Khai trương thê thảm của thiết bị bay giao bưu phẩm

Thiết bị bay không người lái do Nga sản xuất đang trên đường đưa chuyến hàng đầu tiên thì đột nhiên đâm vào tường một ngôi nhà và tan xác, khiến giới chức địa phương và người dân bị sốc.

Xác thiết bị bay giao bưu phẩm vỡ nát trên nền đất - Ảnh: Reuters

Sự cố xảy ra trong buổi đầu tiên nhằm biểu diễn phương thức giao hàng kiểu mới tại thành phố Ulan-Ude thuộc CH Buryatia ở Siberia của Nga vào ngày 2.4, theo Reuters.

Thiết bị bay không người lái được nạp lệnh đưa một bưu phẩm nhỏ đến ngôi làng kế bên. Clip quay lại cảnh thiết bị bay lên từ bệ phóng mini, trên thân được in logo xanh – trắng của Bưu điện Nga, lơ lửng trong vài giây trước khi mất độ cao và đâm vào tòa nhà 3 tầng ngay trước mắt đám đông đang theo dõi.

Thiết bị bay được in logo Bưu diện Nga - Ảnh: Reuters

Không ai bị thương trong vụ việc, nhưng chiếc máy bay rơi vỡ vụn trên nền đất.

Đây là thiết bị do hãng Rudron/Expeditor 3M sản xuất, và công ty này cũng là phía tổ chức sự kiện.

Cận cảnh thiết bị bay điều khiển từ xa 'gặp nạn' - Ảnh: Reuters

Bưu điện Nga từ năm 2016 đã tuyên bố kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái giao bưu phẩm trên khắp nước Nga.

Alexei Tsydenov, người đứng đầu chính quyền Buryatia có mặt tại hiện trường, cho rằng hơn 100 kết nối Wi-Fi chằng chịt trong khu vực có thể gây gián đoạn hành trình bay. “Chúng tôi sẽ không dừng lại”, ông này tuyên bố, trong khi cho biết thiết bị trị giá khoảng 20.000 USD.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/khai-truong-the-tham-cua-thiet-bi-bay-giao-buu-pham-948540.html