Khát vọng và niềm tin

Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp nhất, được cống hiến, được sống chan hòa trong vòng tay yêu thương của con người. Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, khát vọng lớn nhất là độc lập, tự do. Khi giành được độc lập, tự do lại phấn đấu để thoát khỏi lạc hậu, đói nghèo, xây dựng cuộc sống phồn vinh, ấm no và hạnh phúc. Cứ thế, khát vọng như những cuộc hành trình không nghỉ, không điểm cuối.

Đôi cánh vạn dặm nâng bước thành công

Vui trong nắng ấm xuân mới đang về, chúng ta không thể quên bao ngày đông giá lạnh. Ấy là những năm tháng đất nước chìm trong đêm dài nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến. Thật hồng phúc cho dân tộc ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mang trong mình “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TL

Khát vọng lớn lao ấy của Người cũng chính là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta. Quốc gia nào may mắn không bị thực dân, đế quốc xâm chiếm, đàn áp thì khó có thể ý thức hết giá trị của độc lập dân tộc, càng không thể hiểu khát vọng ấy trong con người Hồ Chí Minh mãnh liệt, cháy bỏng đến nhường nào. Nó là động lực có sức mạnh vô biên giúp người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành vượt qua bao thách thức mà chỉ có bậc vĩ nhân mới làm được, để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, khát vọng ấy thôi thúc cả dân tộc hành động, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; rồi đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối. Không có khát vọng ấy, làm sao chúng ta thắng được sự bao vây cấm vận đen tối của các thế lực thù địch; làm sao thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, để có cuộc sống sung túc như hôm nay. Chính khát vọng ấy là đôi cánh vạn dặm nâng bước thành công cho cách mạng Việt Nam. Từ gông xiềng nô lệ, nước nhà nay hoàn toàn độc lập, tự do và ngày càng phát triển, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.

Khát vọng là một phần không thể thiếu làm nên ý nghĩa của cuộc sống, là sức mạnh nội sinh thúc giục con người hành động, nhất là khi đối mặt với khó khăn. Nhưng chỉ khát vọng không thôi thì chưa đủ, vì đó cũng như một người ngồi bên cửa sổ chờ cánh én mang mùa xuân về thì sẽ chẳng bao giờ họ có mùa xuân.

Vận mệnh của dân tộc ta bắt nguồn từ khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng bước được hiện thực hóa nhờ Đảng có đường lối đúng đắn và phải đánh đổi, hy sinh biết bao nhiêu xương máu mới giành và giữ vững được độc lập dân tộc; phải không ngừng đổi mới, giải quyết từng vấn đề nảy sinh, vừa kiên định mục tiêu chiến lược, vừa linh hoạt trong đối sách, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Chỉ có hành động và hành động quyết liệt, sáng tạo và sáng tạo đúng đắn mới làm cho khát vọng mang về những giá trị thực của nó.

Niềm tin mãnh liệt

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là hiện thực sinh động, tạo đà cho việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là mục tiêu của một giai đoạn phát triển mới. Con đường đi còn dài, phía trước còn không ít khó khăn, thách thức với những biến động khó lường. Giải quyết được khó khăn này sẽ nảy sinh khó khăn khác, đó là lẽ tự nhiên. Thỏa mãn với thành quả của mình có khác gì “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, báo hiệu cho thất bại sau này; khát vọng đã đạt được không còn như giá trị ban đầu và mục tiêu mà Đại hội XIII kỳ vọng dễ trở thành xa xôi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao đổi với Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và các đoàn viên, thanh niên về sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. ẢNH: THANH NHÀN

Do đó, khát vọng phải đi liền với niềm tin; khát vọng càng lớn, niềm tin càng phải mãnh liệt, quyết tâm càng phải cao, hành động càng phải quyết liệt, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nói. Khát vọng mà không có niềm tin, không dám dấn thân vào việc khó thì khác gì một con chim muốn bay cao nhưng không muốn vỗ cánh.

Khát vọng của một dân tộc có hiện hữu trong mỗi con người của dân tộc đó thì mới làm nên sức mạnh cộng đồng cho hành trình đi lên của họ. Và nhiều khi, khát vọng của một người lại có sức lan tỏa đối với cả đất nước, thậm chí là nhiều quốc gia trên thế giới. Thầy Nguyễn Ngọc Ký vì hai tay khuyết tật, nên tập viết bằng hai chân đã tốt nghiệp đại học, trở thành thầy giáo ưu tú, truyền cảm hứng cho bao thế hệ học sinh và cả xã hội về ý chí chiến thắng số phận của chính mình. Sinh năm 1982, bẩm sinh không có đầy đủ hai chân hai tay, cho nên năm 8 tuổi, Nick Vujicic đã định tự tử. Nhưng Nick sớm nhận ra rằng “khuyết tật lớn nhất của một con người là đầu hàng số phận” và Nick tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, sau đó trở thành nhà diễn thuyết truyền động lực cho hàng chục triệu người tại 24 quốc gia trên các châu lục, trong đó có Việt Nam. Nick viết chữ bằng việc kết hợp hai ngón chân của bàn chân trái với một cái cán đặc biệt trượt trên ngón chân cái; sử dụng máy vi tính và gõ được 45 từ mỗi phút bằng “gót chân và ngón chân”. Vươn lên chinh phục số phận, Nick còn là nhà thể thao trượt ván điêu luyện... Thành công của Nick đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, giúp họ biết trân trọng hơn cuộc sống của chính mình.

Thành công không phải là điểm đến mà đó là một hành trình; khát vọng càng lớn càng gặp nhiều thử thách. Những ai có niềm tin vào cuộc sống, không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào thì chắc chắn người đó sẽ có được những mùa vàng đầy hoa thơm, trái ngọt.

BẮC VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202302/khat-vong-va-niem-tin-3155306/