Khánh Hòa: Đang ăn sáng, bức tường đổ sập vào đoàn du lịch, vùi lấp nhiều người

Đoàn du lịch của Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc với 33 người khi đang ăn sáng tại một quán phở ven đường quốc lộ thì bất ngờ gặp phải sạt lở đất.

Nguồn tin trên báo Infonet, tối 18/11, bà Trần Thị Hòe - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) xác nhận thông tin này.

Theo đó, 33 người (gồm các giáo viên, nhân viên, người thân và phụ xe, lái xe) trong đoàn du lịch đi Nha Trang gặp nạn trên đường về vì sự cố sạt lở đất. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 18/11.

Trên đường về, đoàn giáo viên của trường có ghé vào một quán phở ven đường quốc lộ thuộc địa bàn phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang để ăn sáng. Đến khoảng hơn 8h, khi mọi người đang ăn uống thì bức tường phía sau quán đổ ập xuống.

Hiện trường vụ sạt lở.

Hậu quả, chủ quán phở và cháu L.Đ.H.H (7 tuổi, con của nhân viên văn thư trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc) bị tường đè, tử vong.

Ngoài ra, 2 cháu bé và 2 cô giáo của đoàn bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân sau đó được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Lãnh đạo nhà trường thông tin thêm trên Vietnamnet: “4 người bị thương đang điều trị, chờ được xuất viện để về gia đình. Riêng thi thể cháu H. đang được làm thủ tục, phía gia đình yêu cầu cơ quan chức năng không mổ tử thi mà mang về quê mai táng”.

Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo TP. Nha Trang có mặt thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân tử vong 6 triệu đồng/trường hợp; người bị thương 3 triệu đồng/trường hợp.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo trường thông tin, chuyến du lịch do công đoàn trường tổ chức. Các giáo viên, nhân viên tự đóng góp kinh phí. Phía lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ea H’leo cho biết, đoàn giáo viên tự đi chơi dịp cuối tuần và không báo cáo. Và hiện Phòng GD&ĐT huyện vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/i-a411421.html