Khắc nghiệt Real

Kết quả trận siêu kinh điển sẽ quyết định chiếc ghế của HLV là điều đã được dự báo trước. Và điều đó đã trở thành hiện thực khi HLV Lopetegui phải nhận thất bại đầy tủi hổ 1-5 trên sân Nou Camp, khiến ông bị sa thải ngay sau đó.

Real với chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

16 năm, 14 huấn luyện viên

Năm 2018 quả thật đen đủi với HLV Lopetegui khi ông bị 2 lần sa thải chỉ trong vòng 4 tháng.

Còn nhớ, trước lễ khai mạc World Cup 2018 đúng 1 ngày, Real Madrid thông báo đã hoàn tất bản hợp đồng với HLV Julen Lopetegui. Theo dự tính ban đầu, ông sẽ làm việc với La Roja tới hết World Cup, sau đó mới về sân Bernabeu. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Perez và Lopetegui đã “đi đêm” với nhau, và việc thông tin này bị rò rỉ đã khiến LĐBĐ Tây Ban Nha không thể chấp nhận, đến mức đã sa thải Lopetegui chỉ 48 tiếng trước khi trái bóng World Cup lăn trên đất Nga, mở đầu cho thất bại của đội bóng áo đỏ. LĐBĐ Tây Ban Nha coi đây là hành động sỉ nhục và đuổi Lopetegui ngay tức khắc.

Khi được Chủ tịch Florentino Perez đưa về từ đội tuyển Tây Ban Nha từ hồi tháng 6 bằng một hợp đồng 3 năm, cùng với câu “chào mừng trở về nhà” đã khiến ông vui mừng đến phát khóc bao nhiêu trong ngày ra mắt trở thành HLV của Real và chia sẻ đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình thì ông Lopetegui tủi hổ bấy nhiêu khi bị sa thải. Lopetegui có buổi ra mắt hào nhoáng tại sân Bernabeu nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu bởi chỉ sau hơn 4 tháng hợp tác, Chủ tịch Perez đã quyết định “chia tay” Lopetegui.

Dưới triều đại Perez, 14 HLV khác nhau trong vòng 16 năm đã thay nhau dẫn dắt và nó như là một sự minh chứng cho việc phải đạt kết quả cao nhất không thì “bay ghế” nơi Chủ tịch Florentino Perez. Real là một lò xay HLV thực sự. Kể từ khi Vicente del Bosque ra đi vào năm 2003, họ đã có 14 HLV khác nhau, chỉ 3 trong số đó có trên 100 trận cầm quân và cũng chỉ có thêm 2 người vượt qua mức 50 trận. Ngay cả khi công việc có thuận lợi thì tiêu chuẩn của Real là “đáng sợ” thực sự.

Một biểu tượng của chiến thắng như Zinedine Zidane tồn tại chỉ 2 năm rưỡi và phải tuyên bố rút lui bởi mặc dù giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp nhưng vẫn chống chọi với nhiều tin đồn không hay về công việc. Dưới bàn tay của Perez, ông sẽ tiêu diệt một ai đó mà không cho anh ta cơ hội để sửa chữa những sai lầm, dù ban đầu thể hiện sự mến mộ và săn đón họ. Ở Real, tên tuổi đội bóng cao hơn mọi thứ, và nếu có ai đó sai lầm thì chắc chắn đó phải là HLV.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lopetegui, Real Madrid đã tụt xuống vị trí thứ 9 (thua 4/5 trận gần đây ở La Liga) là quá đủ khiến cho Lopetegui bị sa thải. Thậm chí, những người Real Madrid còn mong muốn điều đó xảy ra từ lâu. Rõ ràng, HLV người Tây Ban Nha không phải là người thích hợp để “cầm cương” Real Madrid.

Nỗi buồn của HLV Lopetegui.

Lỗi không hẳn chỉ thuộc về HLV Lopetegui mà chuỗi trận kém cỏi của Real có phần lỗi không nhỏ thuộc về Chủ tịch Florentino Perez. Trong mùa Hè vừa qua, ông đã quyết định bán ngôi sao số 1 của CLB Ronaldo nhưng không chi tiền để mang về tiền đạo tầm cỡ để gánh vác hàng công. So với thời HLV Zidane, đội hình trong tay của HLV Lopetegui rõ ràng là yếu hơn rất nhiều khi mất đi ngôi sao số 1 C.Ronaldo.

Đó chưa kể tới việc nhiều trụ cột của CLB đã “no nê” danh hiệu. HLV Lopetegui được trao Gareth Bale vốn dính quá nhiều chấn thương trong những năm qua, Benzema đã “quá cùn” sau nhiều năm phục vụ C.Ronaldo. Đó còn là Marco Asensio chưa thể lớn và Isco rất hiếm khi ổn định. Với đội hình như vậy, việc kỳ vọng HLV Lopetegui tạo nên điểm nhấn là rất khó.

Ở Real Madrid nói riêng cũng như thế giới bóng đá nói chung, không phải cứ là HLV giỏi, am hiểu chiến thuật thì có thể hướng CLB tới thành công. Trường hợp của Lopetegui khá giống với Rafa Benitez. Dù tới Real Madrid trong tham vọng lớn nhưng họ sớm bị đẩy khỏi Bernabeu chỉ sau thời gian ngắn, bởi không kiểm soát được phòng thay đồ. Không phải ngẫu nhiên nhiều trụ cột của Real Madrid bỗng dưng sụt giảm phong độ trầm trọng và không còn là chính mình so với cách đó chỉ vài tháng.

Theo giới bình luận, chiến lược gia 52 tuổi Lopetegui không phải là vấn đề chính khiến đội bóng Hoàng gia sa sút thời gian qua. Kết quả từ cuộc khảo sát được Marca thực hiện cho thấy, không phải HLV Lopetegui mà 3 ngôi sao của Real mới là những người bị CĐV xem là tội đồ phải chịu trách nhiệm cho chuỗi trận thất vọng của đội bóng Hoàng gia. Theo khảo sát của tờ Marca, 3 cái tên đó bao gồm Gareth Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema - là những người chơi tệ nhất và phải chịu trách nhiệm cho chuỗi trận tệ hại của Real. Ngoài 3 cái tên kể trên, một số ngôi sao khác của Real cũng bị CĐV vạch tội bao gồm Raphael Varane, Marco Asensio.

Thực tế, HLV Lopetegui quá “non” nếu so với “cáo già” Florentino Perez. Ngay từ mùa Hè, ông đã trở thành công cụ trong tay “ông trùm” Real Madrid. Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha sớm nhận lời dẫn dắt Real Madrid là một chuyện. Dù vậy, nguyên nhân khiến ông bị sa thải ở đội tuyển Tây Ban Nha chính là việc Chủ tịch Florentino Perez sớm công bố thông tin này trên mặt báo. Giờ đây, khi chỉ trong thời gian ngắn lại tiếp tục bị sa thải khiến Lopetegui đang lâm vào tình trạng “thân bại, danh liệt”, vừa mang tiếng kém cỏi khi kéo tụt Real, vừa mang tiếng phản bội khi lật mặt với cả ĐTQG ở những giây cuối cùng vì đồng tiền.

Sau lần này, liệu sẽ có bao nhiêu CLB lớn dám thuê ông làm HLV nữa? Đây là bài học của HLV Lopetegui. Trong sự nghiệp, ông chưa từng dẫn dắt CLB lớn, để hiểu được sự khốc liệt của nó. Chứng kiến HLV Lopetegui cúi đầu bước khỏi sân tập Real Madrid, không ít người cảm thấy chạnh lòng. Nhưng đó là cuộc đời. Real Madrid là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới với đầy vẻ “bóng bẩy” nơi các ngôi sao của giải ngân hà tụ hội đi kèm là vô vàn “cạm bẫy” với các HLV. Không phải ngẫu nhiên HLV Zidane đã quyết định nói lời ra đi khi còn ở trên đỉnh cao.

Solari khi còn là cầu thủ của Real.

Thách thức với Solari

Ngay sau khi trát sa thải được đưa ra, Los Blancos đã bổ nhiệm cựu danh thủ Santiago Solari vào vị trí HLV tạm quyền trong những trận đấu sắp tới của Real Madrid. Solari chẳng hề xa lạ với các CĐV Real bởi anh là một cựu cầu thủ trong giai đoạn Chủ tịch Perez sử dụng chính sách “Zidan và Pavon”. Đó là sự kết hợp giữa ngôi sao hàng đầu và tài năng trẻ tự đào tạo. Santiago Solari từng có 5 năm thi đấu cho Real Madrid và thâu tóm tổng cộng 7 danh hiệu lớn nhỏ. Trong suốt thời gian ở Bernabeu, Solari đã giành 2 chức vô địch La Liga, trong mùa giải 2000-01 và 2002-03, cùng một chức vô địch Champions League năm 2002.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn đang rất lớn với Solari, bởi theo hai hãng tin chuyên đưa thông tin về nội tình các đội bóng lớn ở La Liga là Diario và cả El Chiringuito thì Solari lại không phải là người mà các cầu thủ của Real muốn có lúc này. Thay vào đó, hai huyền thoại khác của đội bóng Hoàng gia là Michael Laudrup hoặc Guti mới là những người mà các cầu thủ muốn ngồi vào ghế nóng.

Theo quy định của LĐBĐ Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ có 2 tuần để đăng ký HLV chính thức thay thế Lopetegui. Đây cũng là khoảng thời gian mà Solari nếu có thể chứng minh được tài năng với những chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là việc giành được sự tôn trọng của cầu thủ cũng như nếu những HLV danh tiếng mà Real đang đánh tiếng chào mời chưa thể đi tới những ký kết cuối cùng, thì vị trí này sẽ thuộc về ông ít nhất hết mùa giải.

* Dưới triều đại Perez, 14 HLV khác nhau trong vòng 16 năm đã thay nhau dẫn dắt và nó như là một minh chứng cho việc phải đạt kết quả cao nhất không thì “bay ghế” nơi Chủ tịch Florentino Perez. Real là một lò xay HLV thực sự. Kể từ khi Vicente del Bosque ra đi vào năm 2003, họ đã có 14 HLV khác nhau, chỉ 3 trong số đó có trên 100 trận cầm quân và cũng chỉ có thêm 2 người vượt qua mức 50 trận.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/khac-nghiet-real-tintuc421752