Khám răng miễn phí cho trẻ em miền núi: Lớn lên con muốn làm bác sĩ

'Các bác sĩ khám không đau, lớn lên con cũng muốn được làm bác sĩ như vậy' . Đó là chia sẻ của bé Quàng Thị Tâm, lớp 5A trường PTDTBT TH Pú Hồng.

Từ ngày 20-22.12, chương trình Đông ấm vùng cao cho các em học sinh nghèo thuộc 2 trường: Trường Tiểu học số 2 Mường Mươn, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), và Trường Tiểu học Pú Hồng, xã Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông) tỉnh Điện Biên được Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt tổ chức.

Đồng hành với chương trình là các đơn vị tổ chức như: Nha khoa Sài Gòn H.N, Hội tích thiện Liên phương Hà Nội, nhóm Nồi cơm Hiểu và Thương, nhóm Từ thiện Mỹ Đình ... và các nhà thiện nguyện.

Chương trình đã xây dựng kiên cố hóa điểm trường bản Mường Ten (Trường PTDTBT TH Pú Hồng) với 2 lớp học và nhà vệ sinh. Đồng thời, tặng 4 máy lọc nước Karofi cùng 1.060 suất quà cho các em học sinh của 2 trường. Mỗi suất quà gồm có: Áo ấm mới, ủng, áo len, khăn len, chăn ấm, sách vở và đồ dùng học tập, bánh kẹo...

Để động viên các em vươn lên trong học tập, đoàn từ thiện cũng dành tặng 45 suất học bổng, trị giá 13,5 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, chương trình cũng tặng hơn 100 áo sơ mi mới cho thầy cô đang giảng dạy tại 2 trường.Tổng trị giá của chương trình gần 800 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình đã tổ chức khám, tư vấn, xử lý các vấn đề về răng miệng cho các em học sinh nơi đây.

Công tác cuẩn bị cho chương trình khám răng.

Các bạn nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi đến lượt được vào khám, kiểm tra răng miệng.

Đã có bạn nhỏ quá hồi hộp và phải nhờ đến sự động viên của cô giáo.

"Các bác sĩ khám không đau, lớn lên con cũng muốn được làm bác sĩ như vậy" .

Nhiều bạn nhỏ còn "học theo" các bác sĩ tự kiểm tra răng miệng cho nhau trong lúc chờ đến lượt khám răng.

"Những cô bé cậu bé học sinh dân tộc thiểu số cứ ngập ngừng, hồi hộp khi chờ đợi đến lượt mình được khám răng và nụ cười tươi đầy vui mừng khi các con được nhận quà là hình ảnh tôi không thể quên được" - Bác sĩ Trương Cao Luận, Giám đốc Nha khoa Sài Gòn.

Các bạn nhỏ được bác sĩ kiểm tra răng miệng rất kỹ càng.

Và những chiếc răng sữa lung lay thay răng được bác sĩ xử lý nhổ.

Tình trạng răng miệng của các em được các bác sĩ ghi lại cẩn thận để tư vấn cho thầy cô giáo.

Các bạn nhỏ mùa đông này sẽ ấm hơn.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các nhà hảo tâm:

Hội tích thiện Liên phường Hà Nội tặng 1 điểm trường và các trang thiết bị phòng học;

Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ áo ấm, vở;

Bà Nguyễn Thu Hiền - Công ty may Anh Vũ ủng hộ quần áo

Bà Vũ Thị Lớ - Đại tràng chùa Đại An, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2 ủng hộ 14.000.000 đồng.

Tổng công ty may Hưng Yên: 600 áo sơ mi.

Bà Nguyễn Thị Minh – Tổ trưởng tổ từ thiện Phú Mỹ, Mỹ Đình 1 ủng hộ 6.000.000 đồng

Ông Phúc Thiện ủng hộ 5.000.000 đồng

Bà Diệu An ủng hộ 15 hộp bánh mochi

Bà Nguyễn Diệu Thúy ủng hộ 40 hộp trà gạo lứt linh chi

Bà Giàng Tuyết Nhung ủng hộ quần áo

Ông Đinh Hữu Dũng – Công ty Mường Thanh ủng hộ 20.000.000 đồng

Bạn đọc Trương Minh Thông ủng hộ 10.000.000 đồng

Công ty TNHH Đoàn Lân, Tuần Giáo, Điện Biên ủng hộ 10.000.000 đồng

Công ty CP Good Seeds tặng 45 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng), vở và dụng cụ học tập

Bà Nguyễn Thị Luận – Nhóm trưởng Nhóm Nồi cơm Hiểu và thương ủng hộ 70 chiếc chăn

Bạn đọc Phạm Anh Linh - Khu chung cư Tràng An Complex (Cầu Giấy, Hà Nội) ủng hộ 40 thùng bánh kẹo.

Bạn đọc Thu Bình – Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Chờ ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Vân Khánh ủng hộ 1060 đôi ủng

Công ty xây dựng Hải Lộc, Điện Biên ủng hộ 10.000.000 đồng.

Cùng nhiều bạn đọc giấu tên.

Bảo Yến - Vinh Duy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/kham-rang-mien-phi-cho-tre-em-mien-nui-lon-len-con-muon-lam-bac-si-941661.html