Khi đàn bà 30…

Khi bước qua 30, đàn bà dần hiểu đã là hoa thì không thể héo, đã là hoa thì nhất định phải được nâng niu. Vì vậy, cuộc đời đàn bà lúc này mới là bắt đầu, khi biết rõ mình nhất…

Đàn bà 30 đã lướt qua một thời xuân sắc, non nớt mong manh, đã từng chông chênh hay vấp ngã, đã từng hạnh phúc thăng hoa hay tột cùng đau lòng. Như đã đi một chặng đường dài hui hút, đến giờ phút ngoài 30 lại tự bỡ ngỡ mà nhìn lại…

Những khi 20, đàn bà thích diện những bộ váy có khi thật nhẹ nhàng, có lúc lại tôn thờ nét đẹp phô trương vóc dáng, thậm chí là hở đầy táo bạo. Khi 30, đàn bà thích những bộ váy dù không hở nhưng vẫn cực kì tôn dáng và quyến rũ. Đàn bà dần say mê nét đẹp không hở vẫn hút mắt sang trọng, không mỏng manh vẫn nữ tính kiều diễm. Khi 30, đàn bà tự chuyển mình dịu dàng, khôn ngoan cả trong cách ăn mặc.

Đàn bà 30 dần say mê nét đẹp không hở vẫn hút mắt sang trọng, không mỏng manh vẫn nữ tính kiều diễm - Ảnh minh họa: Internet

Những khi 20, đàn bà vì một người đàn ông say đến khóc, rồi lại khóc đến sáng. Để rồi khi tỉnh dậy, đàn bà hoang hoải đón bình minh, hỗn độn sắp xếp lại cuộc đời mình bên lỡ làng. Đàn bà 30 dù có đau lòng vì ai, dù có khóc cả đêm, có say đến bí tỉ thì sáng hôm sau vẫn đẹp rạng ngời đón bình minh, như chưa thương tổn, như không một kẻ nào đủ sức làm họ đau. Đàn bà 30, có đau lòng cũng phải đau lòng thật kiêu hãnh.

Những khi 20, đàn bà sợ cô đơn, sợ mớ cảm xúc lộn xộn của mình vào một ngày trời trở mưa. Đàn bà 30 vẫn có thể cô đơn, nhưng là cô đơn độc lập, vẫn sẽ có khi buồn, nhưng là buồn đủ ít, vẫn sẽ có ngày vui, nhưng vui đến trọn vẹn. Đàn bà 30 biết ngay cả cảm xúc của mình cũng không kiểm soát được thì chẳng khác nào giao cuộc đời mình cho người khác?

Những khi 20, đàn bà thường nghĩ những tổn thương thật to tát, như thể đời này mình sẽ không còn nước mắt để khóc thêm. Đàn bà 30 cũng sẽ đau lòng một ngày nào đó, nhưng lại xem đó là đương nhiên, là để lớn lên, là buộc phải chấp nhận. Đàn bà 30 không sợ tổn thương, chỉ sợ lòng mình chai sạn khô cứng.

Đàn bà 30 cũng sẽ đau lòng một ngày nào đó, nhưng lại xem đó là đương nhiên, là để lớn lên, là buộc phải chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi 30 dần giỏi cả kiếm tiền lẫn xài tiền. Đàn bà 30 có thể ngày đêm làm không nghỉ thì cũng có thể dám chi tiền mua lọ nước hoa bạc triệu. Đàn bà 30 có thể kiệt sức vì công việc vài hôm, thì cũng có thể để mình thảnh thơi vài ngày vi vu đâu đó. Đàn bà 30 làm đẹp đã không còn vì để ai nhìn, mà là để ngắm mình trong gương đẹp đẽ nhất. Đàn bà 30 biết mình muốn gì, muốn đi cùng ai, muốn đến đâu và xứng đáng trở thành thế nào. Đàn bà 30 tự tin và tự lập.

Đàn bà 30 không động lòng trước đàn ông đẹp và giàu trong mắt thiên hạ. Đàn bà 30 cần đàn ông đủ giàu khi bên mình và đủ trân trọng cái đẹp ở mình. Đàn bà 30 không xem đàn ông là cứu cánh cho cuộc đời mình, đàn ông là bạn đồng hành, là tình yêu. Đàn bà 30 cần tình yêu, cần cảm thông, hơn là cần một kẻ quản thúc cả thiên hạ.

Đàn bà khi 30 dần giỏi cả kiếm tiền lẫn xài tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 30 không cầu sang giàu lấp lánh, lại cầu bình dị thoải mái. Đàn bà 30 không mơ lãng mạn hảo huyền, lại thực tế đôi chút gai góc. Đàn bà 30 nhìn được đâu là ngưỡng đủ, đâu là phù phiếm, đâu là chân tình.

Khi bước qua 30, đàn bà dần hiểu đã là hoa thì không thể héo, đã là hoa thì nhất định phải được nâng niu. Vì vậy, cuộc đời đàn bà lúc này mới là bắt đầu, khi biết rõ mình nhất…

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/khi-dan-ba-30-c17a293344.html