Kẹt xe khủng khiếp ở ngã 3 Dầu Giây, mọi người lưu ý
Dòng người bất tận đổ về ngã 3 Dầu Giây, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) khiến giao thông tắc nghẽn, ôtô, xe máy chôn chân hàng km kéo dài trên Quốc lộ 1.
Sáng 30-4, người dân ùn ùn di chuyển ôtô, xe máy về quê, đi chơi Đà Lạt… khiến Quốc lộ 1 đoạn qua ngã 3 Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai kẹt cứng theo hướng Nam-Bắc. Hàng ngàn ôtô, xe máy "chôn chân" nối dài trên đường tránh TP Biên Hòa, Quốc lộ 1 huyện Trảng Bom kéo dài về huyện Thống Nhất.
Điểm tắc nghẽn nặng nề nhất là đoạn ngã 3 Dầu Giây, nơi đang thi công cầu vượt Dầu Giây khiến mặt đường bị thu hẹp tạo thành nút thắt cổ chai. Từ tối qua đến trưa nay, giao thông ở đây liên tục bị ách tắc kéo dài.
Tới thời điểm hiện tại, anh Thanh (38 tuổi)-1 bác tài mất hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển từ Biên Hòa xuống TP Long Khánh nhưng vẫn chưa thể qua được ngã 3 Dầu Giây.
"Quá mệt mỏi, tôi không nghĩ lại kẹt khủng khiếp đến vậy. Chắc phải quay xe về, dù xe đã nhúc nhích gần tới ngã 3 Dầu Giây" - tài xế Thanh cho biết.
Đến 11 giờ trưa nay, tình hình giao thông ở ngã 3 Dầu Giây đã bắt đầu hạ nhiệt, giao thông bắt đầu di chuyển chậm được nhưng vẫn còn rất khó khăn.
Trong khi đó, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã huy động 100% quân số phân luồng, giải quyết giao thông. Tại thị trấn Dầu Giây, người dân phối hợp công an thị trấn hướng dẫn cho các xe máy đi theo đường song hành với quốc lộ 1 đi qua ngã 3 Dầu Giây để giảm kẹt xe.