Khán giả bức xúc với kết quả top 3 The Face Việt Nam 2018

Ba gương mặt được chọn bước vào chung kết chương trình The Face năm nay là Mạc Trung Kiên, Quỳnh Anh và Trâm Anh. Như vậy, cơ hội chiến thắng chia đều cho cả ba đội.

Minh Hằng loại đàn anh Trương Thanh Long khỏi The Face 2018 Trong tập 12 The Face diễn ra tại Israel, Trương Thanh Long, Linh Chi và Tuấn Kiệt phải ra về. Kết quả này khiến nhiều khán giả không đồng tình.

Tập bán kết chương trình The Face lên sóng tối 23/12. Trong chặng đua cuối cùng này, top 6 cùng các huấn luyện viên đã có cơ hội trải nghiệm tại đất nước Israel. Các thí sinh lần lượt trải qua ba thử thách liên tiếp: chụp ảnh trên sa mạc, quay TVC quảng bá du lịch Israel và thực hiện một Vlog du lịch.

Điều đáng tiếc và gây hụt hẫng trong tập này là sự vắng mặt của huấn luyện viên Võ Hoàng Yến vì lý do cá nhân, khiến Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh rơi vào tình cảnh bơ vơ. Thanh Hằng và Minh Hằng đã thay nhau hướng dẫn hai thí sinh này. Nhưng host Nam Trung tỏ ra không đồng tình, cho rằng Hoàng Yến làm việc thiếu chuyên nghiệp. Anh còn nổi giận, dẫn đến tranh cãi với "Song Hằng".

Trên fanpage chương trình, một số khán giả cũng nhận xét việc Hoàng Yến vắng mặt ở chặng đua quan trọng này khó chấp nhận. Một thành viên mạng bình luận: "Chẳng phải huấn luyện viên đều phải ký hợp đồng với chương trình ngay từ đầu rồi sao. Vì sao lại vắng mặt bất ngờ như vậy?".

Thí sinh The Face chụp hình trên sa mạc.

Thí sinh The Face chụp hình trên sa mạc.

Minh Hằng thắng thử thách nhưng không được quyền loại thí sinh

Thiệt thòi vì không có huấn luyện viên đồng hành, song Quỳnh Anh của đội Hoàng Yến vẫn chiến thắng thử thách chụp ảnh cùng lạc đà trên sa mạc. Bức hình của cô được khen ngợi ở ánh mắt có chiều sâu, cuốn hút và sự độc đáo với mái tóc dài tung bay trong gió.

Ở thử thách TVC, hai giám khảo - ông Doron Lebovich (Phó đại sứ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam) và Galit Gutman (siêu mẫu Israel) - đã chọn đội Minh Hằng chiến thắng. Nhưng, khác hoàn toàn những tập trước, chiến thắng lần này của Minh Hằng chỉ mang tính tượng trưng khi cô không được quyền loại thí sinh. Theo thông báo từ chương trình, chiến thắng ở tập 12 chỉ giúp đội Minh Hằng giành được vị trí xuất hiện ở giữa trong đêm thi chung kết sắp tới.

Huấn luyện viên Hoàng Yến và Thanh Hằng đều vắng mặt ở vòng công bố kết quả cuối cùng.

The Face 2018 gây bất ngờ khi nhà sản xuất đưa quyết định loại một thí sinh ở mỗi đội và huấn luyện viên là người lựa chọn ai sẽ phải dừng chân. Theo đó, ba gương mặt được chọn vào chung kết là Mạc Trung Kiên (đội Thanh Hằng), Trâm Anh (đội Minh Hằng) và Quỳnh Anh (đội Hoàng Yến).

Lâu nay, chương trình truyền hình thực tế The Face vốn được yêu thích bởi sự kịch tính, yếu tố bất ngờ, thì kết quả "hòa cả làng" này khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm. Khán giả đồn đoán đây hoàn toàn là quyết định từ phía nhà sản xuất và đã được sắp xếp trước.

Bạn Nguyen Hoang Loc bức xúc: "Minh Hằng thắng tập này để làm gì, chỉ để đứng giữa ở đêm chung kết hay sao? Thật không hiểu nổi". Khán giả Trúc Nguyễn có chung quan điểm: "Minh Hằng chiến thắng mà vẫn mất thí sinh, kết quả liệu có ý nghĩa gì? Bán kết The Face quá nhạt nhẽo".

Top 3 vào chung kết gây tranh cãi

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tiếc nuối khi Tuấn Kiệt (đội Hoàng Yến) và Linh Chi (đội Thanh Hằng) mất cơ hội vào chung kết. Linh Chi có thể nói là một trong những thí sinh nữ mạnh nhất mùa này, phong độ ổn định, gương mặt ấn tượng. Nếu so sánh với Trung Kiên, dựa trên những gì đã diễn ra trong suốt 12 tập, Linh Chi là lựa chọn xứng đáng hơn.

Còn ở đội Võ Hoàng Yến, Quỳnh Anh là thí sinh có phong độ ổn định, thực hiện tốt nhiều thử thách, gương mặt được nhận xét "high fashion". Nhưng Tuấn Kiệt cũng đã cố gắng để bật lên, tạo sự khác biệt cho bản thân, dù đôi khi thí sinh này bị nhận xét "diễn lố", gây khó chịu. Nếu đặt lên bàn cân, Quỳnh Anh - Tuấn Kiệt rõ ràng ngang tài ngang sức.

"Thật tiếc cho Tuấn Kiệt, dù Quỳnh Anh cũng xứng đáng. Mong Quỳnh Anh sẽ làm nên chuyện ở chung kết" - một người xem bình luận.

Ba thí sinh vào chung kết là Trung Kiên, Trâm Anh và Quỳnh Anh (ảnh phải).

Trong khi đó, một khán giả khác tỏ ra bức xúc: "Không ngờ Mạc Trung Kiên lại có thể vào top 3, mờ nhạt từ đầu đến cuối. Phải chăng Thanh Hằng lại chọn Trung kiên vì đại cuộc?".

Lúc này, nhiều khán giả bắt đầu đưa ra đồn đoán về gương mặt sẽ trở thành quán quân The Face Vietnam 2018. Trâm Anh của đội Minh Hằng được "gọi tên" nhiều, dù cô hạn chế về chiều cao và cũng chưa thể hiện được cá tính để bật lên.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-buc-xuc-voi-ket-qua-top-3-the-face-viet-nam-2018-post902901.html