Khabib Nurmagomedov tái xuất: 'Đại bàng Nga' sẽ bỏ túi 6 triệu USD ở sự kiện UFC 242

'Đại bàng Nga' Khabib Nurmagomedov sẽ bỏ túi khoản tiền lên đến 6 triệu USD trong trận đấu thống nhất các đai vô địch hạng nhẹ của UFC ở sự kiện UFC 242 (diễn ra tại sàn đài The Arena, đảo Yas, Abu Dhabi - UAE). Đây là khoản tiền kỷ lục trong sự nghiệp thượng đài trong lồng bát giác của võ sĩ MMA xứ Dagestan, gấp 3 lần khoản tiền trong trận 'trừng phạt' Conor McGregor.

Sau trận đấu với McGregor, Khabib đã nhận được 2 triệu USD tiền thưởng (khoản tiền ban đầu bị UFC “giam lại” vì sự cố ẩu đả 2 băng đảng ở cuối sự kiện UFC 229 hồi tháng 10 năm ngoái). Tuy vậy, anh đã phải trích ra 1/4 khoản tiền này để trả cho án phạt 500 ngàn USD vì là kẻ “đề pa” trong vụ ẩu đả 2 băng đảng. Đương nhiên, với Khabib, đây chỉ là khoản tiền phạt nhỏ xíu.

Giờ đây, ở trận đấu “tái xuất giang hồ”, Khabib đã khẳng định vị thế “ngôi sao số 1 của lồng bát giác UFC”, bất chấp việc anh chỉ là “một gã trai lạ mặt và… phản diện” đến từ nước Nga, khi được trả 6 triệu USD sau sự kiện UFC 242. Đây là khoản tiền thưởng kỷ lục mà UFC dành cho một võ sĩ của mình. Đương nhiên, nếu chiến thắng, Khabib sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn!

Cha và cũng là HLV của Khabib, ông Abdulmanap Nurmagomedov đã cho biết trên Thông tấn xã TAAS của Nga: “Lần này, khoản tiền thưởng sẽ còn cao hơn nữa, nếu so sánh với trận đối đầu McGregor, cao hơn từ 3 đến 3,5 lần. Chúng tôi sẽ không thượng đài vì kẹo bánh. Chúng tôi biết rõ giá trị của chính bản thân mình. Khoản tiền 2 triệu USD như hồi xưa là quá nhỏ dành cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi là người giỏi nhất ngay vào lúc này. Chúng tôi đã đánh bại những người giỏi nhất, và hiện cũng đã sẵn sàng để tiếp tục thượng đài với những người giỏi nhất khác nữa”.

“Ngay vào lúc này, chúng tôi đang rất nổi tiếng (trên mạng xã hội Twitter, nếu tính những võ sĩ xuất thân từ MMA có sức ảnh hưởng và có khả năng kiếm tiền hàng đầu, thì Khabib cũng chỉ xếp sau mỗi “Gã Ailen láo xược” McGregor mà thôi, mà McGregor kiếm được bao nhiêu tiền và giàu cỡ nào thì ai cũng đã biết). Khi chúng tôi bước vào lồng bát giác ở The Arena vào tối thứ Bảy tới đây (theo giờ UAE), tự bản thân các bạn sẽ thấy được đám đông khán giả chào đón Dustin Poirier như thế nào và đón tiếp Khabib như thế nào”, ông Abdulmanap cho biết thêm.

Về phần mình, Khabib thừa nhận sẽ phải đối với một đối thủ quá khó nhằn ngay lần đầu tiên quay trở lại sau án cấm thi đấu dài 9 tháng: “Tôi không hề muốn đánh giá thấp đối thủ (Dustin cũng đang sở hữu đai vô địch hạng nhẹ của UFC, nhưng chỉ là đai Interim). Anh ta có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng khi tôi bước vào lồng bát giác, kế hoạch của tôi là khiến cho anh tả mỏi mệt, gõ cửa anh ta. Đó chính là kế hoạch của tôi. Anh ta là một đối thủ rất, rất là khó nhằn!”.

Nói về sự quan tâm của Khabib Nurmagomedov dành cho “kẻ thù không đội trời chung” Conor McGregor ngay trước trận đấu quan trọng ở sự kiện UFC 242, cựu ngôi sao UFC Dan Hardy nhận xét: “Cuối tuần này, mặc dù Khabib là đương kim vô địch và Dustin là nhà vô địch lâm thời (“Interim” là lâm thời), nhưng chính bản thân Conor McGregor vẫn thu hút ánh nhìn của những người hâm mộ , những người không thật sự theo dõi môn thể thao này"

"Khabib đã hỏi về tất cả những chuyện này, ngay cả vào ngày hôm qua, và đó không phải là thứ mà bạn muốn nghĩ đến trước trận đấu quan trọng. Anh ta phải vượt qua Poirier trước đã, một đối thủ rất tầm cỡ. Tôi nghĩ, xung quanh Khabib, ngoại trừ bản thân anh ta, không ai rõ anh ta sẽ phải đối mặt với điều gì trong lồng bát giác ở The Arena. Đây là trận đấu rất khó nhằn dành cho võ sĩ người Nga”, Hardy tiết lộ.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/khabib-nurmagomedov-tai-xuat-dai-bang-nga-se-bo-tui-6-trieu-usd-o-su-kien-ufc-242-615149.html