Khán giả Thủ đô đắm chìm cảm xúc khi xem nhật ký 'Hà Nội... ngày... tháng... năm'

Chỉ với 80 phút, tuy thời gian khá ngắn so với các chương trình ca nhạc khác nhưng Hà Nội, Ngày tháng năm (Những thanh xuân rực rỡ) vẫn đủ mang đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn. Ở đó có sự trầm lắng, hoài niệm, những bông hoa vực lên từ nỗi đau và cả những thanh âm rực rỡ.

Hà Nội – Ngày tháng năm (Những thanh xuân rực rỡ), cái tên mới đầu nghe qua khiến nhiều người không mấy thú vị nhưng thực sự khi được đắm chìm vào không gian của những thanh xuân ấy, kết hợp yếu tố nhạc kịch broadway cùng những màn trình diễn hấp dẫn lại tạo cho mọi người những dư vị mới mẻ.

Không có nhiều lời dẫn, chỉ bằng những câu thơ mở đầu, âm nhạc và những bước nhảy đã dẫn dắt khán giả đi từ những năm tháng của Hà Nội nghìn năm văn hiến đến Hà Nội một thời đạn bom và Hà Nội của ngày hôm nay.

Âm nhạc và những bước nhảy đã dẫn dắt khán giả đi từ những năm tháng của Hà Nội nghìn năm văn hiến đến Hà Nội một thời đạn bom và Hà Nội của ngày hôm nay.

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly, giám đốc âm nhạc Dương Cầm và ca sĩ Tấn Minh cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã rất tài tình khi đưa khán giả thưởng thức bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn “đã mắt, đã tai” và có phần “thèm thuồng” với thời lượng chỉ 80 phút. Thế nhưng, có lẽ điểm dừng đó là đủ để giữ lại cho khán giả những dư vị, những kỉ niệm khó quên về những thanh xuân rực rỡ.

Có thể nói, sau chiến thắng vang dội khi thu về 3 huy chương vàng 3 tiết mục, 1 huy chương vàng toàn chương trình và 3 tiết mục đạt huy chương bạc cho Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2018, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long lại tiếp tục gặt hái thành công khi đưa chương trình “Hà Nội - ngày tháng năm (thanh xuân rực rỡ) đến với khán giả Hà Nội vào tối qua 28/11.

Với 3 phần rõ rệt, Hà Nội – Ngày tháng năm qua những giọng ca của Tấn Minh, Khánh Linh, Đông Hùng, Bảo Trâm, Phương Nga, Hiền Anh, Đức Trung và tốp ca nam nữ đã gợi cho khán giả những xúc cảm về một thời kỳ không thể quên của Hà Nội xưa và nay với đầy đủ khía cạnh: từ hào hoa, thanh lịch đến những đổ nát chiến tranh và cả cách người Hà Nội mạnh mẽ vượt qua đau thương mà đứng dậy. Những ca khúc về Hà Nội quen thuộc của các nhạc sĩ Dương Thụ, Phan Huỳnh Điểu, Trần Tiến,... cùng với sáng tác "mới toanh" của Dương Cầm lấy làm tựa đề cho cả vở diễn đã được lồng ghép hài hòa, liền mạch và tràn đầy cảm xúc.

Với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau: Jazz, Pop, Rock… qua các bài hát về Hà Nội như Lá thứ viết vội, Gọi anh, Cuộc đời tôi, Khúc tráng ca Hà Nội,… và ca khúc chủ đề “Hà Nội, ngày tháng năm”, Tấn Minh, Thanh Thủy, Khánh Linh, Đông Hùng, Bảo Trâm,… đang mang đến một bức tranh về tình yêu và con người Hà Nội đậm nét. Một Hà Nôi xưa đẹp xinh với 36 phố phường, một Hà Nội lá thu vàng rơi đầy khắp các con phố, một Hà Nội hoa sữa thôi rơi trên mọi nẻo đường, một Hà Nội đổ nát của bom đạn cùng những lời hứa, hẹn ước ngày anh ra đi vào chiến trường, những nhớ nhung của những ngày xa cách và một Hà Nội chuyển mình đổi mới, đi lên trên từ những đau thương.

Ca sĩ Nhà hát Thăng Long đã mang đến một màu sắc mới trong đêm nhạc.

Tất cả âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và những tiết mục múa đã vẽ lên một bức tranh hoàn hảo lay động người xem. Đặc biệt, màn múa Hà Nội 12 ngày đêm do biên đạo múa Trần Ly Ly dàn dựng đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô và cũng là điểm cộng của chương trình. Tác phẩm đã mang đến thông điệp đẹp đẽ dù chiến tranh có chia lìa thế nào, có khắc sâu những đau đớn như thế nào thì sau tất cả, sức sống, tình yêu thương vẫn lóe lên và trỗi dậy. Tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ chính là tia sáng, là cầu vồng sau cơn mưa, sau những hoang tàn, mất mát và tang thương.

Hai màn múa mở đầu và giữa chương trình để chuyển nối Hà Nội qua các thời kỳ đã là điểm cộng gắn kết chương trình một cách hoàn hảo, nhịp nhàng giữa phần hát, không có thời gian chết.

Màn múa trong chương trình gây xúc động mạnh.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung là khách mời trong chương trình đã mang đến 2 ca khúc Phố à, Phố ơi và Về với đông. Mặc dù phần thể hiện của chị không được trọn vẹn, phải hạ tông giọng vì lý do sức khỏe nhưng Hồng Nhung đã truyền tải đầy đủ tinh thần, cảm xúc của một người con Hà Nội đến với khán giả, để có ai còn nhớ cô gái Hà Thành năm ấy. Hai bài hát của chị dù không hoàn hảo như chị mong muốn nhưng vì hiểu những nỗi buồn chị trải qua, hiểu sức khỏe của chị thời gian qua, khán giả vẫn lặng yên để nghe chị hát rõ hơn và vẫn cổ vũ nhiệt tình cho chị, đặc biệt khi chị khóc, những giọt nước mắt đã được lau đi bằng những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt.

Diva Hồng Nhung nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Có thể nói, Hà Nội – Ngày tháng năm (Những thanh xuân rực rỡ) đã khép lại một đêm diễn hoàn hảo từ kịch bản, âm nhạc, ca múa diễn, âm thanh ánh sáng với nhiều xúc tuyệt vời cho khán giả. Khán giả đã được đằm mình vào một không gian âm nhạc, một Hà Nội với những thanh xuân, tháng năm rực rỡ không thể nào quên.

Một số hình ảnh trong Hà Nội, Ngày tháng năm.

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-noi--ngay-thang-nam-buc-tranh-ha-noi-day-cam-xuc-ve-thanh-xuan-ruc-ro-theo-nam-thang-d17034.html