Khán giả xúc động khi nghe giọng nói của thi sĩ Xuân Quỳnh

Giọng nói của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh vang lên trong chương trình 'Hoa cúc xanh' cùng sự kết hợp sáng tạo và khéo léo giữa thơ - nhạc - kịch đã khiến khán giả thổn thức và đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Tên chương trình "Hoa cúc xanh" được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên "Hoa cúc xanh" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" như chính tên gọi của chương trình, là sự kết hợp nhuần nhuyễn và đầy sáng tạo giữa những mảng màu nội dung khác nhau đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ấn tượng đọng lại là một chương trình nghệ thuật với góc nhìn mới, hơi thở mới về Xuân Quỳnh được thể hiện đặc sắc trong từng tiết mục.

"Hoa cúc xanh" bao gồm 4 chương được đặt tên bằng những thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh: "Bầu trời trong quả trứng" (chương 1), "Sóng" (chương 2), "Tự hát" (chương 2) và "Hoa cúc xanh" (chương 4).

"Những lá thư thương nhớ", trích thư của 2 nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ qua trình diễn của vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Những lá thư thương nhớ", trích thư của 2 nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ qua trình diễn của vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuân Quỳnh đọc bài thơ do chính bà sáng tác trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam năm 1976. Đạo diễn Nguyễn Thước dựng video phù hợp bối cảnh tác phẩm, tạo cảm xúc cho khán giả.

Là một khán giả có mặt trên hàng ghế từ sớm để theo dõi đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" nhân Kỷ niệm 80 năm ngày sinh nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, chị Đặng Linh Chi (50 tuổi, Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Đêm nhạc cho tôi nhiều cảm xúc về hình tượng nữ thi sĩ đẹp không chỉ qua những lời thơ mà còn ở chính cuộc đời của bà. Những giá trị bền vững mà ông cha ta đã xây và thế hệ tiếp nối kế cận phải có công gìn giữ, bảo tồn. Đêm nhạc làm tôi nhớ về những ngày thơ bé, trốn mẹ đi xem kịch về Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, tình yêu của họ sẽ sống mãi trong lòng khán giả yêu thơ".

Ông Bùi Hạnh (71 tuổi, Hai Bà Trưng) nói xúc động khi lần đầu tiên được nghe giọng thật của thần tượng. "Tôi rất yêu Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, từng xem rất nhiều vở kịch, chương trình về họ. Bài thơ Hát với con tàu tôi đã đọc nhiều lần, thuộc nằm lòng rồi nhưng khi nghe qua giọng thật của Xuân Quỳnh cảm giác rất đặc biệt. Chất giọng trong trẻo, đẹp như những lời thơ của bà vậy", ông nói.

Khán giả Minh Hà (35 tuổi, Cầu Giấy) chung cảm xúc khi nghe giọng nữ sĩ vang lên: "Tôi thấy sự trong trẻo trong tâm hồn của bà. Không hiểu sao trong những tháng năm bao cấp gian khó ấy, Xuân Quỳnh lại có thể yêu người, yêu cuộc đời đến vậy".

Trong mỗi trái tim của mỗi người đều có một bông hoa cúc xanh là thông điệp ý nghĩa mà vở kịch mang lại cho khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Là người chỉ đạo sản xuất chương trình, nhà báo Lưu Quang Định - em trai Lưu Quang Vũ - vẫn không kiềm được nước mắt. Ông cho biết khi anh chị qua đời, gia đình tìm lại tất cả tư liệu liên quan nhưng không có video, bản ghi âm giọng nói nào của cả hai. Tưởng đã hết hy vọng, khi nghe đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thông báo về bản audio, ông và gia đình như vỡ òa hạnh phúc. Với ông, Xuân Quỳnh không phải chị dâu mà là ruột thịt trong gia đình. Ông Định nói: "Chị thương anh Vũ nên thương luôn cả những đứa em như chúng tôi. Chị là người vui vẻ, hài hước nên khi ở bên cạnh, tôi luôn được truyền cảm hứng rất nhiều".

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết những năm qua chị thực hiện nhiều chương trình về Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. Vì vậy, luôn trăn trở, tìm kiếm thêm nguồn tư liệu quý báu về hai nghệ sĩ. Một lần, chị tìm ra được bản ghi giọng nói của nữ sĩ trong chương trình phát thanh năm 1976. Tư liệu lưu trữ cho thấy đó thực sự là giọng nói của Xuân Quỳnh. Tuy nhiên, để chắc chắn, chị gửi đoạn ghi âm cho gia đình, đồng nghiệp thân thiết của hai nghệ sĩ nghe. Mọi người nhận ra ngay lập tức.

Chương trình không có giao lưu, đưa khán giả vào không gian của hồi ức qua tiết mục thơ, nhạc và kịch. Show diễn chia làm bốn chương: Bầu trời trong quả trứng, Sóng, Tự hát, Hoa cúc xanh, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Xuân Quỳnh. Trên sân khấu tái hiện căn phòng 6 m2 mà vợ chồng nữ sĩ ở khi còn sống. Lê Khanh và Minh Trang bước ra, đọc lại những dòng nhật ký của Xuân Quỳnh khi mang thai, lúc bận rộn chăm sóc con nhỏ. Những trăn trở về thời thế, về tương lai của nữ sĩ được truyền tải qua bài Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ hóa thân Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, kể lại chuyện tình mãnh liệt, bao dung nhưng cũng đầy day dứt của cả hai qua những bức thư. Giọng đọc truyền cảm, dưới hình thức đối đáp của hai nghệ sĩ mang lại cảm xúc lắng đọng.

Ca sĩ Hồng Nhung hát "Hoa quỳnh" , "Thuyền và biển" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ở phần cuối, các diễn viên đoàn kịch Lucteam diễn tiết mục kịch ngắn Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi. Tác phẩm gửi gắm thông điệp về hạnh phúc thông qua câu chuyện liên quan đến việc chế tạo người máy. Đạo diễn Trần Lực lồng ghép yếu tố thời đại như: Đăng bài trên mạng xã hội, sống ảo, tàu điện trên cao, đi bar... vào lời thoại khiến nhiều khán giả thích thú.

Đêm diễn khép lại với hình ảnh các nghệ sĩ quây quần bên chiếc bánh kem cỡ lớn, mừng sinh nhật nữ sĩ. "Hôm nay tròn 80 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh, nhưng trong tôi, bà vẫn luôn trẻ mãi, sống mãi cùng những tác phẩm thơ ca để lại cho đời", khán giả Bùi Hạnh nói.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/khan-gia-xuc-dong-khi-nghe-giong-that-cua-xuan-quynh-d212211.html