Khi đội đầu bảng không có khẩu thần công 2 nòng 'made in Brazil'

Rafaelson nhận đủ 3 thẻ vàng, Hendrio trật khớp vai, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Nam Định chơi với 3 tiền đạo nội Văn Vũ - Văn Toàn - Văn Đạt đã trở nên rất bình thường trước đối thủ xếp thứ 10 HAGL.

Ngoài Hồng Duy, Văn Toàn và Tuấn Anh có lần đầu tiên trở lại Gia Lai đối đầu với câu lạc bộ đã đào tạo họ.

Ngoài Hồng Duy, Văn Toàn và Tuấn Anh có lần đầu tiên trở lại Gia Lai đối đầu với câu lạc bộ đã đào tạo họ.

Thậm chí, tưởng như họ phải nhận thất bại thứ 4 trong mùa sau bàn thắng của HAGL. May mắn, ngoại binh còn lại của Nam Định là trung vệ Lucas đã đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Không có bộ đôi người Brasil, sức tấn công của Nam Định suy giảm đến 70%. Điều này không có gì là “bí mật” khi đây cũng là tỷ lệ số bàn thắng đóng góp của “cặp song sát” này cho Nam Định với 27 pha lập công (Rafaelson 19 bàn và Hendrio 8 bàn) trong tổng số 39 bàn thắng, chẳng qua trong trận đầu tiên thiếu vắng cả 2 nó lộ rõ hơn. Đã thấy sức mạnh của Nam Định nằm ở đâu, vấn đề là các đối thủ có vô hiệu hóa được ở 8 vòng còn lại?

Nếu 3 lượt tới, Thể Công-Viettel, Hải Phòng và Thanh Hóa không chặn đứng được Nam Định, khi V.League trở lại, những đội nhóm dưới như: TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Nam làm sao cản đà băng băng về đích của họ?

Sau 12 trận thắng, Nam Định có chút khựng lại, nhưng các đối thủ bám đuổi cũng không tận dụng được cơ hội này để thu ngắn cách biệt. Thất bại 2-3 trước Thanh Hóa, B.Bình Dương rơi xuống thứ 4 và xa ngôi đầu đến 9 điểm. Bình Định để lỡ cơ hội tái chiếm ngôi nhì và đến gần nhất với Nam Định khi hòa Thể Công-Viettel 1-1, dù chơi hơn người từ phút thứ 9 và đã có bàn dẫn trước. Hà Nội FC cũng không thắng nổi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đã sớm dẫn trước 2 bàn, tiếp tục chôn chân ở giữa bảng xếp hạng.

Quan trọng hơn, huấn luyện viên (HLV) các đội đều sớm ngãng ra. Sau ông Popov của Thanh Hóa, HLV Lê Huỳnh Đức cũng khẳng định: “B.Bình Dương chưa bao giờ nói đến mục tiêu vô địch”. Thay chân đội bóng đất Thủ trong tốp 3 nhưng HLV Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định xác nhận: “Chúng tôi là đội trung bình yếu, chỉ đặt mục tiêu tốp 8. Phải biết thân biết phận”!

Với CAHN và Hà Nội FC, không vô địch là thất bại, nhưng dù vừa trở lại ngôi nhì với chiến thắng trước đội chót bảng Khánh Hòa, HLV Kiatisak trước khi bất ngờ từ chức “vì vấn đề cá nhân” vào trưa 14-5, chỉ tuyên bố: “Mục tiêu của CAHN là tiếp tục nằm trong tốp 3 và… áp sát ngôi đầu” (!?); còn HLV Daiki của Hà Nội FC thì nhắc các học trò: “Trong quá khứ, có thể Hà Nội FC rất mạnh, nhưng các cầu thủ nên quên điều đó đi”.

Vòng 18 V.League chỉ có 2 chiến thắng của đội chủ nhà Thanh Hóa và CAHN, 5 trận còn lại đều hòa. Vì vậy, các vị trí trong nửa dưới bảng xếp hạng được giữ nguyên. Nhưng là đội duy nhất trắng tay, Khánh Hòa chìm sâu hơn khi khoảng cách với các đội xếp trên được nới thêm một điểm. SLNA thay HLV nhưng phải nhờ sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt mới có trận hòa 0-0 trên sân nhà trước đội TP.HCM (trận hòa thứ 7 và trận không thắng thứ 15 sau 18 vòng đấu), suất đi play-off réo tên rõ hơn đội bóng xứ Nghệ.

Chỉ có 2 đội Quảng Nam và HAGL hài lòng với một điểm lấy được trước Hải Phòng và Nam Định. Đây là trận hòa như thắng khi giúp Quảng Nam và HAGL tiến gần hơn đến đích trụ hạng. Đặc biệt, với HAGL, họ đã nối dài mạch trận bất bại lên con số 9 (4 thắng, 5 hòa) và đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành trong 9 trận đó chỉ để thủng lưới 5 bàn, trong khi 8 trận đầu mùa cùng HLV Kiatisak đã phải nhận 14 bàn thua.

Trần Đỗ - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/khi-doi-dau-bang-khong-co-khau-than-cong-2-nong-made-in-brazil-f745f23/