'Khẩu chiến' trên facebook, nhóm '2x' kéo nhau đi giết người

Chỉ vì lời mời đi ăn 'bâng quơ' của Trần Thị Thanh Trinh (2002, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đăng trên facebook, nhóm '2X' gồm: Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Thanh An, Lê Trần Thanh Lực, Trần Hoàng Long, Phan Minh Hưng, Lê Công Quốc Anh mang hung khí tìm Trần Hoàng Phước Vinh (2001, trú P. Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng) để... 'tính sổ'.

Chỉ vì lời mời đi ăn “bâng quơ” của Trần Thị Thanh Trinh (2002, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đăng trên facebook, nhóm “2X” gồm: Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Thanh An, Lê Trần Thanh Lực, Trần Hoàng Long, Phan Minh Hưng, Lê Công Quốc Anh mang hung khí tìm Trần Hoàng Phước Vinh (2001, trú P. Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng) để... “tính sổ”.

Các bị cáo tại tòa

Người lớn tuổi nhất trong nhóm là Hưng cũng chỉ sinh năm 2000, còn lại đều sinh năm 2001 và 2002. Chính vì tuổi đời còn quá trẻ, nên khi nhìn cả 6 bị cáo đứng trước tòa ai cũng đan xen nhiều tâm trạng, từ xót xa cho đến khiếp sợ. Sợ bởi ở một độ tuổi “quá non” nhưng hành động của các bị cáo lại quá... dã man, táo tợn.

Chuyện xảy ra vào tối 23-2-2018, khi Trần Thị Thanh Trinh đăng thông tin “Ai đi ăn không” lên facebook. Lúc này, Trung bình luận “Nhận luôn”. Do quen biết từ trước nên Vinh cũng vào bình luận: “Nhận luôn kìa”. Lúc này, sợ giữa Trung và anh Vinh xảy ra mâu thuẫn nên chị Trinh xóa thông tin vừa đăng. Riêng Trung, do không bình luận được nữa nên truy cập vào facebook của Vinh và bình luận dẫn đến “khẩu chiến” giữa 2 người trên facebook. Đỉnh điểm là việc Vinh thách thức gặp nhau để giải quyết.

Thời điểm đó, Trung đang chơi điện tử tại quán Internet nên rủ thêm Lực, An cùng tìm Vinh để chém. Trung đưa cho An một cây kiếm Nhật, Lực một cây kiếm tự chế và Trung cầm một cây đao. Khi đến quán Internet New Day, Trung đi vào trong và nói với Phan Minh Hưng là “chở ta qua ni cái”, nghe Hưng hỏi “qua mô?” thì được Trung cho hay “qua bên Nguyễn Hoàng chém thằng ni”. Nghe vậy, Hưng đồng ý cùng Trung đi đánh nhau, cùng lúc này, Lực rủ Lê Công Quốc Anh cùng tham gia.

Khi tìm đến địa chỉ 59-Nguyễn Hoàng, Long, Quốc Anh, Hưng ở ngoài đường còn Trung, An, Lực cầm hung khí xông vào bên trong quán tìm Vinh “Đầu Đinh”. Lúc đó Trung hô lớn “ai là Vinh Đầu Đinh?” thì Vinh đáp: “dạ em là Vinh đây”. Nghe vậy, Trung rút đao xông vào chém Vinh, thấy vậy An cũng xông vào chém Vinh nhiều nhát. Trước trận “mưa dao”, Vinh chỉ kịp đưa hai tay lên đầu đỡ, tuy nhiên khi Lực trút thêm 2 nhát lên đỉnh đầu, Vinh đã gục xuống tại chỗ. Kết quả giám định pháp y ghi nhận thương tích của Trần Hoàng Phước Vinh là 45%, Vinh may mắn thoát chết là nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời...

Đứng trước tòa, các bị cáo trả lời với thái độ rất thản nhiên, theo kiểu “bất cần”. Trong vụ án này, Trung là đối tượng, khởi xướng và cầm đầu, rủ rê nhóm bạn cùng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo khác, có rất nhiều cơ hội để ngăn cản Trung nhưng đã không làm, ngược lại tham gia một cách tích cực. Như bị cáo Hưng, biết Trung rủ đi “chém người” nhưng lại tỏ thái độ hưởng ứng không do dự hay can ngăn đối với Trung. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu khi Trung mở lời mà những bị cáo còn lại phớt lờ hoặc ngăn cản thì có lẽ Trung sẽ không thể hùng dũng thực hiện hành vi phạm tội và như vậy bản thân những bị cáo khác cũng không có kết cục như ngày hôm nay.

Cả 6 bị cáo đứng trước tòa đều phải có đại diện hợp pháp của mình, họ chính là những bậc làm cha làm mẹ của các bị cáo. Trong số họ, người vì hoàn cảnh nên chưa có đủ thời gian để quan tâm con mình, người có quan tâm nhưng “con chỉ ngoan trước mặt” nên không thể ngờ... Họ đứng trước tòa, nhìn những đứa con vừa kịp lớn phải vướng vòng lao lý, lòng ai cũng thắt nghẹn. Đáng ra, ở cái tuổi đẹp đẽ này, các bị cáo bắt đầu có những ước mơ cho tương lai, chọn cho mình một con đường để hướng nghiệp... nhưng tất cả đã quá muộn. Một “vệt đen” vắt ngang cuộc đời của các bị cáo quá sớm, e rằng nó chỉ có thể mờ đi nhưng sẽ rất khó để xóa. Hy vọng rằng, sau những lầm lỡ này các bị cáo có quyết tâm để làm lại cuộc đời, coi đây là “vết sẹo” để nhắc nhở bản thân luôn hướng thiện. “Đứng dậy sau vấp ngã” đó là điều quan trọng mà gia đình, người thân và cả cộng đồng xã hội luôn mong muốn ở các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo thế hệ “2X” trong vụ án này.

Vụ án “Giết người” khép lại với mức án TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt, Trung 5 năm 6 tháng tù, An và Lực cùng mức án 3 năm tù, Long và Hưng cùng mức án 3 năm tù, Anh 18 tháng tù. Qua vụ án này một lần nữa cho thấy thực trạng đáng báo động hiện nay, đó là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, chơi nhiều loại game bạo lực từ đó dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

TRANG TRẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_198305_-khau-chien-tren-facebook-nhom-2x-keo-nhau-di-giet-nguoi.aspx