Khánh Vân bật khóc khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu

Người đẹp TP.HCM bật khóc khi thực hiện màn final walk. Cô chọn thiết kế mang sắc tím ý nghĩa cùng chi tiết pha lê ẩn ý cho giọt nước mắt hạnh phúc.

Hoa hậu, á hậu sau khi đăng quang Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ngọc Châu. Hai danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho Lê Thảo Nhi và Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

 Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tối 25/6, Khánh Vân thực hiện phần final walk (bước đi cuối cùng) trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm. Người đẹp gốc TP.HCM nói: "Trái tim tôi không có biên giới trong danh xưng hoa hậu. Đó chính là cuộc đời, thanh xuân, giá trị sống của tôi". Cô nhắn nhủ với người kế nhiệm hãy luôn là chính mình, bản lĩnh, trở thành hình mẫu phụ nữ Việt Nam tỏa sáng với tinh thần chiến binh.

Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tối 25/6, Khánh Vân thực hiện phần final walk (bước đi cuối cùng) trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm. Người đẹp gốc TP.HCM nói: "Trái tim tôi không có biên giới trong danh xưng hoa hậu. Đó chính là cuộc đời, thanh xuân, giá trị sống của tôi". Cô nhắn nhủ với người kế nhiệm hãy luôn là chính mình, bản lĩnh, trở thành hình mẫu phụ nữ Việt Nam tỏa sáng với tinh thần chiến binh.

Sau gần ba năm đội vương miện, cô cho biết điều mình học nhiều nhất là trái tim dũng cảm, khát vọng cống hiến, kiên định, tha thứ và hy sinh. Lúc bước đi, Khánh Vân có lúc bật khóc, đặt tay lên tim mình hay truyền cảm hứng bằng hành động nắm chặt tay thể hiện sự mạnh mẽ. Sau cùng, cô kết thúc bằng việc hát ca khúc Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Âm nhạc, lời nói kết hợp cùng biểu cảm, thần thái của Vân tạo nên màn final walk chạm tới trái tim khán giả.

Bộ trang phục cô lựa chọn mang tên “Giấc mơ màu tím” do nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha làm riêng cho mình, lấy cảm hứng từ màu sắc của vương miện Brave Heart. Cô chia sẻ: “Màu tím tượng trưng cho những giấc mơ của mỗi người. Chỉ cần luôn giữ vững niềm tin và cố gắng, giấc mơ nào rồi cũng thành hiện thực. Những chuỗi pha lê như giọt nước mắt hạnh phúc. Nó không phải là sự yếu đuối, mà là niềm hạnh phúc trong lòng giúp tôi thêm yêu quý cuộc sống này”.

Bộ váy được may với phom dáng đơn giản, có phần tà hình chữ "V". Chi tiết này tượng trưng cho chính tên của Khánh Vân và cũng gắn liền với Việt Nam hay "Victory". Cô và ê-kíp đã cùng lên ý tưởng, từ khâu chọn trang phục đến nhạc cho phần final walk.

Khánh Vân thừa nhận đôi lúc, sức nặng vương miện khiến cô gặp áp lực. Dù vậy, cô chưa bao giờ thấy buồn hay nuối tiếc. Đăng quang lúc Covid-19 xuất hiện, Khánh Vân chỉ thấy hối tiếc khi chưa thực hiện hết các dự án ấp ủ, đến nhiều vùng đất mới để hỗ trợ, giúp đỡ người khó khăn.

Thời gian gần đây, Khánh Vân thử sức với nhiều vai trò như đóng phim, tham gia game show, quay quảng cáo. Cô liên tục được các nhà thiết kế trong nước giao diễn vị trí quan trọng first face, vedette.

Phương Lâm - Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khanh-van-bat-khoc-khi-ket-thuc-nhiem-ky-hoa-hau-post1329976.html