Khẩu phần ăn của lính Mỹ trong Chiến tranh VN có gì?

Điều đáng ngạc nhiên đó là khẩu phần ăn này được lưu trong kho từ năm 1966 nhưng tới nay - sau hơn nửa thế kỷ vẫn có thể... ăn được như bình thường.

Một hộp khẩu phần ăn dã chiến của lính Mỹ loại B-1A được lưu trong kho từ năm 1966 chỉ đủ cho một người ăn trong một bữa, có trọng lượng rất gọn chỉ 2,26 kg và cung cấp 1200 Kcal. Nguồn ảnh: MREinfo.

Một hộp khẩu phần ăn dã chiến của lính Mỹ loại B-1A được lưu trong kho từ năm 1966 chỉ đủ cho một người ăn trong một bữa, có trọng lượng rất gọn chỉ 2,26 kg và cung cấp 1200 Kcal. Nguồn ảnh: MREinfo.

Đây là loại khẩu phần ăn được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1959 cho tới tận những năm 90 mới bị dừng sản xuất. Nguồn ảnh: MREinfo.

Khẩu phần ăn dã chiến này cũng được quân đội Mỹ sử dụng như là khẩu phần ăn dã chiến chủ yếu cho quân đội trong Chiến tranh Nam. Nguồn ảnh: MREinfo.

Trên hộp của khẩu phần ăn B-1 A có ghi rõ, khẩu phần ăn chính, dành cho chiến đấu, dành cho một người ăn, bao gồm bữa chính là giăm bông. Nguồn ảnh: MREinfo.

Trong hộp được đóng gói rất đơn giản với bốn hộp đồ ăn các loại, một chiếc thìa nhựa cùng một gói đồ phụ trợ. Nguồn ảnh: MREinfo.

Thìa nhựa được đóng gói trong túi ni-lông không có gì quá đặc biệt. Nguồn ảnh: MREinfo.

Túi đồ phụ trợ bao gồm một loạt các thứ đồ dùng và đồ ăn dành cho binh lính. Nguồn ảnh: MREinfo.

Một hộp bơ đậu phộng có trọng lượng tịnh chỉ 40 gram. Nguồn ảnh: MREinfo.

Hộp đồ ăn B-1A dập nổi ngày sản xuất từ tháng 11/1966. Nguồn ảnh: MREinfo.

Một hộp lê ngâm. Nguồn ảnh: MREinfo.

Cuối cùng là món giăm bông được coi là bữa chính. Trên hộp giăm bông ghi rõ cách thức sử dụng bao gồm: Thả cả hộp vào nước sôi hoặc mở hộp sau đó đưa lên bếp lửa. Nguồn ảnh: MREinfo.

Mở gói đồ phụ trợ, bên trong có bao gồm một bao thuốc lá bốn điếu cỡ lớn. Từ sau năm 1972, các khẩu phần ăn dã chiến của lính Mỹ không còn bao gồm thuốc lá. Nguồn ảnh: MREinfo.

Đây là loại thuốc lá bạc hà, có ghi rõ "sản phẩm miễn thuế, chỉ được sử dụng ngoài nước Mỹ". Nguồn ảnh: MREinfo.

Ngoài ra bên trong gói đồ phụ trợ này còn có coffe. Nguồn ảnh: MREinfo.

Thậm chí là... kem để uống cùng coffe. Nguồn ảnh: MREinfo.

Kẹo dao su hai viên được bọc trong giấy thấm dầu. Nguồn ảnh: MREinfo.

Và cả... giấy vệ sinh. Nguồn ảnh: MREinfo.

Cùng với đó là diêm và một gói đường để pha coffe. Nguồn ảnh: MREinfo.

Hộp khẩu phần B-1 A được mở ra và bên trong là bánh quy vẫn trong tình trạng tốt. Nguồn ảnh: MREinfo.

Ngoài bốn chiếc bánh quy, trong hộp khẩu phần này còn có cả một chiếc bánh socola. Nguồn ảnh: MREinfo.

Tất cả đều có thể... ăn được. Nguồn ảnh: MREinfo.

Bên trong hộp bơ đậu phộng, mọi chuyện cũng tương tự với mùi thơm ngậy và hoàn toàn có thể ăn được. Nguồn ảnh: MREinfo.

Ăn bơ đậu phộng cùng bánh quy theo đúng kiểu Mỹ. Nguồn ảnh: MREinfo.

Hộp lê ngâm không may mắn như vậy, sau nửa thế kỷ hộp lê này đã hỏng hoàn toàn. Nguồn ảnh: MREinfo.

Hộp giăm bông cũng tương tự và đã xuất hiện nấm mốc. Nguồn ảnh: MREinfo.

Toàn bộ bữa ăn theo khẩu phần B-1A được bày ra khay. Nguồn ảnh: MREinfo.

Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ tham chiến ở Tây Nguyên năm 1972.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khau-phan-an-cua-linh-my-trong-chien-tranh-vn-co-gi-1288234.html