Kết thúc Bảng A: Đức hài lòng với toan tính của mình

Trước đối thủ không có nhiều quyết tâm khi chỉ tung ra sân đội hình dự bị, Đức dễ dàng có được chiến thắng đậm để leo lên ngôi đầu bảng. Trong trận đấu còn lại của Bảng A, 'những chú đại bàng trắng' Ba Lan có trận thắng muộn màng trước Costa Rica với tỷ số 2 - 1.

Trái với lời hứa của HLV Luis Suarez trước trận đấu, Ecuador đã cất một loạt trụ cột quan trọng trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, ĐT Đức ra sân với đội hình mạnh nhất khi chỉ có 1 sự thay đổi so với trận thắng Ba Lan, đó là vị trí trung vệ của Metzelder bị chấn thương được thay thế bởi Robert Huth.

Với mục tiêu chiến thắng để giành ngôi đầu bảng, không khó hiểu khi Đức làm chủ hoàn toàn thế trận và tạo ra được số cơ hội ăn bàn vượt trội. Ngay phút thứ 4, các học trò của Klinsmann đã có được bàn mở tỷ số, qua đó dễ dàng toan tính những bước tiếp theo.

Một pha dàn xếp tấn công khá phức tạp, bóng được tạt vào vòng cấm để Mertesacker khống chế rồi chuyền sang cho Schweinsteiger, tiền vệ trẻ đang chơi cho Bayern Munich tiếp tục nhả bóng trở lại để Klose tung cú sút chân trái chéo góc hạ gục thủ thành Mora.

Klose sút bóng mở tỷ số trận đấu cho Đức.

Các cầu thủ Đức điều tiết nhịp độ trận đấu ở mức trung bình nhưng thường xuyên tung ra những đường chuyền đột biến để các tiền đạo dứt điểm.

Phút 20, Lahm thoát xuống cánh trái rồi tạt vào để Schneider đệm lòng vọt xà. Phút 34, đến lượt Schneider bấm bóng qua đầu hàng thủ để Klose bắt vô lê... lên trời.

Tuy nhiên, lối chơi đủng đỉnh của Đức vẫn giúp họ có được bàn thắng thứ 2 trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Phút 44, Michael Ballack thể hiện khả năng quan sát tinh tế khi anh bấm bóng thông minh vào thẳng trung lộ để Klose băng xuống dũng mãnh, vượt qua cả thủ môn trước khi dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời có được bàn thắng thứ tư cho riêng mình kể từ đầu giải.

Những tưởng với tỷ số khá an toàn này, HLV Klinsmann sẽ rút một số trụ cột ra sân. Tuy nhiên, ông không có sự thay đổi nào khi bước vào hiệp hai.

Ecuador bất ngờ tăng sức ép trong những phút đầu tiên. Phút 50, Tenorio có cú sút xa khá căng nhưng lại đi đúng vào vị trí của Lehmann. Ngay sau đó, Podolski "đáp lễ" với cú sút từ ngoài vòng cấm "cạo" cột dọc.

Kể từ đầu trận, tiền đạo trẻ Lukas Podolski hoạt động năng nổ nhưng tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm. Nhưng rồi cuối cùng thì "Hoàng tử" nước Đức cũng có được bàn thắng đầu tiên ở World Cup.

Podolski ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại World Cup.

Phút 57, từ một pha dàn xếp phản công mẫu mực, chỉ với 4 đường chuyền bóng đã nằm gọn trong lưới thủ môn Mora. Bóng được triển khai nhanh xuống cánh phải để Schneider căng ngang chuẩn xác cho "Poldi" băng vào đệm lòng vào góc lưới.

Khi đã dẫn 3 bàn, Đức chủ động phòng ngự, nhường nhiều "đất" cho các cầu thủ Ecuador triển khai lên bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ áo vàng vẫn tỏ ra bế tắc trong việc áp sát khung thành và đành phải sử dụng những cú sút xa nhưng không hiệu quả. Nguy hiểm nhất có lẽ là quả phạt trúng nóc lưới của Mendez ở phút 71.

Trong khi đó, Đức vẫn có được những cơ hội để nâng tỷ số nhưng họ đều bỏ lỡ. Phút 76, Ballack suýt nữa ghi tên vào danh sách ghi bàn nếu cú sút xa gần 30 mét của anh không đi sạt xà ngang.

Cho đến khi hồi còi kết thúc của trọng tài Ivanov nổi lên, không có thêm bàn nào được ghi. Với chiến thắng đậm đà này, Đức độc chiếm ngôi đầu bảng A và vững bước tiến vào vòng 1/16.

Đội hình thi đấu:

Đức: 1-Lehmann; 3-Friedrich, 17-Mertesacker, 4-Huth, 16-Lahm; 19-Schneider (14-Asamoah 73'), 8-Frings (18-Borowski 66'), 13-Ballack, 7-Schweinsteiger; 11-Klose (10-Neuville 66'), 20-Podolski.

Ecuador: 12-Mora; 4-de la Cruz, 2-Guagua, 17-Espinoza, 13-Ambrosi; 16-Valencia (7-Lara 63'), 20-Tenorio, 15-Ayovi (6-Urrutia 69'), 8-Mendez; 9-Borja (23-Benitez 46'), 10-Kaviedes.

Trong trận đấu còn lại ở bảng A, Ba Lan lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Costa Rica.

Bosacki có trận đấu xuất sắc đem lại chiến thắng cho "những chú đại bàng trắng" Ba Lan trước Costa Rica.

Bị dẫn bàn từ phút 24 sau sai lầm của thủ thành Boruc nhưng trung vệ Bosacki xuất sắc lập cú đúp ở các phút 33 và 66 mang về chiến thắng danh dự cho "Đại bàng trắng"

Tổng hợp

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78911.cand