Khắc ghi tình đoàn kết, nghĩa vụ quốc tế cao cả

'Cách đây tròn 40 năm, dưới sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia đã giành thắng lợi, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia',

"Cách đây tròn 40 năm, dưới sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia đã giành thắng lợi, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia", đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu V, Trưởng ban liên lạc Mặt trận 579 tại buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 38 năm Ngày thành lập Mặt trận 579 và 30 năm ngày rút quân khỏi Campuchia. Buổi gặp mặt vừa được BLL Mặt trận 579 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 6-4.

Chiến sĩ Mặt trận 579 gặp mặt, ôn lại một thời chiến đấu giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Chiến sĩ Mặt trận 579 gặp mặt, ôn lại một thời chiến đấu giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Li-Sô-Na-Rit, Phó Tư lệnh Quân khu 1 - Quân đội Hoàng Gia Campuchia...Theo Trung tướng Nguyễn Trung Thu, buổi gặp mặt là để ôn lại truyền thống chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong công cuộc cứu nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời là dịp để tôn vinh, tri ân và ghi công những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu cho nhân dân Campuchia vì sự nghiệp cao cả của dân tộc, qua đó động viên cổ vũ CBCS, thương bệnh binh Mặt trận 579 tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Cẩn, nguyên Cục trưởng cục Hậu cần Mặt trận 579 bày tỏ xúc động trước tình cảm chân tình mà đồng đội đã dành cho nhau. Cách đây 40 năm, những người lính quân tình nguyện Việt Nam như ông đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và cả những hy sinh, đau thương mất mát, để lại sau lưng tình yêu thương của gia đình, bè bạn, cả tương lai phía trước để đi theo tiếng gọi của nhân dân Campuchia. Với nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong sáng, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vừa thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng khi đập tan cuộc tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam của bè lũ Pôn Pốt, vừa giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Riêng với Đại tá Cẩn, kỷ niệm nhớ nhất trong thời gian ông chiến đấu tại chiến trường Campuchia là tình cảm mà nhân dân, quân đội nước bạn đã dành cho bộ đội Việt Nam. "Không biết nói gì để thể hiện tình cảm ấy, nhân dân Campuchia đã gọi bộ đội Việt Nam là Bộ đội nhà Phật", Đại tá Cẩn nói.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu tặng quà cho CBCS Bộ Tư lệnh Quân khu 1 - Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự buổi gặp mặt.

Còn với Trung tướng Nguyễn Trung Thu, ông nhớ nhất là những ngày đất nước Campuchia mới giải phóng. Để giúp nhân dân Campuchia, bộ đội Mặt trận 579 và chuyên gia Việt Nam phải về nước đem sang những giống lúa, hạt rau tốt giúp người dân bắt đầu những mùa vụ mới, dần ổn định cuộc sống; đồng thời truy quét tàn quân Pôn Pốt. 40 năm trôi qua nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh trên chiến trường giúp bạn vẫn còn vẹn nguyên trong ông. "Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta không thể nào quên những Pun-sóc, bản làng đã đi qua. Những địa danh như Bông lung, Lum Phát, Bo keo, Đồi đá, Tà bộp, Tà rat, Chép, Tà Beng, Đầm rây, Chom-ka-sam, Ba Biên, Núi cụt, chùa Prétvihia, điểm cao 555, 547 và biết bao chiến dịch, trận đánh lớn nhỏ, bao nhiêu đội công tác giúp bạn xây dựng chính quyền, cứu đói, cứu đau cho dân", Trung tướng Nguyễn Trung Thu nói. Bày tỏ niềm thương nhớ những đồng đội đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và nhiều đồng chí mang thương tật, di chứng của chiến tranh suốt đời, Trung tướng Nguyễn Trung Thu cũng không quên công ơn của nhiều bà mẹ, người vợ đã chịu cảnh mất con, mất chồng vì nghĩa lớn. "Cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, thực hiện hồi sinh dân tộc, đó là sự nghiệp quốc tế cao cả, sáng ngời chính nghĩa của quân và dân Việt Nam trong thế kỷ XX", Trung tướng Nguyễn Trung Thu khẳng định.

Ghi nhận, tri ân những cống hiến, hy sinh cao cả mà quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đặc biệt là tại Mặt trận 579 đã dành cho Đảng, Nhà nước, quân và nhân dân Campuchia, Trung tướng Li-Sô-Na-Rit cho rằng, buổi gặp mặt là minh chứng cho tình yêu thương, đoàn kết, hữu nghị như anh em một nhà. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, quân và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ quân và dân Campuchia cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là sự hy sinh xương máu, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì nhân dân Campuchia, Trung tướng Li-Sô-Na-Rit khẳng định rằng, quân và dân Campuchia sẽ luôn khắc ghi công ơn to lớn ấy. Đồng thời cho biết trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước và nhân dân hai nước cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa để chống lại các thế lực thù địch có ý định phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên. "Mặc dù cách xa về địa lý nhưng trái tim chúng ta vẫn luôn ở gần nhau", Trung tướng Li-Sô-Na-Rit khẳng định.

D.Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_204529_khac-ghi-tinh-doan-ket-nghia-vu-quoc-te-cao-ca.aspx