Khai quật tử thi nạn nhân tử vong nghi do uống trà sữa có độc ở Thái Bình

Theo kế hoạch, sáng nay (31/12), Công an tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khai quật tử thi nạn nhân trong vụ em họ ghen tình đầu độc chị họ nhưng khiến người khác chết oan.

Liên quan đến vụ án em họ ghen tình quyết "giết vợ đoạt chồng" bằng trà sữa có độc chấn động Thái Bình, nguồn tin từ CQĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sẽ khai quật thi thể nạn nhân tử vong vào sáng nay (31/12).

Trước đó, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi), trú xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi), trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, làm việc tại bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Theo điều tra sơ bộ, Trang có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q. (SN 1989), trú tại huyện Kiến Xương. Q. là anh rể của người này. Vợ anh Q. là chị Đ.T.Y. (SN 1989), đang là cán bộ bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình), là chị họ của cô gái 25 tuổi.

Sau một thời gian qua lại, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý chia tay, Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ Đ.T.Y.

Để thực hiện tội ác tàn độc này, Kiều Trang đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Với dự định đầu độc "tình địch" bằng trà sữa vì trước đó vì Trang thường qua lại gia đình chị họ chơi và biết chị họ thích uống trà sữa, cô gái lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua là loại chất cực độc, có thể giết người chỉ bằng một liều nhỏ vài giọt.

Ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa loại mà trước đó Trang đã dẫn chị họ D.T.Y. đi uống.

Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, Trang dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến bệnh viện Phổi Thái Bình nơi chị Y. đang công tác.

Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng quả quýt và một phong bì bên trong có để 100.000 đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu, cảm ơn, để tránh sự nghi ngờ.

Để kế hoạch hạ độc trở nên hoàn hảo, cô gái 25 tuổi này không thuê chuyển thẳng trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình mà thuê chuyển đến Bệnh viện An Đức cũng nằm trong TP Thái Bình. Sau đó, Trang tiếp tục dùng sim rác thuê người khác "chuyển quà" đến Bệnh viện Phổi Thái Bình để tạo lộ trình vòng vèo, qua nhiều công đoạn.

Khi chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính, Trang còn gọi điện đến nhờ giao quà cho chị Y.

Thế nhưng, sự tàn độc của Trang không khiến chị Y. mất mạng mà người tử vong lại là đồng nghiệp của chị, bởi khi chuyển trà sữa đến nơi chị Y. không có ở phòng, đồng nghiệp của chị là chị N.T.H. (SN 1990), trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình nhận hộ và đã uống phải trà sữa mà Trang đã bỏ chất độc vào.

Uống trà sữa xong, chị H. đột ngột tử vong. Cái chết bất thường của người phụ nữ xấu số đang nuôi 2 con nhỏ không qua mắt được cơ quan công an và đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, buộc Trang phải tra tay vào còng sau gần 1 tháng gây án.

Tối 30/12, trả lời báo Tiền Phong, ông Phạm Văn Thịnh, Tổ trưởng tổ dân phố số 37, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình - nơi gia đình nạn nhân H. đang sinh sống cho biết, đại diện chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã nhận được thông báo từ Công an tỉnh Thái Bình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi nạn nhân H vào 8h ngày 31/12 để làm sáng tỏ cái chết của chị này sau khi uống trà sữa rồi bị tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Còn ông Đ., bố Trang như chết lặng người kể từ khi biết tin con gây chuyện. Ông Đ. cho biết: "Giờ nó lớn rồi, nó trót dại thì nó phải chịu hình phạt của pháp luật. Tôi với gia đình giờ chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua chứ không biết làm sao cả. Giờ biết chia sẻ với ai, ai đồng cảm với mình. Phận tôi làm bố làm mẹ, giờ con mắc cái tội như vậy mà mình làm bố làm mẹ nên cũng không biết làm thế nào…".

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/khai-quat-tu-thi-nan-nhan-tu-vong-nghi-do-uong-tra-sua-co-doc-o-thai-binh-287893.htm