Khả Ngân: Đánh mất bản thân, trượt dài trong bar rượu và câu chuyện về nhà lúc 3 giờ sáng

Sau một năm 'im lặng', Khả Ngân đã trở lại với nhiều dự án quan trọng, đặc biệt là phim điện ảnh 'Một trăm ngày bên em', một bộ phim đặt cược toàn bộ tham vọng của cô trong thời gian tới, cũng như những trả lời thẳng thắn cho nhiều câu hỏi trong suốt 6 năm qua.

15 tuổi, cô bé Khả Ngân với vẻ ngoài ưa nhìn, nét mặt ngây thơ trong những hình ảnh thể thao khỏe khoắn, chỉ sau đêm thức giấc, hình ảnh tràn ngập trên các diễn đàn mạng với cái tên “hot girl boxing”. Hạnh phúc và tự hào không thể ngờ, bởi đây vừa là mơ ước, là sự kiêu kỳ, hiếu thắng, một cảm giác hạnh phúc vì ham muốn thích dẫn đầu của lứa tuổi mới lớn được thỏa mãn.

Tuy nhiên, cũng từ đây, trong 6 năm trời khoác lên mình chiếc áo “người nổi tiếng”, showbiz đã không nương tay với cô, bất chấp, nếu nhìn một cách sòng phẳng, Khả Ngân chính xác là một đứa trẻ bắt đầu lớn chứ không hơn. Danh vọng, và đòn chí mạng, hai vế đối lập song song cùng tồn tại bên cạnh cái tên Khả Ngân, đã để lại xung quanh, đằng sau, nhiều câu chuyện.

Và lúc này, đó cũng là câu chuyện của thì tương lai, ở tuổi 21.

15 tuổi trở thành người nổi tiếng, nhưng đây cũng là lúc Khả Ngân sợ người ta hỏi, hay nhắc tới chuyện học hành bằng cấp. Có thể nói, đây là nỗi ám ảnh của cô.Ở Việt Nam, nghỉ học sớm là vấn đề quá kinh khủng. Không phải vì chạy theo hào quang hay sự nổi tiếng, chỉ khi ở trong hoàn cảnh, mọi người mới biết được tại sao tôi lại có quyết định như vậy”.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc sinh ra trong một gia đình không khá giả. Ngày mới vào Showbiz, Khả Ngân vẫn đi học bình thường, mọi chuyện chỉ bắt đầu khi dự án ngày một nhiều thêm, nhiều diễn biến bất ngờ không theo một kế hoạch hay trình tự nào cứ thế tiếp diễn, đỉnh điểm là khi cô tham gia một bộ phim, và người ta yêu cầu phải dừng học để toàn tâm toàn ý. Lúc này, với cô bé 15 tuổi là một bài toán đấu tranh tâm lý nặng nề. Nếu tiếp tục đi học thì sẽ không thể lo cho gia đình, nhìn và cảm nhận gia đình vui vẻ, đủ đầy hơn ngày xưa, đã khiến cô ra quyết định đánh đổi.

Khả Ngân tạm nghỉ học để hoàn thành bộ phim, sau đó sẽ đi học lại. Nhưng đó là điều cô tính, cuộc sống là vậy, những chuỗi bất ngờ không bao giờ ngừng xảy ra, lại không báo trước, khi đã trở nên nổi tiếng, việc tiếp tục đi học hóa ra lại ẩn chứa nhiều điều “đau đớn”.

“Tôi trở lại lớp học 1 tháng thì 30 ngày đó không có ngày nào tôi không khóc. Xung quanh tôi là những lời xì xào, bàn tán, tôi bị chọi đồ ở giữa sân trường, bị chọc phá… Một lần tôi còn bị gài bẫy từ những người bạn khác với chiếc cửa kính sắp vỡ. Đi ngang chiếc cửa nứt kính, có người sẽ đẩy chiếc cửa kính ra. Lúc đó, nếu đi nhanh thêm chừng vài giây nữa thì tôi không biết gương mặt tôi sẽ như thế nào.

Thời gian này, những người bạn xung quanh với tôi là một thứ gì đó rất kinh khủng. Tôi lại bắt đầu như người tự kỷ, khóc một mình. Tôi như vỡ òa khi bà ngoại ngỏ ý cho tôi được nghỉ học. Không phải vì sung sướng mà là vì kết thúc được những ngày tháng với tôi là kinh khủng”.

Thế nhưng, việc dừng lại này cho tới bây giờ với Khả Ngân là “niềm đau”,Đối với tôi, bỏ học khi chưa học hết cấp 3 không phải là sai lầm mà là điều đáng tiếc. Tôi ao ước mình được ngồi trên ghế nhà trường trong những năm học cấp 3, nhưng giờ thì điều đó quả là khó thực hiện. Tôi thiệt thòi nhưng sẽ nghĩ đến việc bù đắp bằng cách học chuyên môn cho công việc hiện tại”.

Mọi sự đánh đổi đều có giá của nó, tất nhiên, phía sau niềm đau học hành, Khả Ngân có quyền tự hào, vì giờ đây, nhờ vào sự phấn đấu của cô, gia đình mình đã khá giả hơn, sung túc hơn, điều này thật quan trọng, nó giúp Khả Ngân bớt hoang mang, dằn vặt và đau khổ việc không thể tiếp tục đến trường.

Ngân nói rằng, cô không cổ xúy chuyện bỏ học, nhưng lại có cách tự động viên mình, rằng, nhiều người dù không học đến nơi đến chốn vẫn có thể là tỷ phú, có địa vị và sự cống hiến đối với xã hội. Chả nói đâu xa, ngay trong showbiz này, nhiều người không học đến nơi đến chốn nhưng vẫn được công nhận vì sự tài năng của họ.

Ai rồi cũng khác, là lời khẳng định chắc nịch, đầy bản lĩnh cũng như trải nghiệm của một cô gái 21 tuổi, với 6 năm làm người nổi tiếng. “Tôi vốn dĩ là cô gái tự tin, có phần ương ngạnh. Từ chỗ đang đứng giữa ánh hào quang quá lớn, được tung hô… chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì scandal ập đến, dồn dập.Tôi đánh mất chính mình từ lúc nào, sự tự tin vốn có chẳng còn, thay vào đó là sự tự ti”.

Có lẽ, đây chính là cảm xúc chân thành nhất khi nói về chuyện bỗng một ngày mình không còn là mình nữa ngoài thể xác, mọi suy nghĩ, hành động, phát ngôn... đều thuộc về số đông ngoài kia. Một số đông mà có cả lời tung hô lẫn con dao hai lưỡi sắc lẹm, chỉ cần sơ xảy là giáng xuống những đòn chí mạng. “Khoảng thời gian vừa qua, tôi rất sợ mỗi khi xuất hiện ở nơi đông người, sợ tất cả mọi thứ. Tôi bị mất niềm tin, sự tin tưởng ở xã hội này”.

Trong chuỗi những scandal có chuyện Ngân phải đối mặt với tin đồn yêu thầy giáo 40 tuổi, và cô cho rằng, nếu chuyện đó xảy ra bây giờ với đầy đủ bản lĩnh, sự cứng cỏi, cô sẵn sàng đối mặt và thừa nhận thay vì im lặng như đã từng. “Trước đây tôi không dám đối mặt với tin đồn cứ nghĩ im lặng rồi sẽ qua. Nhưng càng im lặng càng bị nghi ngờ và hiểu lầm”. “Đúng, đó là một tình yêu trong sáng và chẳng làm hại gì đến ai”.

Một lời thừa nhận cứng cỏi ở tuổi 21 sau nhiều cân nhắc và đắn đo, “Tôi ngộ ra rằng, nếu không đối mặt, những khúc mắc sẽ đeo bám và nếu cứ thấp thỏm lo sợ điều đó, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thoải mái, tự tin làm những điều mình muốn. 6 năm trước, có lẽ tôi còn quá nhỏ để đối mặt nhưng bây giờ mọi thứ đã khác”.

15 tuổi đã nổi tiếng, như vậy là khá sớm. “Tôi từng rất sung sướng vì đi đâu cũng được tung hô, săn đón. Tôi may mắn so với nhiều người phải đi lên từ rất nhiều khó khăn. Đến khi gặp scandal, tôi mới thực sự biết showbiz là thế nào. Đối mặt với thị phi, tôi bị mọi mối quan hệ quay lưng, bên tôi chỉ còn gia đình. Nhưng gia đình chỉ cho mình tình thương, họ không thể hiểu hết những gì đang xảy ra trong giới showbiz này”.

15 tuổi khi scandal ập tới, Ngân khủng hoảng trầm trọng không dám lên tiếng vì nghĩ rằng, im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Sự cô đơn không nơi bấu víu dẫn đến những hành động điên rồ, “Tôi bắt đầu trở nên hư hỏng, sa đọa. Bạn bè rủ đi đâu cũng đi, đi bar, uống bia rượu, nhậu nhẹt… Mỗi ngày với tôi, một là tự nhốt trong phòng, hoặc kiếm chuyện ra ngoài uống bia đến 3-4h sáng mới về”. Khoảng thời gian bê tha này kéo dài 4-5 tháng, khiến Ngân không còn nhận ra mình, một cô bé 15 tuổi mất hết hồn nhiên, sự khỏe khoắn, thay vào đó là chuỗi ngày tàn tạ, bê tha.

Thế nhưng, đặt mình vào hoàn cảnh cô bé 15 tuổi để tự hỏi, trong một hoàn cảnh như vậy, phải tự đối mặt một mình, gia đình không thể chia sẻ vì không hiểu hết, bạn bè quay lưng, chưa kể có kẻ còn lợi dụng tình hình để đâm sau lưng sẽ thương và thấu hiểu hơn cho cô.

Ngân chua chát nhớ lại những ngày tăm tối. “Tôi biết nhiều chuyện của người khác nhưng chưa bao giờ hé lộ, còn chuyện của mình liên tục bị phanh phui. Chính vì vậy, về sau này tôi mất niềm tin vào bạn bè. Nhưng thế mới là showbiz, mới là cuộc sống, nó qua rồi tôi không muốn nhắc lại, nhưng thực sự không hiểu tại sao người ta lại chọn cách cử xử như vậy”.

Bây giờ mọi thứ ổn hơn nhiều, “Cho đến khi tôi gặp được một người là quản lý hiện tại, tôi mới biết được những gì đến với tôi không là gì so với những anh chị khác trong giới showbiz này”. Và khát khao làm nghề, muốn được nổi tiếng trỗi dậy trở lại, tôi biết mình vẫn còn muốn làm nghề, nên tôi chấp nhận đạp lên mọi thị phi, cạnh tranh và ganh ghét để tìm lại tất cả những gì thuộc về mình.

“Tôi biết mình hết hot từ 3 năm nay rồi, nhưng tôi cũng biết vấn đề chỉ là ở mình. Tôi không sợ điều đó, vì trong tôi lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết với nghề. Tôi nghĩ, ai cũng có thời điểm và mình phải chấp nhận, bởi càng nóng vội càng không tốt, tôi hết hot nhưng không màng đến hào quang ảo. Như thế chỉ thêm phần áp lực, quan trọng hơn vẫn là được khán giả công nhận”.

Hot girl chỉ là bàn đạp, mỗi người phải tự tìm ngã rẽ, Ngân đã khẳng khái khẳng định như vậy khi bị cho là vô ơn khi từ chối nhắc tới cụm từ đã từng đưa mình lên đỉnh cao khi chỉ vừa 15 tuổi.

“Hai từ “hot girl” trở nên phản cảm, tôi thấy chán ghét, nhàm chán và rẻ tiền. Dù không muốn đả kích ai nhưng tôi không muốn sự bất công. Nhiều hot girl nổi lên vì scandal, khoe thân… họ mang danh hot girl để kiếm tiền, bán mỹ phẩm, kinh doanh... Còn tôi hay những đàn chị trong nghề, chúng tôi hoạt động nghệ thuật, phải có tài năng và cống hiến mới được công nhận.

Giữa những người đang phải cố gắng từng ngày, từng giờ trong nghệ thuật và những người mục đích cá nhân, nó là hai khái niệm khác biệt nhưng quy chung về 1 danh xưng “hot girl”, điều đó là bất công”.

Suy nghĩ này suy cho cùng cũng đúng, 21 tuổi với 6 năm chinh chiến để khẳng định chỗ đứng, nếu cứ dung mãi cụm từ “trẻ trâu” này mỗi lần nhắc đến, quả là phủ nhận mọi nỗ lực trong 6 năm qua của Khả Ngân ở khắp các sân khấu lớn nhỏ. “Nhiều người cho rằng, tôi vô ơn với chính xuất thân từng làm nên tên tuổi của mình, có lẽ họ chưa hiểu hết. Tôi chưa bao giờ chối bỏ danh xưng hot girl, chỉ là hiện tại tôi cảm thấy nó không còn được tôn trọng và không còn phù hợp với mình nữa”.

Từng làm việc theo kiểu được giao chứ không phải mình thích, vì thế Khả Ngân thừa nhận, thành quả đạt được chưa thực sự đúng với năng lực bản thân. Ngân đóng phim không ít nhưng khi nhận được vai diễn trong “100 ngày bên em” cô mới nhận ra, đây là bộ phim của cuộc đời mình và nghĩ phải sống chết vì vai diễn này.

“Tôi đã casting và giành bằng được vai đó. Mỗi giờ, mỗi ngày trên trường quay tôi đều tập trung hết mức cho những cảnh quay. Tôi không áp lực mà chỉ muốn phấn đấu cho mục đích trở thành diễn viên chuyên nghiệp của mình. “Lúc tôi gặp đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, anh ấy nói rằng: “Em biết không, lúc anh chọn em vào vai này, mọi người đặt câu hỏi: Cái gì? Tại sao lại là Khả Ngân”. Đó là vì tôi, lỗi ở bản thân tôi chưa tốt.

Tôi hơi buồn, tủi và nhận ra rằng, thì ra bấy lâu nay tôi chưa bao giờ hết mình với nghề này, nhưng anh Phượng đã khơi dậy trong tôi lòng đam mê và mục đích trở thành diễn viên. Tôi phải cảm ơn anh Phượng rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội trong bộ phim này. Tôi hy vọng, sau khi tôi đã cố gắng, bỏ hết công sức vào vai diễn, mọi người sẽ có cái nhìn khác về mình.

Jas Lai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/kha-ngan-danh-mat-ban-than-truot-dai-trong-bar-ruou-va-cau-chuyen-ve-nha-luc-3-gio-sang-48586.html