Kết thúc V-League 2022: Nụ cười Hà Tĩnh, nước mắt Sài Gòn

Không có phép mầu nào xảy ra cho đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương ở lượt cuối V-League 2022. Sân Thống Nhất chiều tối 19-11 chứng kiến nỗi buồn và sự vô định của Sài Gòn FC với suất xuống hạng duy nhất. Ngược lại, ở Hà Tĩnh thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có một đêm cao trào, chia vui với cổ động viên núi Hồng...

Thắng B. Bình Dương 2-1, nhưng các cầu thủ Sài Gòn FC vẫn ngậm ngùi với nỗi buồn xuống hạng.

Thắng B. Bình Dương 2-1, nhưng các cầu thủ Sài Gòn FC vẫn ngậm ngùi với nỗi buồn xuống hạng.

Giành chiến thắng 2-1 trước B. Bình Dương 2 vòng đấu cuối, nhưng Sài Gòn FC vẫn phải xuống hạng Nhất mùa sau, bởi cùng lúc trên sân nhà H. Hà Tĩnh chính thức đoạt tấm vé trụ hạng cuối cùng khi đánh bại Đ. Thanh Hóa 2-1.

Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Sài Gòn FC được lãnh đạo CLB thanh lý hợp đồng, trong phòng VIP của CLB. Toàn thể đội bóng cùng bỏ tiền túi và tổ chức một bữa tiệc chia tay nhau ngay tại trung tâm Thành Long và tri ân các HLV.

Dù đã dự báo trước, nhưng các cầu thủ Sài Gòn vẫn không kìm được mắt, với không chỉ nỗi đau xuống hạng, mà còn vì những nguyên nhân không thuộc chuyên môn. Đành lòng, nhưng cũng rất… đành đoạn, cái kết lẽ ra không nên quá tàn nhẫn như thế.

Ngược lại với sân Thống Nhất, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, 4 mặt sân Hà Tĩnh như vỡ òa cảm xúc. Không chỉ “thoát hiểm” ngoạn mục, với 24 điểm có được, H. Hà Tĩnh còn đẩy Nam Định, đội vừa thua SLNA 1-2 (23 điểm) xuống vị trí áp chót. Ở góc ca-bin, HLV Nguyễn Thành Công ngồi bất động. Chỉ đến khi các cộng sự và học trò tiến đến bắt tay chúc mừng, HLV Nguyễn Thành Công mới đứng dậy để tiến vào sân và nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì sức ép nghìn cân trên vai ông mới được giải tỏa…

Xếp trên H. Hà Tĩnh là SHB Đà Nẵng (25 điểm) sau trận thua đậm 0-3 trên sân của Viettel. Ở cặp đấu còn lại, HAGL chỉ có được trận hòa 1-1 trước Hà Nội FC trên sân nhà, bật khỏi tốp 5.

Như vậy, V- League 2022 vẫn là cuộc chơi của Hà Nội FC, dù có xáo trộn một chút ở một vài giai đoạn, nhưng cũng chỉ tô điểm thêm vẻ lung linh cho ngôi vô địch của họ. Hải Phòng, T. Bình Định và phần còn lại thêm một lần dưới bóng của đội bóng thủ đô. Cũng chính vì thế, ngay sau khi V-League 2022 kết thúc, một cuộc đua mới lại khởi đầu. HAGL có động thái đầu tiên khi “triệu hồi” cùng lúc 15 cầu thủ đang thi đấu ở các CLB, cùng với đó gần như họ cũng có được bản hợp đồng đầu tiên cho mùa giải 2023 với cái tên là tiền đạo Việt kiều Alexander Dang. T. Bình Định, cũng tiến hành thử việc cầu thủ Việt kiều Viktor Le, từng chơi cho CLB CSKA Moscow II. Đội bóng đất Cảng Hải Phòng cũng không chịu ngồi yên khi 2 “công thần” Romario và Moses và 5 cầu thủ mượn từ CLB Hà Nội, Thanh Hóa, HAGL trở về CLB chủ quản, lập tức liên hệ với 4 cầu thủ vừa rời Sài Gòn FC. Nam Định, sau khi đạt được thỏa thuận với Nguyễn Mạnh và Khắc Ngọc, vẫn tiếp tục chạy đua để bổ sung lực lượng.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Tuấn Mạnh và Huy Hùng sau khi mùa bóng 2022 khép lại. Đây là động thái đầu tiên cho chiến dịch tinh giản lực lượng để có một đội hình phù hợp nhất cho V-League 2023 của HLV Phan Thanh Hùng. Kết thúc vị trí thứ 10 được coi là thất bại của SHB Đà Nẵng, đó là chưa kể đến những giai đoạn mướt mồ hôi trong cuộc chiến trụ hạng. HLV Phan Thanh Hùng tất nhiên phải tính toán sớm cho mùa giải 2023 để tình trạng này không tái lặp. Thành công khi sử dụng lực lượng trẻ từ các tuyến U, cụ thể là bộ đôi Đình Duy và Phi Hoàng và Duy Cương, có thể HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục sử dụng lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn” đồng thời tìm kiếm để thay thế những ngoại binh “thử kêu đốt xịt” ở mùa giải vừa qua.

V-League 2023 đã xác định được 14 đội góp mặt, trong đó có 2 cái tên mới là CLB Công an nhân dân và CLB Khánh Hòa. Điều này đồng nghĩa, mùa bóng tới cuộc đua trụ hạng sẽ khốc liệt hơn với 2 vé xuống hạng Nhất. Việc các CLB chạy đua thay máu lực lượng ngay từ bây giờ là điều dễ hiểu bởi không nhiều CLB chịu nhả quân trong bối cảnh cầu thủ chất lượng khan hiếm. 1 suất cho cầu thủ Việt kiều vừa được VFF thông qua là một gợi ý, nhưng như thế quá ít cho nhu cầu bởi mỗi đội bóng cần nhiều hơn 11 cầu thủ cho mỗi lần ra sân. Tuy vậy, dự báo những quân cờ sẽ tiếp tục di động và khả năng cao các hợp đồng “bom tấn” lại thuộc về vài CLB đại gia.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ket-thuc-v-league-2022-nu-cuoi-ha-tinh-nuoc-mat-sai-gon-post269739.html