Khai giảng muộn cho trò vùng lũ

Mưa lớn kéo dài liên tục trong đêm (4/9) khiến hàng chục trường học huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) bị lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng nề.

Lễ khai giảng chung của các trường học trên địa bàn xã Phà Đánh sau trận mưa lớn đêm 4/9. Tuy nhiên, các điểm trường lẻ giáo viên vẫn chưa thể vào tới nơi để tổ chức ngày khai trường.

Một số trường sau khi dọn dẹp kịp tổ chức lễ khai giảng trong ngày 5/9, nhưng nhiều trường học, điểm lẻ, thầy cô đi bộ vẫn chưa vào tới nơi do nước lũ, sạt lở, giao thông chia cắt nên phải tổ chức đón trò sau đó.

Trường ngập bùn đất, thầy trò hoãn khai giảng

Trưa 5/9, thầy Lê Quỳnh Lưu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2 (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một số cán bộ, giáo viên khác của trường mầm non trên địa bàn vẫn đang… vượt núi, tìm đường đi bộ vào trường.

Mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã xong xuôi, nhưng chỉ sau trận mưa to tối 4/9, bùn đất đã tràn vào sân trường, cơ sở vật chất bị ảnh hưởng thiệt hại. Ban giám hiệu phải chỉ đạo giáo viên thông báo đến phụ huynh, học sinh hoãn khai giảng.

Hai Trường Mầm non và Tiểu học Chiêu Lưu 2 (xã Chiêu Lưu) đóng tại bản La Ngan, nằm gần bờ suối. Đêm 4/9, trận mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, đất trên núi cũng bị sạt lở. Thầy Lê Quỳnh Lưu cho biết, lũ tràn qua đã đánh sập toàn bộ tường bao điểm trường chính, khu vực nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú của học sinh. Khu vực ký túc xá của giáo viên, sân trường bị ngập bùn đất.

“May mắn phòng học và nhà đa chức năng kiên cố nên không ảnh hưởng đến học sinh đang ở lại trường tối 4/9. Sáng 5/9, lễ khai giảng không thể tổ chức. Giáo viên đang trực tại trường đã gọi phụ huynh đến đưa con về nhà nếu đường từ nhà đến trường không bị ảnh hưởng”, thầy Lưu cho hay.

Tương tự, Trường Mầm non Chiêu Lưu cũng bị lũ cuốn trôi tường bao, bùn đất tràn vào trong sân trường, phòng học, bếp ăn. Cán bộ, giáo viên sáng 5/9 chưa thể tập trung đông đủ do đường tới trường vẫn bị chia cắt do nước lũ. Trẻ được thông báo nghỉ ở nhà.

“Chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với giáo viên bản địa, nhưng sóng chập chờn, và nhiều đoạn mất sóng hoàn toàn. Mưa lũ về đột ngột khiến giáo viên không kịp trở tay, toàn bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ bị vùi trong bùn đất. Thương nhất là trẻ chờ đợi ngày khai trường, mọi công tác chuẩn bị đã tươm tất, trường lớp khang trang, đẹp đẽ thì bị đất đá tràn xuống vùi lấp”, cô Phan Thị Hiếu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiêu Lưu chia sẻ.

Tường bao Trường Mầm non Phà Đánh, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị đổ sập do mưa lũ, sạt lở đất.

Nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm đón học sinh trở lại trường

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn - cho hay, qua thống kê ban đầu, có hơn 10 trường học bị ảnh hưởng thiệt hại cơ sở vật chất do mưa lũ, phải hoãn lễ khai giảng. Một số trường thiệt hại ít, sau khi vệ sinh, dọn dẹp đã kịp tổ chức lễ khai giảng cho học sinh. Nhưng cũng có trường giao thông chia cắt, học sinh phải nghỉ ở nhà, giáo viên đang trên đường đi bộ vào trường, chưa thể tổ chức khai giảng.

Trường Mầm non Phà Đánh (xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) nằm trên đồi cao, không bị nước lũ dâng lên gây ngập, nhưng đất đá sạt lở đã làm đổ tường bao xung quanh. Công sức dọn dẹp, trang trí của giáo viên và phụ huynh trong những ngày qua cũng bị mưa lũ phá hủy.

Cô Hoàng Thị Anh – Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, trước đó xã Phà Đánh đã thống nhất tổ chức khai giảng chung cho trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Phía bên trường tiểu học ảnh hưởng ít, nên sáng 5/9, sau khi dọn dẹp vệ sinh, cô trò vẫn kịp có lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường Tiểu học Phà Đánh. Tuy nhiên, chỉ có 4 điểm trường mầm non ở dọc trục đường chính của xã có thể dự lễ khai giảng, còn 4 điểm trường lẻ tại các bản Phà Khốm, Piêng Hòm, Kèo Lực 1 và bản Sắn giáo viên vẫn chưa thể vào.

Theo kế hoạch, 4 bản lẻ vùng sâu sẽ tổ chức ngày hội đến trường cho bé vào buổi học đầu tiên sáng 6/9. Nhưng hiện nay, qua nắm bắt thông tin của ban quản lý các bản, đường vào đó sạt lở nhiều, các đập tràn nước vẫn đang chảy xiết.

“Chiều 5/9 toàn trường họp giáo viên, và triển khai nhiệm vụ cho từng điểm bản. Các cô điểm lẻ sẽ đi xe máy vào trường, đến đoạn nào không đi được nữa thì để xe lại dọc đường rồi đi bộ. Vào được tới nơi tùy tình hình thực tế sẽ chủ động kế hoạch đón trẻ”, cô Hoàng Thị Anh cho hay.

Theo ông Phan Văn Thiết, Phòng chỉ đạo nhà trường tùy tình hình thực tế mà cho học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời thống kê thiệt hại, báo cáo với Phòng và chính quyền địa phương để huy động các lực lượng hỗ trợ chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Mưa lũ ngay trước lễ khai giảng khiến nhiều trường học trên địa bàn rất vất vả. Nhưng ưu tiên hàng đầu là an toàn của học sinh, giáo viên. Sau khi khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện dạy học an toàn, các trường sẽ đón học sinh trở lại và có kế hoạch dạy học theo chương trình.

Trước ngày khai giảng, mưa lớn về, Trường THCS Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) bị ngập chìm trong nước. Vì thế, lễ khai giảng phải tổ chức nhờ tại nhà văn hóa bản. Em Lừ Thị Huyền, học sinh nhà trường, cho biết: “Trời mưa rất to nên trường lớp bị ngập nước, bùn đất vẫn còn lầy lội trong khuôn viên trường học. Vì thế, chúng em được các thầy, cô giáo tổ chức khai giảng tại nhà văn hóa. Em rất vui vì được tham gia khai giảng cùng bạn bè”.

H. Lài – H. Hoàng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khai-giang-muon-cho-tro-vung-lu-post606853.html