Khánh Hòa: Tìm thấy thanh niên lạc ở khu du lịch Ba Hồ sau 10 ngày

Suốt 10 ngày lạc tại khu du lịch Ba Hồ, anh Trung phần lớn chỉ uống nước, ăn cây dại, được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng kiệt sức.

Rạng sáng ngày 26/2, anh Nguyễn Hữu Trung, 29 tuổi, được người dân địa phương phát hiện gần Hòn Giốc Mơ (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), trong tình trạng kiệt sức. Lúc này, trên người anh có nhiều vết thương ngoài da.

Bố anh Trung, ông Nguyễn Hữu Thơm, 56 tuổi, cho biết, nam thanh niên đã dùng hết sức để ra hiệu cho người gần đó. Khoảng 4h cùng ngày, anh được đưa về nhà.

Theo lời kể, suốt 10 ngày ở giữa rừng núi, anh Trung phần lớn chỉ uống nước, ăn một ít thức ăn có trong balo, thường ăn cây dại tìm được. Nam thanh niên cố leo lên mỏm đá cao để thoát ra ngoài song bất thành, đành ở quanh khu vực trụ điện gần đó mong được phát hiện.

Trước đó, ngày 17/2, anh Trung cùng người thân đi dã ngoại ở khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Khi đến bãi Tò Te, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, anh vẫn tiếp tục đi.

Sau chừng 15 phút, gia đình báo cho Ban quản lý khu du lịch khi mất liên lạc và không thể tìm thấy nam thanh niên. Được biết, anh có tiền sử bệnh tâm thần.

Chính quyền địa phương sau đó đã huy động hơn 100 người gồm nhiều lực lượng phối hợp gia đình tìm nam thanh niên mất tích nhưng khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, khe nước trơn trượt.

Rạng sáng nay, một số người đánh bắt cá tại khe suối gần Hòn Giốc Mơ phát hiện được anh Trung.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa đã cử cán bộ đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của nam thanh niên.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khanh-hoa-tim-thay-thanh-nien-lac-o-khu-du-lich-ba-ho-sau-10-ngay-305436.html