Khán giả Nhật Bản cảm ơn âm nhạc của Vũ Cát Tường

Dù lần đầu tiên tham gia biểu diễn tại Nhật nhưng Vũ Cát Tường nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Vũ Cát Tường vừa có minishow mang tên Hello Osaka, I am Vu Cat Tuong diễn ra tại thành phố Osaka Nhật Bản. Được biết, đây là sự kiện để giọng ca You are mine giới thiệu âm nhạc của mình đến với khán giả Nhật cũng như để gặp gỡ với những bạn trẻ đang du học tại nơi đây.

Lần đầu tiên sang Nhật Bản biểu diễn, Vũ Cát Tường không khỏi bất ngờ và hạnh phúc trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Một điều đặc biệt là các fan hâm mộ của giọng ca You are mine hẹn nhau cùng mặc áo màu trắng và sử dụng lightstick màu xanh (màu đại diện của FC Vũ Cát Tường) tạo thành "biển xanh" chào đón nữ ca sĩ.

Không chỉ mang đến hàng loạt những bản hit quen thuộc: Vài phút trước, Góc ban công, Ngày hôm qua, Đông, Yêu xa, Vết mưa, Mơ, Come back home... Vũ Cát Tường còn giao lưu, trò chuyện và chơi trò chơi cùng khán giả.

Vũ Cát Tường.

Ở phần giao lưu, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và dành lời khen tặng “rất tuyệt vời” cho âm nhạc của Vũ Cát Tường.

Một thành viên trong Hiệp hội giao lưu quốc tế hào hứng chia sẻ, khi mới nhìn thấy hình ảnh của Vũ Cát Tường, cô thấy nữ ca sĩ rất đẹp nhưng đến khi tham gia sự kiện này và nghe nữ ca sĩ hát, cô còn ngạc nhiên hơn bởi “âm nhạc và vũ đạo của bạn quá tuyệt vời”.

Khán giả này còn chia sẻ câu chuyện của gia đình khi bản thân vẫn còn đau buồn với sự ra đi của người chồng, đến với show diễn của Vũ Cát Tường và lắng nghe âm nhạc của cô, vị khán giả cảm thấy được đồng cảm, “Đây là ngày vui nhất trong những ngày qua của tôi, cảm ơn âm nhạc của bạn rất nhiều!” – nữ khán giả chia sẻ.

Không chỉ vậy, một bạn trẻ người Việt đang sống tại đây chia sẻ, khoảng thời gian mới sang Nhật, cô cảm thấy bản thân lạc lõng, không biết mình phải làm những gì.

Thế nhưng, khi nghe được ca khúc của Vũ Cát Tường, cô cảm thấy như có người đồng cảm với mình và ngưỡng mộ giọng ca You are mine vì đi lên từ bàn tay trắng và có được thành công nhiều người mơ ước.

Dành tặng cho “fan ruột” của mình một cái ôm thân thiết, Vũ Cát Tường chia sẻ từ năm 21-23 tuổi, cô cũng từng rơi vào khoảng thời gian lạc lối, mơ hồ về bản thân không biết có nên lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc hay không. “Nhưng em hãy cứ tin vào chính bản thân mình”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Video: Khán giả Nhật cảm ơn âm nhạc của Vũ Cát Tường

Xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình, Vũ Cát Tường bộc bạch: "Khi Tường về Việt Nam chúng ta sẽ yêu xa, Tường cũng không biết khi nào mình sẽ trở lại nơi này nhưng Tường hy vọng rằng, dù Tường không ở Nhật nhưng âm nhạc của Tường vẫn sẽ luôn bên cạnh mọi người".

Được biết, sau buổi họp fan này, Vũ Cát Tường sẽ tiếp tục có mặt tại lễ hội Việt – Nhật diễn ra tại thành phố Osaka trưa 25/3 để trình diễn khai mạc cũng như tham gia các hoạt động văn hóa tại đây. Đây là lễ hội được tổ chức nhằm thắt chặt tinh thần hữu nghị, đoàn kết nhân kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nhật được thiết lập.

Những hình ảnh khác của Vũ Cát Tường:

Vũ Cát Tường có phần trình diễn rất ngọt ngào cùng Keiichi Inoue trong ca khúc "Em ơi". Keiichi Inoue là một nghệ sĩ đa tài tại Nhật, anh không chỉ là ca sĩ mà còn là một MC tài năng. Trong đêm diễn này, Keiichi Inoue làm MC chính của chương trình, nhưng vì rất thích ca khúc "Em ơi" của Vũ Cát Tường, anh ngỏ lời song ca và cả hai chỉ có vỏn vẹn vài phút đồng hồ đề tập luyện cho “ăn khớp”, và khi lên sân khấu mang đến một phần thể hiện rất ngọt ngào.

Hai khán giả ở Nhật chia sẻ cảm nhận về âm nhạc của Vũ Cát Tường.

Khán giả hòa nhịp với những ca khúc của Vũ Cát Tường.

Cô dành thời gian kí tặng, chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả.

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khan-gia-nhat-ban-cam-on-am-nhac-cua-vu-cat-tuong-d388749.html