Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của Vườn Quốc gia Bạch Mã

Cách thành phố Huế khoảng 50 km, Vườn Quốc gia Bạch Mã là địa chỉ không thể bỏ qua của du khách thích khám phá.

Thừa Thiên Huế vào một ngày tháng 8 nắng vàng như rót mật. Từ trung tâm thành phố đến Vườn Quốc gia Bạch Mã khoảng gần 40 km, cảnh vật trên đường đi thật là “non nước hữu tình”. Lối vào Vườn Quốc gia Bạch Mã là một cánh cổng xanh tự nhiên.

Thảm thực vật trong Vườn Quốc gia rất đa dạng và phong phú. Chen lẫn giữa những rặng cây trong rừng già là dòng suối tạo nên phong cảnh rất nên thơ.

Đường tới các hồ nhiều đoạn rất dốc, đôi chỗ được lát đá, nhưng đa phần chỉ là những lối mòn. Khách du lịch phải đi giầy chuyên dụng, đeo găng tay để bám vào các cành cây hoặc dây leo, mỏm đá khi di chuyển, tránh vắt cắn. Thi thoảng dừng lại “rà soát” cả người giúp nhau xem có vắt bám, vì vắt cắn rất êm nhưng ra rất nhiều máu.

Một dòng suối cạn giữa rừng già.

Tấm biển độc đáo chỉ dẫn vào địa đạo Bạch Mã.

Tấm biển độc đáo chỉ dẫn vào địa đạo Bạch Mã.

Vọng Cảnh Đài - nơi có tầm nhìn đắc địa nhất để ngắm toàn bộ dãy Bạch Mã hoang sơ và hùng vỹ.

Chiếc chuông lớn (Đại Hồng Chung) phía bên trái lối vào, trong khuôn viên Vọng Cảnh Đài.

Bức tượng hai chú ngựa tạc bằng đá trắng ngay lối đi chính diện dẫn vào Vọng Cảnh Đài.

Dãy núi hùng vĩ và Vườn Quốc gia với quần thể động thực vật phong phú đa dạng này được người Pháp phát hiện, gầy dựng từ 1932. Trải qua bao biến cố thăng trầm, nơi đây giờ vẫn là một thắng cảnh làm đắm say bao tâm hồn yêu tự do và thiên nhiên tươi đẹp.

Hệ thống 5 hồ (Ngũ Hồ) của Bạch Mã là nơi nghỉ chân của du khách.

Thác Đỗ Quyên sau cơn mưa, mù mịt mây và hơi nước./.

CTV Lê Hồng Lam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/kham-pha-ve-dep-hung-vi-va-nen-tho-cua-vuon-quoc-gia-bach-ma-1050557.vov