Khánh Hòa:Chuyện lạ quanh con đường tiền tỷ cực ngắn, cong như con rắn

Con đường dân sinh trong tổ 1, Z753, phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được đầu tư xây dựng giữa năm 2018. Dù cực ngắn nhưng xung quanh con đường này có nhiều điều kỳ lạ đến khó hiểu, khiến dư luận xôn xao.

Con đường dân sinh trong tổ 1, Z753, phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được đầu tư xây dựng giữa năm 2018. Dù cực ngắn nhưng xung quanh con đường này có nhiều điều kỳ lạ đến khó hiểu, khiến dư luận xôn xao. Ngay cách làm việc theo kiểu “sở thích cá nhân” của cán bộ ở đây cũng khiến nhiều người khó lý giải.

Theo UBND phường Vĩnh Hòa, con đường dân sinh này được UBND TP. Nha Trang giao phường làm chủ đầu tư. Con đường dài chưa đầy 500m, lòng đường rộng 7m, được bê tông và có giá lên đến gần 2 tỷ đồng (chưa tính tiền lắp đặt ống nước hai bên đường).

Dẫu cực ngắn nhưng đường lại bị bẻ cong như một con rắn. Việc bẻ cong đường bất thường này khiến một trụ điện đã được xây dựng kiên cố ở điểm bị bẻ cong chòi chình ình ra giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Nhiều người vừa nhìn thấy con đường này đã thốt lên: “Chỉ ngắn ngủn vậy mà còn bẻ cong như thế, dài ra nữa chắc uốn lượn như cuộn chỉ mất”. Có người đã suýt tông vào cột điện vì sơ ý và nghĩ đường làm thẳng. Liên quan đến con đường này, giám sát công trình cho hay: Bị bẻ cong thế, thi công thêm cực khổ nhưng chẳng biết vì sao lại bị bẻ cong?

Do trước đây con đường bê tông này là đường đất, rất ít người dân qua lại nên để đảm bảo mỹ quan, một số hộ dân có xây trụ cổng ra mép đường. Khi đổ xi măng, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa có phân tích: Nhiều trụ nằm ở mép vỉa hè, không ảnh hưởng đến lưu thông (vì con đường này rất ít người qua lại) thì để lại cũng không sao. Phân tích có tình, có lý của ông Đông là vậy nhưng ông Nguyễn Đắc Khấm, Tổ trưởng tổ 1 lại liên tục tìm cách thúc ép một số hộ dân đập trụ cổng mà không giải thích rõ ràng vì sao đường cong, vì sao có những chỗ không có vỉa hè, nhà chỗ xây điểm không có vỉa hè có giấy phép xây dựng ra sao?

Việc bẻ cong đường bất thường này khiến một trụ điện đã được xây dựng kiên cố ở điểm bị bẻ cong chòi chình ình ra giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao

Điều khiến dư luận và nhân dân càng bức xúc hơn là ông Khấm chỉ làm việc theo sở thích cá nhân, ai không hợp với ông là ông giở đủ phương cách để thúc ép. Minh chứng cho kiểu làm việc kỳ lạ này của ông Khấm, ông Văn Tuấn ngỡ ngàng cho biết: Ông ta thù ai là dí vậy đó. Đến đêm ngày 18/8, gia đình tôi chả nhận được thông báo hay đơn kiến nghị nào của ông ta hết. Cơ quan hay cá nhân tôi cũng không nhận được bất cứ giấy tờ kiến nghị nào của ông ta trong khi nhà tôi xây trụ ra cách đây hàng chục năm. Thậm chí gặp ông ta thường xuyên mà ông ta vẫn cứ im im.

Trong khi đó, có hộ dân vừa xây ra theo trụ cũ nhà ông Tuấn để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo an toàn thì ông Khấm lại liên tục dùng đủ phương cách để thúc ép. Dẫu rằng căn nhà mới xây trụ ra vỉa hè chỉ làm theo các nhà trước đó. Bà Mỹ Nga ngao ngán cho biết: “Mang tiếng tổ trưởng, đảng viên mà làm việc kỳ quặc, không thích ai là tìm cách “dí” đến nơi. Nhà tôi mới xây, chỉ làm trụ theo lối các nhà cũ họ đã làm cách đây hàng chục năm và cũng là điểm mút cuối cùng của quá trình thi công, giờ đã tự đập đi rồi nhưng vẫn bị phàn nàn còn các nhà cũ ông ta không hề gửi một tờ đơn từ hay thúc ép nào. Tư cách làm việc của ông ta thật kỳ lạ quá”.

Không chỉ làm việc theo sở thích, ông Nguyễn Đắc Khấm còn lạnh lùng đến vô cảm với những việc tiềm ẩn hiểm nguy có thể dẫn đến chết người ngay trong khu phố của mình. Đơn cử như ngày 18/8, người dân thấy xe tải, xe máy độ chế đậu kín đường nội bộ trong tổ dân phố, cách nhà ông Khấm chỉ một đoạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, nhiều cháu nhỏ đùa chơi suýt đâm vào xe. Khi nhận được thông tin phản ảnh của người dân trong tổ, thay vì bước ra nhắc nhở vài câu hoặc thông báo cho lực lượng giao thông thì ông Khấm thốt lên đầy lạnh lùng rằng: “Không phải việc của tôi. Đó là việc của giao thông, nhá”.

Ông Lê Quốc Bình, nguyên cán bộ tham mưu Công an Khánh Hòa, ngỡ ngàng: Tôi là công dân thôi mà thấy việc hiểm nguy đó tôi cũng là ra nhắc nhở liền. Còn ông Khấm là tổ trưởng mà vô cảm vậy thì không biết tinh thần vì cộng đồng, tinh thần một đảng viên của ông ta để ở đâu?

Thiết nghĩ, UBND phường Vĩnh Hòa nên xem lại tư cách tổ trưởng của ông Khấm.

Văn Hà

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/khanh-hoachuyen-la-quanh-con-duong-tien-ty-cuc-ngan-cong-nhu-con-ran-post21652.html