Khánh An: 'Con tự hào vì là thành viên của Team Xinh lung linh và bài hát nào cũng thể hiện thành công'

Đối với Khánh An, dù có đi tiếp hay dừng lại thì cô bé vẫn sẽ luôn mỉm cười và trân trọng những gì bản thân có được khi đến với Giọng hát Việt nhí 2019.

Trước khi bước vào đêm Bán kết – The Voice Kids 2019, Khánh An chia sẻ bản thân rất trân trọng khoảng thời gian bên cạnh HLV Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương. Chính sự yêu thương và chỉ dạy tận tình ấy đã giúp cho “thần đồng Bolero” ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn. Đặc biệt, đến với chương trình, Khánh An còn được thử sức với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, tạo nên dấu ấn vô cùng đặc biệt đối với sự nghiệp của mình.

– Chào Khánh An, không biết thử thách của HLV Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương đưa ra trong đêm Bán kết có gây khó khăn hay quá sức đối với mình hay không?

– Từ đầu chương trình đến bây giờ, cô Lưu Thiên Hương và chú Ali Hoàng Dương đều cho con thử sức với rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Đặc biệt, ở đêm Bán kết là một bài hát đặc biệt đối với con về cả từ lẫn nhịp phách cũng như nó mang một phong cách, màu sắc mới lạ và đây lần đầu con được thử sức với thể loại này nên con cảm thấy rất vui và tâm đắc.

– Trải qua hơn một nửa chặng đường, Khánh An cảm nhận 2 HLV của mình là người như thế nào ở những lúc làm việc cũng như trong cuộc sống thường ngày?

– Trải qua hơn một nửa chặng đường, Khánh An cảm nhận 2 HLV của mình là người như thế nào ở những lúc làm việc cũng như trong cuộc sống thường ngày?

– Trong những lúc làm việc, cô chú vô cùng nghiêm túc nhưng khi ở ngoài đời thực con cảm thấy cô chú rất vui tính và đáng yêu. Chúng con thường đùa vui với nhau và hay gọi cô chú là “papa” và “mama”. Sau những buổi luyện tập, cô chú còn dẫn bọn con đi ăn, đi chơi rất vui nữa.

– Cảm xúc của Khánh An ra sao khi Minh Châu chính là thí sinh trong đội phải dừng chân ở vòng Loại trực tiếp?

– Con cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi Minh Châu bị loại tại vòng Loại trực tiếp. Nhưng cuộc thi nào cũng vậy, con nghĩ dù đi tiếp hay dừng lại cũng chưa phải là kết thúc. Biết đâu ra khỏi cuộc thi, Minh Châu sẽ gặp thêm nhiều cơ hội khác để phát triển.

– Tại sao Khánh An lại quyết định thể hiện dòng nhạc sở trường của mình trong vòng đấu vừa rồi? Nó có phải là “lá bùa hộ mạng” để giúp bản thân bước vào vòng Bán kết hay không?

– Trong cuộc thi này, con đã thử sức rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Mỗi một vòng thi, con đều thể hiện bản thân thành một màu sắc riêng biệt. Con muốn khẳng định bản lĩnh của mình dù ở bất cứ dòng nhạc nào con cũng sẽ cố gắng để HLV và tất cả những khán giả cảm nhận được.

– Khi thể hiện những ca khúc về Mẹ, cảm xúc lúc đó của Khánh An như thế nào? Khi đó, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí tưởng tượng của Khánh An là điều gì?

– Đối với con, Mẹ luôn là một người quan trọng nhất cuộc đời mình. Mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, con biết hát cũng do mẹ ươm mầm và chăm chút từ khi còn rất nhỏ. Nên khi hát về Mẹ con vô cùng xúc động. Mẹ đã vất vả và hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho gia đình. Nên tất cả những bài hát về Mẹ con có một cảm giác rất đặc biệt và hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí tưởng tượng của con là nụ cười của Mẹ.

– Xét về góc nhìn cá nhân, so với 2 thí sinh còn lại trong đội Khánh An cảm thấy mình có đủ tự tin và bản lĩnh để giành lấy ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2019? Vì sao?

– Trước khi đi thi thì ai cũng muốn quyết tâm giành ngôi vị quán quân và con cũng không ngoại lệ. Nhưng khi đến với Giọng hát Việt nhí 2019, con không chỉ hát thể loại Bolero mà còn được HLV cho thỏa sức vẫy vùng với nhiều dòng nhạc khác nhau. Với con dù được quán quân hay phải dừng lại con đều tự hào vì mỗi một bài hát con đều thể hiện được thành công.

– Khánh An có thể bật mí một ít về tiết mục của mình sẽ mang đến cho khán giả trong vòng Bán kết hay không?

– Đây là một tiết mục không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu mà mỗi động tác kết hợp cũng vô cùng độc đáo. Để có màn trình diễn hay, con phải dùng tay kết hợp với mặt bàn để tập động tác về nhịp khiến tay con sưng cả tuần nhưng con cảm thấy rất vui.

– Điều gì khiến Khánh An muốn nhắn gửi nhiều nhất đến 2 HLV của mình trước khi bước vào đêm Bán kết?

– Con rất yêu cô chú và dù có đi tiếp hay dừng lại thì đối với con đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Con luôn tự hào khi trở thành thành viên của team “Xinh lung linh” và là học trò của Mama và Papa.

Cảm ơn Khánh An về những chia sẻ hết sức đáng yêu, chúc con sẽ hoàn thành tốt phần dự thi của mình trong đêm Bán kết!

Bảo Khoa - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/khanh-anh-tiec-nuoi-khi-minh-chau-bi-loai-tai-vong-loai-truc-tiep-6277882.html