Khi Công Phượng lớn một chút, Quang Hải đã là nhà vô địch

Công Phượng và Quang Hải là hai đại diện tiêu biểu cho HAGL và Hà Nội FC. Cả hai đều là tài năng, đều đang trưởng thành nhưng bệ phóng khác nhau tạo nên hai ngã rẽ cho hai số phận.

1. Ngày 19.9, Công Phượng vẫn là đầu tàu của đội bóng áo trắng với tấm băng đội trưởng trên tay. Nhìn sang phía Hà Nội FC, Quang Hải, Duy Mạnh, Moses Oloya, những nhân tố chủ chốt đều ngồi dự bị.

Nhìn vào mới thấy, khi Công Phượng cày ải liên tục và phải nỗ lực bao nhiêu để giúp đội bóng thì Quang Hải thảnh thơi tận hưởng trận đấu ở hàng ghế dự bị. Không phải anh đá kém, phong độ suy giảm mà với Hà Nội FC, họ cho thấy không Quang Hải không phải vấn đề, không Quang Hải vẫn có thể đánh bại được HAGL và sự thật đã xảy ra như vậy.

Công Phượng vẫn đang loay hoay cùng HAGL để tạo nên một điều gì đó đặc biệt trong sự nghiệp. Ảnh: Hải Đăng.

Thời điểm 2013 – 2015, Công Phượng là tâm điểm của dư luận và truyền thông. Nhưng kể từ năm 2015 đến nay, Quang Hải dần thu lấy sức hút. Anh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2015 cùng Hà Nội FC (nay là Sài Gòn FC), giành quyền thăng hạng. Một năm sau, Hải "con" vô địch V.League ở tuổi 19 cùng Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC).

Khi Công Phượng đang ngụp lặn bên Nhật Bản, Quang Hải cùng U19 Việt Nam lọt tốp 4 châu Á, tham dự FIFA U20 World Cup một năm sau. Từ SEA Games 2017, M150 Cup, Hải không thua kém điểm nào so với Phượng.

Đến VCK U23 châu Á 2018, Hải bứt lên mạnh mẽ với 6 bàn thắng để đời trên đất Trung Quốc, góp sức vào tấm HCB lịch sử. Cùng với chức vô địch V.League thứ 2 trong sự nghiệp, Hải giờ đứng trước cơ hôi giành QBV Việt Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Phượng không đứng im nhưng anh không bứt lên mạnh mẽ được như 4 năm trước nữa. Phượng giờ vẫn quan trọng với HAGL, là đầu tàu cùng với Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, là những người giàu kinh nghiệm nhất đội.

Phượng là thế. Khi cậu "lớn" hơn một chút thì Quang Hải đã là nhà vô địch thật sự ở Việt Nam. Danh xưng ấy vẫn chưa thể dành cho số 10 của HAGL.

2. Hình ảnh của Công Phượng và Quang Hải là điển hình tượng trưng cho trận đấu HAGL 3-5 Hà Nội FC. Vòng 23 V.League 2018 đánh dấu lần đầu tiên HAGL thất bại trước Hà Nội FC trên sân nhà kể từ năm 2015. Trận thứ hai liên tiếp họ thủng lưới 5 bàn, một trước CLB đang đua trụ hạng, một trước nhà ĐKVĐ giải đấu.

Chưa hết, kể từ ngày trở lại V.League sau ASIAD 2018, HAGL để thua tổng cộng 13 bàn. Con số ấy góp phần biến HAGL trở thành đội bóng thủng lưới nhiều nhất V.League năm nay với 49 bàn thua. Hiệu số -11 xếp thứ hai từ dưới lên. HAGL giờ như một cành hoa đẹp nhưng không đủ vững chãi trước cơn gió.

Nhìn từ trận thua Hà Nội FC và trước đó là thất bại 0-5 ở lượt đi, HAGL vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách về trình độ với đội bóng thủ đô. Thậm chí, khoảng cách ấy còn kéo dài do sự chênh lệch giữa những quân bài dự bị của hai đội.

Hà Nội FC thay 6/11 vị trí so với trận lượt đi nhưng vẫn ghi 5 bàn vào lưới HAGL.

HAGL thay 8/11 vị trí so với lượt đi nhưng vẫn nhận đủ 5 bàn thua, điều tích cực hơn là họ ghi được 3 bàn.

Hà Nội FC thay 6/11 vị trí so với trận lượt đi tiếp đón HAGL ở Hàng Đẫy. Thống kê ấy với HAGL là 8/11 vị trí. 90 phút, HAGL thi đấu với đủ 11 người thay vì 10 người như lượt đi. Họ ghi 3 bàn, làm tốt hơn lượt đi nhưng hàng thủ thì vẫn tệ như thế với việc Văn Tiến 5 lần vào lưới nhặt bóng.

Chuyện hàng thủ HAGL tệ ra sao đã được thừa nhận qua quá nhiều bài viết và kể cả người hâm mộ. Những con số thống kê giản đơn cũng đã bóc tách vấn đề của đội bóng phố Núi nhưng sự thay đổi vô cùng chậm chạp. Một đội bóng muốn hướng tới thứ hạng cao không phải một tập thể ghi bàn nhiều nhưng thủng lưới nhiều chẳng kém. Chuyện này đến bóng đá thế giới cũng thừa nhận, không dừng lại ở bình diện Việt Nam.

3. Chuyện của Công Phượng là chuyện về một cầu thủ phải sắm quá nhiều vai trong một đội bóng mà mất đi sự ổn định trong quá trình phát triển. Chuyện của Hải thì khác. Hải vẫn cứ là Hải đóng góp cho chuyên môn, chuyện kinh nghiệm đã có những anh lớn, khi xuống phong độ cũng vẫn còn đồng đội lấp chỗ kịp thời.

Chuyện của HAGL vì thế không còn dừng lại ở chuyện hàng thủ tệ mà còn là về đội bóng bị ép chín quá sớm. Chuyện của Hà Nội FC là về một tập thể có lớn, có nhỏ, có kế thừa và táo bạo, có sức trẻ và kinh nghiệm song hành cùng nhau.

HAGL chắc chắn sẽ thay đổi nhưng không có nghĩa đối thủ của họ đứng im. Họ phải thay đổi những điểm yếu thật nhanh và chính xác trước khi nghĩ đến những điều lớn lao hơn. Bởi lẽ, những Công Phượng, Xuân Trường xứng đáng có một danh hiệu như V.League trong sự nghiệp cầu thủ.

Đến chính người gắn bó lâu năm với HAGL cũng phải thừa nhận, bóng đá cần danh hiệu, cần thành tích. Còn mục đích thật sự của HAGL là gì? Liệu họ giữ được lối chơi đẹp – thất bại đến bao lâu?

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/khi-cong-phuong-lon-mot-chut-quang-hai-da-la-nha-vo-dich-915039.html