Khánh kiệt sau khi trúng số hơn 57 tỷ đồng ở tuổi 16

Callie Rogers (33 tuổi), người trúng xổ số trẻ tuổi nhất nước Anh, đã tiêu hết 1,8 triệu bảng Anh (khoảng 57 tỷ đồng) sau 18 năm kể từ khi cô nhận được món tiền khổng lồ ở tuổi 16.

Callie Rogers khi trúng giải xổ số độc đắc năm 2003.

Callie Rogers khi trúng giải xổ số độc đắc năm 2003.

Callie Rogers gần đây đã bị cấm lái xe sau khi gây tai nạn bằng chiếc xe bán tải của mình trong tình trạng đo được nồng độ cocaine cao. Bà mẹ 4 con đã bị xịt hơi cay khi chạy trốn lực lượng cảnh sát ở Cumbria.

Rogers từng trúng số độc đắc khi mới chỉ là một thiếu nữ. Lúc ấy, cô kiếm được 3,6 bảng Anh/giờ (hơn 110 nghìn đồng) với công việc nhân viên thu ngân.

Sau khi có tiền, Rogers đã chi tiền cho 3 cuộc phẫu thuật nâng ngực, những bữa tiệc đầy ma túy và những bộ quần áo hàng hiệu trị giá 300 nghìn bảng Anh (9,6 tỷ đồng).

Cô cũng đã tặng khoảng nửa triệu bảng Anh cho bạn bè và gia đình... Rogers sau đó bị thu bằng lái xe trong 22 tháng và được yêu cầu đeo thẻ điện tử trong 11 tuần với lệnh giới nghiêm ban đêm tại nhà riêng.

Callie Rogers rời Tòa án Carlisle Crown vào tháng 9/2018 sau khi bị 2 người phụ nữ hành hung.

Bà mẹ trẻ từng chia sẻ với truyền thông về việc trúng số đã khiến cô trượt dốc như thế nào. Cô cũng kêu gọi nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho những người trúng số trẻ tuổi.

Vào thời điểm trúng giải độc đắc, Rogers đang sống với cha mẹ nuôi ở Cockermouth, Cumbria và làm việc tại Co-op. Trong vòng vài tuần, cô gặp Nicky Lawson, sau này là cha của 2 đứa con lớn của cô. Họ chuyển đến một ngôi nhà gỗ trị giá 180 nghìn bảng Anh (khoảng 6 tỷ đồng) để sống cùng nhau.

Nhưng 5 năm sau, mối quan hệ rạn nứt, dẫn đến việc Rogers có ý định tự tử. Tinh thần suy sụp khi bị mất quyền nuôi con, Rogers đã chi 17 nghìn bảng để nâng ngực (hơn 540 triệu đồng).

Năm 2018, cô tiết lộ rằng, cô từng nghĩ mình sẽ chết sau khi bị 2 phụ nữ hành hung trong một đêm đi chơi. Cô bị đánh bất tỉnh, bị gãy răng, gãy xương sườn và bị tổn thương thị lực vĩnh viễn. Marie Hinde (38 tuổi) và Jade Quayle (27 tuổi) sau đó đã bị bỏ tù.

Cuộc sống của bà mẹ 4 con hiện đã không còn như trước.

Rogers chia sẻ với tạp chí Closer vào năm 2013 rằng: “Đột nhiên, tôi là người nổi tiếng ở địa phương. Mọi người đến gặp tôi trong các quán rượu như thể họ là bạn thân nhất của tôi. Tôi cảm thấy áp lực khi phải mua tất cả đồ uống cho họ. Tôi không biết phải tin ai”.

Cô nói thêm: “1,8 triệu bảng Anh là quá nhiều với một người 16 tuổi. Ngay cả khi bạn nói rằng cuộc sống của bạn sẽ không thay đổi, thì thực tế là vẫn có và thường là không tốt hơn. Nó gần như khiến tôi gục ngã, nhưng may mắn thay, giờ tôi đã mạnh mẽ hơn.

Tôi cố gắng quên đi những thăng trầm đã qua để cảm thấy mình như một người bình thường. Sở thích đi chơi và sống một cuộc sống tiệc tùng hào nhoáng đã không còn và tôi thích cuộc sống bây giờ hơn”.

Xem thêm video: Tưởng trúng số, nữ phóng viên tuyên bố nghỉ việc luôn trên truyền hình

Đăng Dương(Theo Daily Mail)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/khanh-kiet-sau-khi-trung-so-hon-57-ty-dong-o-tuoi-16-722890.html