'Khép mở tối sáng tĩnh động'

Thứ mê lực nào khiến cho khán giả ngồi ngay ngắn trước một sân khấu, một phông màn chiếu phim, dù biết những người đang yêu ghét, khóc cười kia chỉ đang... diễn?

Để trả lời câu hỏi đó, tác giả Diễm Trang đã tìm kiếm và đưa ra lý giải của riêng mình trong tập tiểu luận sân khấu - điện ảnh "Khép mở tối sáng tĩnh động" (NXB Tổng hợp TP HCM ấn hành, 2020).

Tập tiểu luận dày dặn này được chắt chiu trong suốt nhiều năm quan sát, theo dõi mảng sân khấu - điện ảnh của Diễm Trang. Cho nên, ta có thể gặp ở tác phẩm này những vở diễn từng làm mưa làm gió trên sàn diễn Sài Gòn, những bộ phim gắn liền với một thế hệ khán giả.

Là giảng viên của Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tác giả đã vận dụng các kiến thức chuyên ngành để đưa ra những kiến giải sâu sắc trong các tác phẩm. Đôi khi bông đùa, lúc nghiêm chỉnh, khiến cho tập sách này không chỉ có một tông giọng mà nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đưa người xem vào không khí của một rạp hát thời quá vãng, khám phá lại thứ tình yêu được vun trồng từ thuở nhỏ của một cô bé thị dân Sài Gòn mê ánh đèn rạp hát, mê những bộ phim truyện, mê thế giới nhỏ chỉ gói gọn trong vài trăm phút mà khắc họa cả một đời sống.

"Khép mở tối sáng tĩnh động" vì thế có rất nhiều tình yêu gói gọn trong những trang viết tinh tế, hé mở một cánh cửa vào thế giới của âm thanh, ánh sáng, sắc màu.

Khổng Nhi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/khep-mo-toi-sang-tinh-dong-20200214194711411.htm