Khai mạc V-League 2019: Quế Ngọc Hải nhận thẻ đỏ, Viettel thua đậm tại Đà Nẵng

Tân binh Viettel đã nếm mùi khó khăn ngay trận ra mắt V-League 2019 sau khi để thua 1-3 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng (áo cam) dẫn trước Viettel đến 3-0 trong hiệp 1 - Ảnh: Minh Tân

SHB Đà Nẵng (áo cam) dẫn trước Viettel đến 3-0 trong hiệp 1 - Ảnh: Minh Tân

Trở lại V-League sau 10 năm vắng bóng từ khi còn mang tên Thể Công, Viettel đang được kỳ vọng sẽ có một mùa giải khởi sắc khi họ đã có sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng, cũng như trên băng ghế huấn luyện.

Tân binh V-League đã mang về những nội binh và ngoại binh có "số má" như Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Gustavo hay Kayo Dias để làm chỗ dựa tinh thần cho dàn cầu thủ trẻ lần đầu tiên được chinh chiến ở môi trường khắc nghiệt như V-League.

Ở trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Lee Heung Sil tại V-League, họ phải đối mặt với một thử thách không nhỏ trước SHB Đà Nẵng.

Đỗ Merlo đang có trạng thái tốt nhất, bên cạnh đó là những sự bổ sung cần thiết cho những các điểm yếu đã được bộc lộ trong hai mùa giải gần đây, đó là tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự. Nhìn chung, đội hình hiện tại của SHB Đà Nẵng cơ bản có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội và Viettel cũng không phải ngoại lệ.

Có một lợi thế không nhỏ nữa cho SHB Đà Nẵng là việc họ được thi đấu trên sân nhà Hòa Xuân, nơi đội bóng sông Hàn sẽ nhận được sự cổ vũ không nhỏ của người hâm mộ ở đây. Điều đó chắc chắn là sức ép lớn với thầy trò HLV Lee Heung Sil.

Ở trận này, SHB Đà Nẵng lẫn Viettel đều có trong tay lực lượng mạnh nhất. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý rất nhiều của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Ở mùa giải năm ngoái, lãnh đạo SHB Đà Nẵng gây bất ngờ khi đưa tướng trẻ Nguyễn Minh Phương lên cầm quân sau khi HLV Lê Huỳnh Đức chia tay. Một loạt thay đổi trên cả ekip BHL lẫn lực lượng của đội bóng đã khiến cho SHB Đà Nẵng phải trả giá khi họ cán đích ở vị trí thứ 9. Hệ quả tất yếu là Minh Phương phải ra đi chỉ sau 1 mùa giải cầm quân. "Người cũ" Lê Huỳnh Đức quay trở lại nhưng khó khăn chồng chất.

Sau nhiều mùa giải bỏ bê công tác đào tạo trẻ, đội bóng sông Hàn gần như không có lực lượng kế thừa. Không chỉ liên tục gặp thất bại ở các giải đấu dành cho các lứa tuổi trẻ, SHB Đà Nẵng còn khủng hoảng tuyến kế cận khi các gương mặt trẻ không đủ năng lực để bổ sung cho đội một. Vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, cầu thủ từ các nơi được SHB Đà Nẵng chiêu mộ về những năm gần đây năng lực cũng chỉ ở mức trung bình khá.

Trong khi đó, ngay trước mùa giải mới, HLV Lê Huỳnh Đức lại nhận tin dữ khi Huy Toàn, Ngọc Thắng, Viết Thắng dính chấn thương, không thể thi đấu ở lượt đi. Với lực lượng hiện tại, thật khó để HLV Lê Huỳnh Đức có thể xây dựng được một đội bóng mạnh, đủ sức tranh chấp chức vô địch. Thay vào đó, mục tiêu được SHB Đà Nẵng đưa ra ở mùa giải năm nay chỉ khiêm tốn là lọt vào tốp 5.

HLV Lê Huỳnh Đức đã trở lại với SHB Đà Nẵng - Ảnh: Đông Nghi

Dù vậy, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi nhìn đi, nhìn lại, "ngôi sao sáng"nhất trong tay ông Đức chỉ là Hà Đức Chinh - một cầu thủ trẻ đang trong quá trình hoàn thiện các kỹ năng săn bàn. Những tân binh vừa được chiêu mộ như Âu Văn Hoàn, Phạm Mạnh Hùng... hay các ngoại binh Victor (Pháp), Patrick Bonifacio (Brazil) hay Dominik (Pháp) vẫn cần thời gian để hòa nhập và thích nghi với lối chơi của đội bóng sông Hàn.

Lúc này, mọi hy vọng lại đổ dồn vào "công thần" Đỗ Merlo - người vừa trở lại dù dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương, anh từng tuyên bố giải nghệ vì lý do sức khỏe.Thế nhưng, gánh nặng tuổi tác và những chấn thương dai dẳng sẽ khiến cho chân sút người Argentina này không còn là "hung thần" như thời đỉnh cao phong độ. Ở thời điểm này, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải trông cậy vào Đỗ Merlo hay Hà Đức Chinh là điều đương nhiên. Song cũng vì thế mà mục tiêu tốp 5 thực sự là bài toán khó đang chờ Huỳnh Đức tìm lời giải.

Đông Nghi

Thanh Niên

16:53

ĐỘI HÌNH RA SÂN

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Văn Hoàn, Mạnh Hùng, Michel, Công Nhật, Thanh Tiệp, Anh Tuấn, Thanh Hải, Norbert, Edson, Đỗ Merlo

Viettel: Thế Tài; Việt Phong, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thiết, Duy Thường, Ngọc Trâm, Ngọc Sơn, Minh Tuấn, De Souza, Borges

17:07

5': Trên sân Hòa Xuân, trận đấu giữa Đà Nẵng và Viettel vừa diễn ra trong tiết trời khá mát mẻ.

17:08

8': Viettel đang chơi với đội hình thấp bên phần sân nhà để tạo nên thế trận an toàn, nên cả hai đội chưa có pha bóng nào đáng chú ý. Đà Nẵng đang nỗ lực để kéo dãn hàng phòng ngự Viettel.

17:09

9': Dù mới thăng hạng V-League, nhưng Viettel được đánh giá cao nhờ tăng cường các cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn...

17:14

10': Trên khán đài sân Hòa Xuân có sự hiện diện của HLV Park Hang-seo.

Sau thành công của HLV Park Hang-Seo, có rất nhiều HLV người Hàn Quốc đến với bóng đá VN, HLV CLB Viettel là ông Lee Heung Sil cũng là người Hàn Quốc.

17:1811': NGUY HIỂM. Đỗ Merlo tung cú vô lê cực mạnh về phía khung thành Viettel, thủ môn Thế Tài đã phản xạ xuất sắc.

17:21

15': Paolo (Viettel) vừa có cơ hội để dứt điểm, nhưng anh sút hụt bóng.

17:23

BÀN THẮNG

16': VAOÒO! 1-0 cho Đà Nẵng. Chớp thời cơ từ pha lộn xộn trong khung thành Viettel, trung vệ Victor sút bóng cận thành mở tỷ số cho chủ nhà Đà Nẵng.

17:2721': Một pha xoay người và sút bóng nhanh của Vũ Minh Tuấn đã khiến khán đài dành cho CĐV Viettel reo hò ăn mừng, mặc dù bóng đi chệch mục tiêu.

17:34

25': Đội tuyển U.22 Việt Nam đã để thua Indonesia 0-1 trong trận bán kết Đông Nam Á. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không chạm đến mục tiêu là vào chung kết.

17:34

27': Viettel vừa có pha tấn công nguy hiểm bên cánh phải, nhưng Paulo lại khống chế bóng không tốt, bỏ lỡ cơ hội.

17:3932': Trong buổi ra mắt ở Viettel, HLV Lee Heung Sil cho biết triết lý bóng đá của ông là cầm giữ bóng và tấn công nhanh.

17:40

33': Trung vệ Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm nguy hiểm khi đối mặt với tiền đạo Merlo khiến Viettel bị phạt trực tiếp trước khung thành thủ môn Thế Tài.

Rất may cho Viettel khi Mạnh Hùng thực hiện không thành công.

17:4539': THẺ ĐỎ. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm Viettel. Trọng tài đã phạt Quế Ngọc Hải thẻ vàng thứ 2 và cho Đà Nẵng được hưởng 1 quả penalty.

17:47

BÀN THẮNG

41': VAOÒO! 2-0 cho Đà Nẵng. Đỗ Merlo sút bóng chính xác trên chấm 11m.

17:51

BÀN THẮNG

45': VAOOÒO! 3-0 cho Đà Nẵng. Đỗ Merlo dễ dàng sửa bóng để hạ thủ môn thế tài của Viettel sau đường chuyền của Dominic.

17:5345': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

17:54

HẾT HIỆP 1

SHB Đà Nẵng tạm dẫn tân binh Viettel 3-0.

18:06

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

18:16

50': Trong thế trận thua người và không còn gì để mất, các cầu thủ Viettel đang rất cố gắng, nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm.

18:18

52': Đỗ Merlo suýt nâng tỷ số với cú đánh đầu cận thành, thủ môn Thế Tài xuất sắc ôm gọn bóng.

Ảnh: Khả Hòa

18:20

57': Viettel thay người, Hoàng Đức thay Việt Phong.

18:2359': Đà Nẵng thay người. Hà Đức Chinh vào thay Thanh Tiệp.

18:2562': Hoàng Đức và Vũ Minh Tuấn lần lượt tung ra 2 cú sút về phía khung thành Đà Nẵng, nhưng một quả trúng hàng rào, quả khác lại đi quá nhẹ.

18:35

70': Các cầu thủ Đà Nẵng chủ động giảm nhịp trận đấu nên ít có cơ hội nguy hiểm kể từ đầu hiệp 2.

18:4177': Phan Văn Long vào thay Thahh Hải bên phía Đà Nẵng.

18:5083': Cầu thủ Viettel đang cố gắng tìm 1 bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, đội chủ nhà Đà Nẵng vẫn đang thi đấu lấn lướt.

18:53

BÀN THẮNG

89': VAOOÒO! Paulo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Viettel.

18:5490': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

18:57

KẾT THÚC TRẬN

SHB Đà Nẵng thắng Viettel 3-1.

21:31

KẾT QUẢ

TP.HCM 1-0 Hải Phòng (KT)

Nam Định 3-1 Sài Gòn (KT)

SHB Đà Nẵng 3-1 Viettel (KT)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/khai-mac-vleague-2019-thu-thach-cuc-kho-cho-tan-binh-viettel-98811.html