Khai mạc tháng phim tôn vinh NSND Đặng Nhật Minh

Chương trình phi lợi nhuận Tháng phim Đặng Nhật Minh: Bây giờ đã đến tháng mười do Trigger Film Academy và Storii tổ chức nhằm tôn vinh NSND Đặng Nhật Minh đã khai mạc tại rạp Dcine Bến Thành (TP HCM) tối 5-10.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều khán giả yêu mến đạo diễn với rất đông người trẻ đã đến kín rạp để thưởng thức phim "Bao giờ cho đến tháng mười" của ông. Đây là tác phẩm mở màn cho tháng phim kéo dài từ ngày 5 đến 29-10.

Sau câu chuyện đầy cảm xúc trong "Bao giờ cho đến tháng mười", khán giả đến với tháng phim còn được xem các tác phẩm: "Cô gái trên sông" (9-10), "Mùa ổi" (12-10), "Thương nhớ đồng quê" (16-10), "Tháng Năm: Những gương mặt" (19-10), "Trở về" (19-10), "Thị xã trong tầm tay" (23-10), "Hà Nội mùa đông năm 46" (26-10), "Hoa nhài" (29-10). Mỗi phim được chiếu 1 suất và hoàn toàn miễn phí, chỉ đóng góp tùy tâm, dành cho những khán giả yêu thích, muốn thưởng thức phim của đạo diễn lão làng này.

NSND Đặng Nhật Minh giao lưu cùng khán giả sau buổi chiếu phim “Bao giờ cho đến tháng mười”

Trong lúc giao lưu trực tuyến cùng khán giả cuối buổi chiếu phim "Bao giờ cho đến tháng mười", NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ: "Tôi rất cảm động khi thấy có rất nhiều bạn trẻ đến xem hôm nay. Lần này, nhờ có chương trình, tôi được làm việc với nhiều bạn trẻ. Tôi thấy thế hệ trẻ hiện nay so với tôi ngày trước thông minh nhiều, rất sâu sắc. Họ có hiểu biết, kiến thức rộng khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hy vọng rằng giới trẻ quan tâm nhiều đến điện ảnh thì điện ảnh Việt về sau sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ".

Khi tâm sự chuyện tác phẩm này phải qua 13 lần kiểm duyệt mới được công chiếu, NSND Đặng Nhật Minh cho biết khi ông có cảm xúc dâng đầy, hình thành ý tưởng làm phim thì ngồi vào bàn viết ra. Nếu cứ lo rồi run sợ rằng viết thế này đưa lên sẽ bị kiểm duyệt gạt bỏ hết thì đến bao giờ mới có thể có tác phẩm. "Tôi nghĩ mình chân thành, viết từ cảm xúc của mình thì hội đồng duyệt dù sắt đá đến mấy đọc cũng phải cảm động. Nếu mình viết chạm vào trái tim họ, họ cũng sẽ phải cảm động" - NSND Đặng Nhật Minh bày tỏ. Ông tiết lộ có nhiều khán giả yêu cầu ông làm phần 2 của "Bao giờ cho đến tháng mười" kể tiếp câu chuyện tình cảm giữa cô Duyên và thầy giáo Khang.

Ông cũng nói đến phim "Hoa nhài", tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp, sẽ được chiếu bế mạc chương trình. Phim được làm rất khác so với tất cả tác phẩm trước đó vì nghệ thuật là khác biệt, không lặp lại chính mình cũng không lặp lại ai khác. Các phim trước đây của ông cầu kỳ, nhiều xung đột nhưng "Hoa nhài" không có xung đột, kịch tính mà chân thật trong cuộc đời, thật trong cuộc sống, phương pháp tối giản, hình thức đơn giản nhất miễn mang đến hiệu quả.

NSND Đặng Nhật Minh là một trong những đạo diễn có sự nghiệp điện ảnh thành công với tinh thần làm việc bền bỉ, xuyên suốt. Ông tạo ra các tác phẩm với cách tư duy sáng tạo, hướng đến những vấn đề con người, vấn đề nhân loại quan tâm và mang đậm hơi thở thời đại. Ông nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Chiều 5-10 tại Hà Nội, ở tuổi 85, NSND Đặng Nhật Minh được vinh danh Giải thưởng lớn "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" với chùm 3 phim: "Hà Nội mùa đông năm 46", "Mùa ổi" và "Hoa nhài".

Bài và ảnh: Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/khai-mac-thang-phim-ton-vinh-nsnd-dang-nhat-minh-20231006220058317.htm