Khát vọng thịnh vượng từ bài học 'Lòng dân'

Thấm thoắt đã 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi hoàn toàn (30-4-1975 – 30-4-2021). Vượt qua bao khó khăn, thách thức, đầu năm 2021 – năm đầu tiên của thập niên mới, đất nước một lần nữa đánh dấu thành tựu bằng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, và đây là lúc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Qua đó càng cho thấy chí khí kiên cường và đoàn kết, hòa quyện ý Đảng lòng dân với một khát vọng thịnh vượng cho quốc gia, dân tộc. Những ngày này, bài học về “lòng dân”, thiển nghĩ chưa bao giờ cũ.

Dân là gốc!

“Dân là gốc”, chân lý đinh ninh đã được lớp lớp thế hệ cha ông kế thừa, phát huy và tôn bồi thêm giá trị. Bởi luôn trăn trở, chăm lo cho sức khỏe nhân dân, mà cụ Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác một đời tận hiến cho ngành y, cuối đời còn đem hết sở học bình sinh, dồn tâm sức làm ra bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” bàn về y đức, y đạo và y thuật để lại muôn đời sau. Cụ Nguyễn Trãi, một đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới, “mười mấy năm trời nếm mật nằm gai” nơi rừng thiêng nước độc, vì nhân dân mà sát cánh cùng Anh hùng dân tộc Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, đánh đuổi quân Minh, thiết lập lại cơ đồ tự chủ của dân tộc; về sau, dù chán cảnh quan trường về ẩn dật nơi Côn Sơn “suối chảy, thông reo”, cụ vẫn canh cánh “tuổi già nương mình qua gian nhà nhỏ, đêm ngày lòng dạ nỗi lo dân”. Và nữa, còn biết bao tấm gương nghĩa hiệp, hiến dâng tài trí cho nhân quần, chấp nhận một đời lận đận, hy sinh. Vì sao ư? Vì lẽ sống: “Lấy lòng thương người dân làm của cải” luôn thường trực trong tâm hồn các bậc hiền nhân, kẻ sĩ, các chiến sĩ cách mạng.

Đến thời hiện đại, thời đại Hồ Chí Minh, “dân là gốc”, tư tưởng này của Người càng tương giao với tư tưởng “dân vi bản” của cụ Nguyễn Trãi và biết bao bậc tiên hiền. Dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn thường xuyên dành thời gian đến thăm các di tích lịch sử văn hóa, lặng lẽ đọc lại những hàng văn bia, lật lại những trang cổ thư mà suy ngẫm về thế cuộc, nuôi chí lớn, hộ quốc an dân.

Xuất phát từ tâm can, từ chính nỗi trăn trở thường trực, từ ham muốn tột bậc: “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, “nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” mà Bác Hồ nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân…” (trích bài “Dân vận”, báo Sự Thật, ngày 15-10-1949). Bởi “Dân là gốc”, “Dân vi quý” nên dù bất cứ người cán bộ cách mạng nào cũng phải làm dân vận, phải xem trọng dân vận, nên Bác đã nhấn mạnh và cũng rất rõ ràng tư tưởng muốn cách mạng thành tựu “phải biết dựa vào dân”, bởi: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Hơn thế, Bác đâu chỉ có nói và viết. Sao ta thấy quá đỗi nghẹn ngào khi xem lại những thước phim tư liệu, hình ảnh Bác Hồ chân đạp guồng nước tay gạt mồ hôi, thoăn thoắt tát gàu sòng, xắn quần lặn lội trên những bờ ruộng xa. Lý luận và thực tiễn hòa quyện ở đấy, niềm tin và noi theo cũng từ đấy mà nên.

Vượt qua những gian khổ hy sinh, những cam go suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bởi đặt trọn niềm tin vào vị lãnh tụ thiên tài của đất nước - Hồ Chí Minh, bao tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua ái quốc, chiến đấu và chiến thắng, đoàn kết đồng lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị,… Qua tháng qua năm, mỗi người mỗi việc, bởi đoàn kết và trí tuệ mà dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích, đem lại ý nghĩa lịch sử to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Giữ cho vững tư cách người cộng sản

Yêu nước, trước tiên là biết thương dân. Dân đó là ai? Dân đó, trước hết và đa số vẫn là nông dân và công nhân, là những người cần lao, là nhân dân lao động; và cả những trí giả, biết thương cảm tình cảnh dân tộc, biết rung động trước những nỗi đau của người nghèo, họ đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ công nông mà chiến đấu, mà gắn bó với Đảng, Đảng của Bác Hồ. Lịch sử cũng đã chứng minh sống động rằng: Công nông và trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công nông và trí thức cũng là nền tảng chính trị của chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa và chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân hôm nay và muôn năm nữa.

“Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới hết sức nặng nề, phức tạp, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Tôi chia sẻ với các đồng chí và mong các đồng chí hãy luôn luôn tâm niệm, nhớ rằng chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà, là công bộc của dân, hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì đất nước; luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn tự soi, tự sửa lại mình…”. Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 diễn ra cuối năm ngoái. Cũng đã nhiều lần, người đứng đầu Đảng ta đã nhắc nhở về điều này, về đạo đức cán bộ, “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Rõ ràng, trong bối cảnh hôm nay, với sự đùm bọc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, chẳng kẻ thù nào đánh bại được Đảng Cộng sản và người cộng sản, nếu Đảng Cộng sản và người cộng sản không tự đánh mất chính mình. Hơn lúc nào hết, trước yêu cầu của lịch sử, trước đòi hỏi của thực tiễn luôn vận động, Đảng Cộng sản và người cộng sản phải tự vấn, trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật để “tự phê bình và phê bình”, tự sửa mình. Lúc này, nhân dân đang cần những người cán bộ mẫn cán, tận tụy, thường trực tinh thần trách nhiệm, thường trực đạo đức công vụ, nỗ lực làm tốt công việc của mình. Dân tin, dân sẽ yêu.

Muốn thế, như tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời các dấu hiệu tiêu cực. Đó cũng là biểu hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa cao của Đảng. Là việc làm cực kỳ quan trọng trong mỗi kỳ Đại hội, trước, trong và sau Đại hội. Không kiểm tra, giám sát chặt chẽ thường xuyên, không được toàn Đảng và toàn dân tham gia thì không thể có dân chủ thật sự rộng rãi trong Đảng. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa là bảo đảm vững chắc để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, bao gồm những nhân cách cao thượng.

Như vậy, cùng với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát là công tác dân vận, nhưng không chỉ là vận động quần chúng nhân dân mà cả “đảng vận” trở thành sự nghiệp cực kỳ cao quý, bảo đảm Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ không trong sạch, vững mạnh thì làm sao có hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao? Làm sao có thể rèn luyện đảng viên có lương tâm và đạo đức? Nếu tất cả các nhiệm kỳ đều làm tốt công tác cực kỳ quan trọng này thì cái “bộ phận không nhỏ” đảng viên suy thoái sẽ nhỏ hơn rất nhiều, uy tín Đảng càng to lớn hơn, “ý đảng quyện lòng dân”, niềm vui đến rộn ràng, lòng người hân hoan, nhân dân hạnh phúc. Bởi thế, trước tiên là các đảng viên, với trách nhiệm nêu gương, kiên quyết giữ cho vững tư cách người cộng sản.

Đất nước đang cần những “hạt nhân đoàn kết”

Như lẽ tự nhiên, thời nào cũng vậy, khi người lãnh đạo đất nước nói đi đôi với làm, liêm khiết và chính trực, trí tuệ mà khiêm tốn, có đạo đức trong sáng, chí công vô tư sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh được cảm tình của đồng chí, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người như thế. Mỗi lần xuất hiện trực tiếp trước cử tri hay trên truyền hình với mái đầu bạc, khuôn mặt nhân từ, điềm tĩnh, giọng nói ôn tồn, khúc chiết, chân tình, ông đã cuốn hút trọn vẹn trái tim người nghe. Ông là nhà lãnh đạo vững vàng về lý luận và sâu sát thực tiễn, sống chan hòa, giản dị, trước sau như một,… Đó không chỉ là những lời hay ý đẹp, mà thật sự là ấn tượng, là tình cảm sâu sắc được đông đảo đồng chí, các tầng lớp nhân dân và nhiều bạn bè quốc tế dành cho người đứng đầu Đảng ta hiện nay.

Hẳn nhiều người còn nhớ, trong không ít bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc đến “mối lo” nhiều hơn là “niềm vui” mỗi khi đứng trước một trọng trách, nhiệm vụ mới. Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 4-2-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lo “chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về bên Đảng, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, nếu sắp tới lại không làm được thì Đảng càng mất uy tín. Đây là sức ép ghê gớm”. Cho nên, “chúng ta phải làm thế nào để tạo chuyển biến thực sự trong công tác phòng, chống tham nhũng; nếu không thì chúng ta sẽ ăn nói thế nào với Đảng, với dân?” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Thế rồi, ngay sau những “mối lo” ấy là tinh thần trách nhiệm cao được chuyển hóa thành hành động mạnh mẽ, quyết liệt, không ngại hy sinh gian khổ, bền bỉ và gặt hái nhiều thành tựu như hôm nay chúng ta đã biết.

Với “hạt nhân đoàn kết” là đồng chí Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đoàn kết một lòng giữ “lò chống tham nhũng” luôn rực lửa, sáng suốt đưa ra những sách lược phù hợp phát triển đất nước. Từ đó, kinh tế phát triển, đời sống mọi mặt của nhân dân được bảo đảm, vị thế quốc gia nhanh chóng vượt lên một tầm cao mới, liên tục đạt thành tựu, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Tương lai dân tộc đang mở ra một cơ đồ rạng rỡ, song còn không ít những khó khăn, thử thách phía trước; nhưng đồng chí, đồng bào, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế luôn đặt trọn niềm tin vào các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Những cơ hội và cả thách thức đang còn ở phía trước; nhưng mỗi chúng ta, nhìn vào xương máu, mồ hôi, công sức biết bao thế hệ đã đổ xuống vì giang sơn gấm vóc này, những đảng viên cộng sản và toàn thể đồng bào càng thêm vững dạ.

Minh Đạo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/khat-vong-thinh-vuong-tu-bai-hoc-%E2%80%9Clong-dan%E2%80%9D-83844