Quốc gia khi các đội mạnh như SLNA hay Đồng Tháp rơi vào hiểm cảnh.

Bảng A: Thanh Hóa bứt phá trước Hà Nội và Viettel

Tại bảng A, đương kim vô địch Hà Nội và á quân Viettel đã có trận tái ngộ sau khi hai đội gặp nhau tại chung kết giải năm ngoái. Thế trận ngang bằng tiếp tục lặp lại. Khác với chung kết năm ngoái, Hà Nội là đội mở tỷ số trước ngay phút 15. Tuy nhiên, Viettel chỉ mất 1 phút để tái cân bằng trận đấu. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận và việc phải chia điểm cũng khiến Viettel mất ngôi đầu.

Hà Nội (áo vàng) và Viettel chia điểm trong trận hòa 1-1

Hà Nội (áo vàng) và Viettel chia điểm trong trận hòa 1-1

Thanh Hóa đã bứt phá lên ngôi đầu khi giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Quảng Ngãi. Sau khi thua đậm 2 trận 0-7 trước Viettel và 0-4 trước Hà Nội, các cầu thủ Quảng Ngãi đã thi đấu thận trọng và tập trung hơn. Điều đó khiến hàng công của Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn và phải chờ đến giữa hiệp 2 mới phá thế bế tắc.

Nhưng dù sao với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt thì Thanh Hóa vẫn độc chiếm ngôi đầu còn Viettel xếp thứ 2 với 7 điểm. Hà Nội chỉ có 5 điểm do đã có 2 trận hòa nên xếp thứ 3. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Thanh Hóa có thể duy trì được hết lượt đi hay không cũng là điều khó nói trước vì 2 trận tới họ sẽ phải gặp Hà Nội và Viettel.

Công an Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên khi có chiến thắng sít sao 1-0 trước Hải Phòng để có 4 điểm sau 3 lượt đấu. Lúc này, Hải Phòng và Quảng Ngãi vẫn đang là kho điểm của các đội của bảng A khi cả hai vẫn chưa có điểm nào.

Kết quả

(13g30) Hải Phòng - CAHN: 0-1
CAHN: Nguyễn Hiền Lương (19) 50′

(15g30) Hà Nội - Viettel: 1-1
Hà Nội: Lê Tri Phong (12) 15’
Viettel: Nguyễn Hữu Tuấn (19) 16’

(15g30) Đông Á Thanh Hóa - Quảng Ngãi: 1-0
Đông Á Thanh Hóa: Hà Minh Đức (7) 69’

Bảng B: SLNA thua sốc mất ngôi đầu

Ở lượt thứ 3, SLNA có thế trận lấn lướt và ghi bàn thắng dẫn trước, nhưng vẫn bất ngờ trắng tay trước Huế. SLNA và Huế cũng không lạ gì nhau vì tại vòng loại 4 năm gần đây, họ liên tục chung bảng. Trong 8 lần gặp nhau ở 4 năm gần đây, Huế chưa thắng được SLNA mà thua đến 6 lần, trong đó có những trận thua đậm như trận thua 1-4 lượt về vòng loại năm ngoái.

Với tâm lý tự tin, SLNA tạo thế trận áp đảo và có bàn mở tỷ số ở giữa hiệp thi đấu thứ nhất. Sau bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ vẫn duy trì được thế trận lấn lướt so với đối phương. Những tưởng SLNA sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ này, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi tiền vệ Trần Văn Vinh chuyền bóng lỗi, đưa bóng đến chân cầu thủ Huế. Trong tình huống đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình, tiền đạo của đội bóng cố đô đã không mắc sai lầm, sút tung lưới thủ thành số 1 của U.20 Việt Nam, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Vinh yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình hơn nữa để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém may mắn, các chân sút xứ Nghệ đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng, SLNA đã phải trả giá khi các hậu vệ tiếp tục mắc sai lầm. Hậu vệ Mai Hoàng chuyền bóng bất cẩn để tiền đạo đối phương cướp được, dùng tốc di chuyển trực diện xuống khung thành của Văn Bình và dễ dàng đánh bại thủ môn này.

Những phút cuối trận, SLNA tạo ra vô vàn cơ hội trước khung thành của Huế, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và chấp nhận thua 1-2. Để thua trận, SLNA đã đánh mất ngôi đầu do trận đấu còn lại của bảng B, Nam Định có chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng. Lúc này, Nam Định đã có 6 điểm, SLNA có 4 điểm còn Huế vươn lên vị trí thứ 3 với 3 điểm nhưng mới đá 2 trận. Chủ nhà bảng đấu và là ứng cử viên vô địch PVF xếp thứ 4 với 2 điểm nhưng cũng mới đá 2 trận. Đà Nẵng xếp cuối bảng với 1 điểm.

Kết quả

(14g00) Nam Định - SHB Đà Nẵng: 1-0
Nam Định: Tạ Xuân Trường (14) 64′

(14g00) SLNA - Huế: 1-2
SLNA: Cái Văn Quỳ (18) 16′;
Huế: Võ Văn Tuấn Kiệt (18) 34′; Dương Anh Vũ (23) 63′

Bảng C: Khánh Hòa bị HAGL hóa giải

Tại bảng C đã có sự đảo ngôi ở lượt thứ 3. Sau 2 lượt, Khánh Hòa và HAGL đều có 6 điểm tuyệt đối nhưng Khánh Hòa xếp trên nhờ hơn hiệu số. Trong trận đối đấu trực tiếp, CĐV xứ biển rất mong Khánh Hòa tiếp tục thể hiện phong độ như đã từng thắng Bình Định 5-0 ở lượt đầu và thắng tiếp Kon Tum 4-0 ở lượt thứ 2. Đồng thời cũng có những lo ngại cho HAGL khi đội bóng Phố Núi đã rất vất vả mới thắng Kon Tum 2-0 ở lượt thứ nhất và tới lượt thứ 2, đội bóng Phố Núi chỉ thắng Phú Yên 2-1.

Nhưng khi vào trận HAGL đã cho thấy đẳng cấp nhỉnh hơn khi giành thắng lợi 2-0. Trận này, HAGL nhập cuộc tương đối thận trọng. Thay vì kiểm soát thế trận như những trận đấu trước đó, đội bóng của HLV Chu Ngọc Cảnh chơi phòng ngự chắc chắn nhường khu trung tuyến cho đối thủ.

Trước lối chơi thực dụng của đội bóng trẻ Phố Núi, Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn. Những pha phối hợp tấn công của đội khách thường bị hóa giải bởi hàng phòng ngự số đông. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, HAGL còn sắc bén trong tấn công. Phút 59, trong một pha tấn công hiếm hoi của đội chủ nhà, Đức Anh đã tung ra cú sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Sau bàn thua, Khánh Hòa buộc phải dồn lực cho mặt trận tấn công và tạo ra ít nhiều sóng gió song các chân sút của đội khách đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Mải mê dâng cao đội hình, Khánh Hòa dính đòn “hồi mã thương” phút bù giờ cuối cùng với bàn thắng của Văn Lai sau pha phản công chuẩn xác.

Trận thua này không chỉ khiến Khánh Hòa mất vị trí dẫn đầu vào tay HAGL mà còn tụt xuống vị trí thứ 3 do trận còn lại của bảng C, Lâm Đồng có chiến thắng 2-0 trước Kon Tum để tích lũy 7 điểm.

Kết quả

(13g30) Phú Yên - Bình Định: 1-2
Phú Yên: Lê Tĩnh (5) 62′;
Bình Định: Nguyễn Huỳnh Lực (7) 21′; Phan Thanh Khiết (27) 58′
Thẻ đỏ: Lê Tĩnh (5 Phú Yên) 4′

(15g00) Khánh Hòa - HAGL: 0-2
HAGL: Lê Đức Anh (39) 59’; Cao Văn Lai (22) 90+3’
HAGL: Nguyễn Minh Tâm (7) 9’

(15g00) Lâm Đồng - Kon Tum: 2-0
Lâm Đồng: Vũ Hùng Mạnh (10) 29’; Nguyễn Văn Đình (11) 41’

Bảng D: Hấp dẫn derby Sông Bé

Trận derby giữa hai đội bóng thuộc tỉnh Sông Bé cũ là Bình Dương và Bình Phước đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi. Sau 2 lượt, cả hai đều có 6 điểm tuyệt đối nhưng Bình Phước bất ngờ xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Chủ nhà Bình Phước sau khi làm nức lòng người hâm mộ bằng chiến thắng trước TP.HCM đến 4-0 thì lại có thắng lợi thứ 2 trước Bình Thuận với tỷ số khiêm tốn 1-0 với bàn thắng vào cuối hiệp 1. Các cầu thủ Bình Phước lại tiếp tục đà thăng hoa đó khi mở tỷ số trước vào giữa hiệp 1. Nhưng trước khi giờ nghỉ khép lại, Bình Dương đã cụ thể ưu thế từ áp lực tạo ra bằng việc gỡ hòa.

Bước sang hiệp 2, đến lượt Bình Dương vươn lên dẫn trước vào phút 64 nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Bình Phước trả lời bằng bàn gỡ 2-2. Kết quả này giữ nguyên chung cuộc giúp 2 đội bóng Sông Bé tiếp tục duy trì ưu thế tại bảng đấu. Bởi lẽ trong trận còn lại, đối thủ gần nhất của họ là Tây Ninh không thể thu hẹp khoảng cách điểm số khi bị Bình Thuận cầm hòa cũng với tỷ số 2-2. Thậm chí, Tây Ninh còn 2 lần bị dẫn trước trong 2 hiệp và phải rất vất vả mới san bằng tỷ số.

Kết quả

(14g00) Bình Thuận - Tây Ninh: 2-2
Bình Thuận: Trần Trung Hậu (7) 45′, 57′
Tây Ninh: Trương Đan Huy (11) 55′, 82′

(15g00) Bình Dương - Bình Phước: 2-2
Bình Dương: Nguyễn Hữu Hoài Phong (22) 42′; Nguyễn Đăng Dương (7) 64′;
Bình Phước: Nguyễn Lê Minh Hiếu (19) 21′; Trần Quốc Khánh (7) 74′;

(16g00) Đồng Nai - TP.HCM: 0-3
TP.HCM: Mã Anh Hào (2) 40′; Nguyễn Công Quảng (25) 59′; Nguyễn Huỳnh Anh Khoa (14) 74′;

Bảng E: An Giang củng cố ngôi đầu

Tranh thủ Đồng Tháp nghỉ thi đấu lượt 2 nên An Giang đã soán ngôi đầu sau khi hòa chủ nhà Tiền Giang. Ở lượt trận thứ 3, hàng công An Giang đã sửa sai trước Cần Thơ khi giành chiến thắng đậm đà 3-0. Với thắng lợi này, An Giang tiếp tục giữ vững ngôi đầu.

Trong khi đó, Đồng Tháp đã gây thất vọng khi quay trở lại thi đấu. Dù có ưu thế về thể lực do vừa được nghỉ vòng 2 nhưng Đồng Tháp lại chơi không thành công trước Long An. Các chân sút Đồng Tháp phung phí nhiều cơ hội nên bị dẫn trước vào cuối hiệp 1. Đội bóng xứ Tràm Chim còn suýt phải nhận cảnh thất bại nếu không có bàn gỡ trong phút bù giờ. Với 4 điểm sau 2 lượt, Đồng Tháp tiếp tục xếp thứ 2.

Kết quả

(14g00) Long An - Đồng Tháp: 1-1
Long An: Nguyễn Như Ý (21) 38′;
Đồng Tháp: Nguyễn Tiến Đạt (10) 90+3′

(16g00) An Giang - Cần Thơ: 3-0
An Giang: Lâm Chí Khanh (11) 26′; Lê Ngọc Quân (17) 52′; Nguyễn Thái Tiến (29) 65′

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại địa phương đăng cai vào các ngày 26.3, 28.3, 31.3, 2.4, 5.4, 7.4, 10.4, 12.4, 15.4 và 17.4. Kết thúc vòng loại sẽ chọn 5 đội xếp thứ nhất, 5 đội xếp thứ nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, vào VCK. Nếu đội chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, thì đội xếp thứ 3 có thành tích tốt thứ nhì sẽ giành quyền tham dự VCK.

Thể thức vòng loại

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ket-qua-luot-tran-thu-3-vong-loai-u-19-quoc-gia-xuat-hien-nhung-bat-ngo-kho-tin-195049.html