Kết thúc bi thảm của cặp đôi loạn luân gây chấn động thế giới

Steven Pladl, 43 tuổi, đã tự sát sau khi thực hiện hàng loạt tội ác: loạn luân với Katie Pladl - cô con gái 20 tuổi, sau đó giết chết đứa trẻ sơ sinh vốn là kết quả của mối quan hệ này, đồng thời sát hại cả Katie và cha nuôi của cô.

Nhà chức trách Bắc Carolina, Mỹ cho biết Steven Walter Pladl đã chết ở New York vào khoảng 9h sáng 12-4. Thi thể của Katie Pladle và cha nuôi, ông Anthony Fusco, 56 tuổi, cũng được phát hiện ở Connecticut một thời gian ngắn sau đó. Cuối cùng, thi thể của Bennett, bé trai 7 tháng tuổi của Steven và Katie được tìm thấy lại căn nhà ở Bắc Carolina vào khoảng 9h sáng cùng ngày.

Đám cưới loạn luân của Steven Pladl và Katie với sự chứng kiến của người thân

Đám cưới loạn luân của Steven Pladl và Katie với sự chứng kiến của người thân

Những mối quan hệ kỳ quặc

Steven Pladl và mẹ của Katie, bà Alyssan, đã gửi cô vào một trại trẻ mồ côi ít lâu sau khi cô sinh ra vào năm 1998. Ba người họ đoàn tụ vào năm 2016 khi Katie thông qua mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về bố mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, Pladl ly dị với bà Alyssan và bắt đầu quan hệ với chính cô con gái đẻ Katie.

Sau khi ly dị vợ và khiến con gái có thai, Pladl dường như không hề che giấu mối tình loạn luân này. Cặp đôi sau đó còn đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh con trai của mình, bé Bennet sau khi Katie sinh vào tháng 9-2017, cũng như những tấm hình trong đám cưới của hai cha con.

Một điều kỳ lạ, trong số những bức ảnh chụp trong đám cưới của họ có cả sự góp mặt của ông bà Kelly và Anthony Fuscos - cha mẹ nuôi của Katie, hai người đều mỉm cười và không có vẻ gì bối rối khi nhìn cô con gái mình nuôi nấng từ khi mới 8 tháng tuổi kết hôn với chính bố đẻ. Thậm chí cả người mẹ 72 tuổi của Steven Pladl cũng chứng kiến con trai kết đôi với cháu gái mình.

Bà Alyssan, sau đó, đã đọc được cuốn nhật ký của cô con gái thứ hai 11 tuổi ghi lại mối quan hệ bất chính giữa chị gái và bố cô bé. Cô bé vẽ lại hình ảnh Katie mang thai kèm theo mũi tên chú thích “Ác quỷ”. Tháng 1-2018, khi bà Alyssan báo cảnh sát, Steven và Katie bị bắt giữ với cáo buộc các tội danh loạn luân, ngoại tình, và hình ảnh của họ tràn đầy trên các báo, trở thành vụ án khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

Alyssa đã đổ lỗi cho người chồng cũ 42 tuổi của mình, nhấn mạnh rằng hắn ta đã tẩy não và quyến rũ Katie sau khi cô bé chuyển tới nhà riêng của họ ở Henrico, Virginia. “Không có từ nào diễn tả nổi cảm giác bị phản bội và ghê tởm của tôi. Tôi đã chờ đợi suốt 18 năm để có thể gặp lại con gái mình - và bây giờ ông ấy đã phá hủy mọi thứ”.

Uẩn khúc chưa lời giải

Sau khi được tại ngoại, mối quan hệ giữa cha con Pladl đã vướng phải một vài trục trặc, đặc biệt là khi Katie quyết định chia tay với Pladl qua một cuộc điện thoại trong thời gian cô sống ở New York dưới sự bảo lãnh của cha nuôi là ông Anthony Fuscos. Các điều tra viên cho rằng chính cuộc gọi này đã châm ngòi cho thảm kịch tiếp theo.

Mẹ của Steven Pladl đã gọi tới đường dây nóng 911 yêu cầu một cuộc kiểm tra phúc lợi dành cho Bennett sau khi Steven nói với bà trong một cuộc điện thoại rằng hắn đã giết chết đứa bé. Cảnh sát cho biết mẹ của Pladl là người chăm sóc cho Bennett, nhưng hắn đã đến đón đứa trẻ đi tối 11-4. Mẹ của Steven Pladl cũng cho biết con trai mình thừa nhận hắn đã giết chết Katie và cha nuôi của Katie.

Cảnh sát trưởng Knightdale, ông Lawrence Capps, nhận định Pladl đã giết chết con trai mình, bé Bennett, sau khi hắn đón đứa trẻ từ nhà mẹ mình ở Cary, Bắc Carolina vào tối 11-4. Sau đó, hắn đã lái xe khoảng 1.000km đến New Milford, Connecticut và bắn chết Katie cùng Anthony Fusco khi họ đang trong một chiếc xe bán tải, rồi rời khỏi hiện trường và tự tử ở một nơi khác.

Các nhân viên điều tra lần theo chiếc xe tải mang biển số Bắc Carolina được một số nhân chứng xác định là ở New York State, thành phố Dover (tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ). Cảnh sát sau đó đã tiếp cận chiếc xe tải được để lại với tình trạng đang nổ máy và Pladl đã chết ở trong đó.

Luật sư của Pladl, ông Rick Friedman nói rằng nhà chức trách đang cố gắng tìm ra nguyên nhân của thảm kịch, song thực tế không dễ dàng vì nghi phạm chính đã chết.

Minh Hạnh (Theo The People)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ket-thuc-bi-tham-cua-cap-doi-loan-luan-gay-chan-dong-the-gioi/764659.antd