Khỉ bới rác ăn ở Sơn Trà, nguy cơ lây nhiễm bệnh cho du khách

Thời gian qua, tại khu vực bãi rác của chùa Linh Ứng ( bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hàng chục con khỉ từ núi Sơn Trà kéo về đây để bới tìm thức ăn. Nhiều đàn khỉ kéo tràn xuống khuôn viên chùa và được du khách cho ăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không may du khách bị khỉ cào, cấu và cắn phải.

Khỉ ở chùa Linh Ứng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh cho du khách. Video: Nguyễn Thành

Tại khu vực bãi rác chùa Linh Ứng, hàng ngày có cả trăm lượt khỉ từ núi Sơn Trà kéo về đây bới rác tìm thức ăn. Đây là hệ lụy của việc thời gian dài tình trạng du khách lên núi Sơn Trà cho khỉ và các loại động vật thức ăn, khiến chúng mất bản năng tìm kiếm hoa quả, thức ăn ngoài tự nhiên, hình thành những tập tính xấu. Việc này đã được các chuyên gia động vật, bảo vệ môi trường nhiều lần đưa ra cảnh báo.

Nguy hiểm hơn, sau khi bới tìm thức ăn dơ bẩn, đầy vi khuẩn, đàn khỉ lại kéo xuống khu vực chùa Linh Ứng để kiếm tìm thức ăn. Tại đây, nhiều du khách vì thỏa mãn tó mò, hiếu kỳ đã cho khỉ các loại thức ăn. Thậm chí nhiều người còn nô đùa, cố tình chọc tức các chủ khỉ nổi giận, khiến chúng có nhiều hành vi nổi nóng như la ré, cào, cấu. Đã có một số vụ việc du khách bị thương do khỉ cào cấu. Nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ khỉ là rất cao, tuy nhiên đến nay tất cả chỉ mới dừng ở việc nhắc nhở là chính. Chưa có chế tài xử lý, để ngăn tình trạng cho khỉ ăn, trêu chọc khỉ tại đây.

Khỉ bới tìm thức ăn tại bãi rác chùa Linh Ứng. Ảnh: Nguyễn Thành

Từ việc du khách cho thức ăn, các đàn khỉ ở núi Sơn Trà kéo về khu vực chùa Linh Ứng ngày càng nhiều. Khi không đủ thức ăn hoặc bị xua đuổi, các bãi rác là nơi lý tưởng cho những chú khỉ. Ảnh: Nguyễn Thành

Chúng bới móc khắp bãi rác để tìm kiếm thức ăn, hoa quả còn sót lại. Tập tính kiếm tìm thức ăn ngoài tự nhiên dần mất đi, do con người gây ra. Ảnh: Nguyễn Thành

Những con khỉ con sớm theo mẹ xuống bãi rác tìm thức ăn thay vì ở núi rừng như trước đây. Ảnh: Nguyễn Thành

Rác, thức ăn thừa trở thành thức ăn của khỉ con và khỉ trưởng thành. Ảnh: Nguyễn Thành

Một chú khỉ say sưa với món ăn được bới tìm từ đống rác. Ảnh: Nguyễn Thành

Một con khỉ mãi mê ăn thức ăn thừa trên đống rác. Ảnh: Nguyễn Thành

Thay vì vào rừng kiếm ăn, những đàn khỉ quanh quẩn quanh những thùng rác tìm kiếm thức ăn.

Trong khi đó, ngay tại khuôn viên chùa Linh Ứng, hàng trăm con khỉ sau khi bới tìm rác, đã kéo về đây để tìm kiếm thức ăn và vây quay du khách.

Du có biển cảnh báo không cho động vật hoang giả ăn và nhân viên bảo vệ liên tục nhắc nhở nhưng nhiều du khách vẫn cố tình cho khỉ ăn.

Từ người già đến trẻ nhỏ, nam nữ thanh niên đều sẵn sàng vứt thức ăn cho khỉ. Họ cho khỉ ăn tất cả những gì cầm trên tay, từ que kem đang ăn giở, bánh kẹo ngọt, thậm chí là kẹo cao su... Ảnh: Nguyễn Thành

Một con khỉ con nhận kẹo từ tay du khách. Tuy nhiên, người này nắm chặt, lập tức chú khỉ nổi cáu, cào cấu trong tiếng reo cười của nhiều người xung quanh.

Nhiều phụ huynh thay vì nhắc nhở con nhỏ thực hiện theo cảnh báo lại đứng ra cổ vũ con tiếp cận và đưa thức ăn cho khỉ.

Một con khỉ con nhai kẹo cao su từ tay du khách.

Một con khỉ khác thưởng thức món kem mát lạnh, không bao giờ có trong tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Thành

Việc cho khỉ ăn dẫn đến bầy khỉ ngày càng rủ nhau về tụ tập đông đúc, gây tình trạng bát nháo trong khuôn viên chùa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, đến nay. vẫn chưa có chế tài xử lý đối với du khách cho khỉ ăn hay cố tình trêu chọc khỉ. Tất cả chỉ mới dừng lại ở việc nhắc nhở và tất cả phụ thuộc vào ý thức của người dân, du khách khi tham quan tại đây.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/khi-boi-rac-an-o-son-tra-nguy-co-lay-nhiem-benh-cho-du-khach-1450356.tpo