Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Sìn Hồ trong những ngày thu

Huyện Sìn Hồ với vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nằm cách TP.Lai Châu vài chục km cung đường dốc, đèo với những dãy núi cao chót vót. Sìn Hồ cũng là điểm đến lý tưởng thu hút rất nhiều du khách.

Huyện Sìn Hồ với vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nằm cách TP.Lai Châu vài chục km cung đường dốc, đèo với những dãy núi cao chót vót. Sìn Hồ cũng là điểm đến lý tưởng thu hút rất nhiều du khách.

Nếu du khách đến huyện Sìn Hồ mà không đến Pú Đao tức là đi mà chưa tới. Đó là một bản của người Mông nằm trong không gian thơ mộng của bạt ngàn hoa dại với điểm nhấn là những cây đại thụ cứ mỗi mùa thu lại trải thảm lá đỏ rực chờ đón một mùa đông giá rét. Xen kẽ với đó là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn chuẩn bị ngả sang sắc vàng của no ấm. Đó cũng là mùa rực rỡ nhất của miền Tây Bắc. Đến với Sìn Hồ, du khách sẽ được hòa mình và được chiêm ngưỡng một bức tranh đầy sắc màu trong phiên chợ của bà con dân tộc vùng cao.

Ngoài Pú Đao, đi sâu vào những bản Tả Phìn, Phăng Xô Lin, Tà Ghềnh… du khách cũng sẽ bắt gặp người dân bản địa đứng bán sản vật của núi rừng bên vệ đường trong những chiếc váy trang phục truyền thống của người phụ nữ Mông, Dao... Người dân trong bản, từ già trẻ gái trai, ngày này qua năm khác vẫn đếm ngược đến ngày chợ phiên, để rồi cặm cụi dắt ngựa, gùi sản vật, nông sản ra chợ phiên để bán tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nơi núi rừng hoang sơ trong những ngày thu.

Sìn Hồ không chỉ có núi cao, mây trắng, là điểm giao lưu văn hóa chợ phiên đặc sắc… mà còn có những đặc sản riêng có của một vùng đất giàu sản vật. Trong đó, phải kể đến dịch vụ tắm lá thuốc trong thùng gỗ của người Dao, một trải nghiệm đầy sảng khoái mà ai đã từng tắm thử một lần sẽ không thể nào quên khi du lịch nơi đây. Điều kỳ lạ là các vị thuốc trong nồi nước tắm khiến cho thứ nước này nóng được rất lâu. Trong cái lạnh tê tái của đêm Tây Bắc, có lẽ chẳng gì thích thú bằng việc được ngâm mình trong chiếc bồn tắm gỗ, lim dim mắt tận hưởng cảm giác lạ lan ra khắp cơ thể và sau đó là sự êm dịu, ấm áp đến lạ.

Không chỉ có bài tắm thuốc cổ truyền đang trở thành một dịch vụ hút khách, Sìn Hồ tập trung nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như cổng trời, núi Tiên Ông, núi Ô Đá… gắn liền những truyền thuyết ly kỳ. Mỗi năm, Sìn Hồ thu hút tới vài trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng phong cảnh hoang sơ nơi đây.

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng ở lưng chừng núi trông thật tuyệt đẹp.

Sìn Hồ là một vùng du lịch tiềm năng của tỉnh Lai Châu, một điểm đến còn tương đối mới mẻ với nhiều du khách. Nơi đây, ngoài thiên nhiên kỳ thú với những thắng cảnh nổi tiếng như núi đá Ô, động Tiên, còn có hai di tích lịch sử thuộc xã Lê Lợi là bia Lê Lợi được khắc trên vách đá bờ Bắc sông Đà và dinh thự của vị vua Thái bù nhìn Đèo Văn Long trong thời kháng chiến chống Pháp, những thửa ruộng bậc thang vừa lạ vừa quen với những nét kiến tạo tài tình, những phiên chợ vùng cao mang nhiều bản sắc cùng truyền thống văn hóa địa phương, những bản làng của các dân tộc Mông, Dao nép mình trên vách núi trông thật hoang sơ và mộc mạc.

Đến với huyện Sìn Hồ (Lai Châu), du khách đừng bỏ qua món rau dớn xào tỏi.

Ngoài tiềm năng du lịch sinh thái hay nghỉ mát, du khách đến du lịch Sìn Hồ còn có cơ hội thưởng thức các món ăn nổi tiếng địa phương mang phong vị của núi rừng như dê hấp, cá suối, thịt trâu cuốn lá lốt, rau dớn xào tỏi, thắng cố ngựa… cùng món cá hồi đặc sản xứ lạnh được nuôi thành công tại địa phương. Hy vọng trong tương lai gần, du lịch Sìn Hồ không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp tiềm ẩn mà được phát triển hợp lý, đem lại nhiều điều thú vị cho du khách mỗi khi đặt chân đến trải nghiệm.

Những ngôi nhà nhỏ của bà con dân tộc Mông lô nhô trên các triền núi trông thật mộc mạc và giản dị, khác hẳn với sự nhộn nhịp, xa hoa ở các thành phố lớn dưới xuôi.

Theo Hà Hoàng/Dân Việt

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/kham-pha-ve-dep-hoang-so-cua-sin-ho-trong-nhung-ngay-thu-802925.html