Khi nàng ưa nịnh

(Zing) - Quang sốt hết cả ruột khi cô bán hàng cứ ngọt ngào khen Vân mặc chiếc áo nào đẹp là nàng sướng ra mặt và gật gù: "Thế thì em lấy chiếc này".

Có lẽ dáng Vân phải chuẩn như ma-nơ-canh nên thử bất kì bộ trang phục nào ả bán hàng cũng hết lời ca ngợi: "Ôi, em mặc cái này dễ thương quá! Nhìn kìa, khúc nào ra khúc đấy!", "Cái quần đó kén dáng lắm, vậy mà em mặc vừa khít luôn!", "Con bé này người như người mẫu ấy nhỉ?"... Vân cao chừng 1m50, nặng cũng gần... 50 chục kí lô, Quang đồ rằng may ra chỉ có chiếc cân đo "nói nhiều" mà người ta vẫn thấy đi lang thang khắp các phố phường mới dám nhận xét cô "thật lòng" rằng "thân hình bạn hoàn toàn bình thường". Nên giờ, khi nghe những lời tâng bốc của mấy đứa bán hàng, Quang chỉ biết cười nhạt quay đi để rồi sau đó lại xót xa vì cái hóa đơn thanh toán mua hàng dài dằng dặc. Tất nhiên, là người, chẳng ai mong nghe những "điều chát chúa", song Quang tâm sự, độ ưa nịnh của bạn gái anh thì quả là số 1 không 2. Nếu nói chuyện shopping của Vân thì khỏi phải bàn. Ngoại trừ những cửa hàng không biết tuyển nhân viên giỏi nịnh hót, còn không, đi đâu cô cũng là hàng khách VIP. Năm ngày, ba bữa là điện thoại của Vân lại nhộn nhịp tiếng tin nhắn: "Chị ơi, bọn em có hàng mới rồi đó, chị qua xem nhé!". Thế là Vân hí hửng đến nghe các em "à ơi", rót mật vào tai rồi xách về cả tá đồ. Quần áo Vân mua, có khi chất cả đống chưa thèm cắt mác, một năm có thể mặc đồ không trùng ngày nào. Được cái tính Vân lại "thảo". Đồ mua nhiều quá, dùng không hết, thì nghe cô bạn nào "phỉnh" vài câu, đại loại như: "Mày càng ngày càng xinh đấy!", "Quần áo mày mua đâu mà đẹp thế? Phải công nhận mày mua cái gì cũng đẹp"... vậy là Vân "lâng lâng", có thể nổi hứng, "souvenir" bớt cho các bạn liền! Còn những đứa mà Vân cho là "ghen ăn tức ở", dám lên tiếng chê bai thì dù cái áo rách cô cũng chẳng cho! Đi ăn uống, chơi bời cũng vậy, đứa bồi bàn, phục vụ nào nhanh mồm nhanh miệng, liên tục gọi Vân là "người đẹp", đảm bảo cô "boa" hậu hĩ! Quang kể, đã có lần, Vân đi gửi xe, tính ra tiền gửi xe hết có 2.000 đồng mà người yêu anh trả hẳn 20.000 đồng "khỏi thối", cũng chỉ vì cu cậu trông xe dẻo mỏ bảo Quang: "Anh có phúc lắm thì mới có người yêu xinh thế kia chứ!". Quang chia sẻ, đi làm một tháng hơn 1.000USD mà nhiều lúc vẫn "bạc mặt" vì các khoản chi cho... cái tai của người yêu. Đơn giản vì, cái tai Vân càng nghe được nhiều lời xu nịnh thì Quang càng tốn kém! Yến có thể vừa 5 phút trước còn tươi cười ngon ngọt, nhưng 5 phút sau đã sẵn sàng "tá hỏa" lên với Tuấn nếu anh dám chê bai hay nói những điều làm cô trái tai. Tuấn cho hay bạn gái cậu phần vì tự phụ mình là cô gái tài ba, phần vì cái tính "chảnh" của một cô tiểu thư con nhà giàu, nên chỉ quen được "tiền hô hậu ủng", và dị ứng hoàn toàn với những "sự thật mất lòng". Bởi vậy, xung quanh Yến đa số toàn lũ xu nịnh để lợi dụng, còn bạn bè tốt, chân thành thì cứ "rụng" dần. Tuấn từng chứng kiến, có người bạn chơi với Yến vài năm trời, quấn quýt nhau như chị em nhưng chỉ vì một câu lỡ miệng rằng: "Tôi thấy bà càng ngày bảo thủ quá đấy!", vậy là kể từ đó, chẳng những không thèm nhìn mặt nhau, Yến còn hết lời nói xấu cô nàng kia với mọi người. Đến cả bạn bè Tuấn, ai tính khí "ruột để ngoài da", không khéo mồm khéo miệng cũng bị Yến liệt vào "sổ đen", thậm chí cô còn tuyên bố: "Đừng bao giờ để em gặp lại hắn ta!". Việc đó ít nhiều khiến Tuấn không thoải mái trong việc dẫn Yến đi giới thiệu với bạn bè, vì anh sợ sẽ không ít người "phạm thượng" với cô. Hay như lần gần đây, khi đưa Yến về ra mắt gia đình, Tuấn cũng rất khó xử khi bạn gái anh đã tỏ vẻ sẽ khó hòa hợp được với người nhà anh. Tuần đầu tiên mới làm quen, mọi việc diễn ra khá tốt đẹp. Yến luôn miệng ca ngợi: "Người nhà anh ai cũng hiền lành, dễ mến!". Nhưng sang đến tuần tiếp theo, khi có một số "hiềm khích" nhỏ thì Yến quay ngoắt 180 độ, quả quyết: "Nếu có kết hôn thì nhất định chúng mình phải ra ở riêng, chứ em không thể sống chung cùng gia đình anh được. Toàn người khó tính!". Tuấn biết, nguồn cơn sự việc chỉ vì cô em gái lém lỉnh buông ra câu nửa đùa nửa thật: "Chị Yến ăn tốt thế nên thân hình mới mũm mĩm nhỉ?" làm Yến muốn phát điên lên, cho rằng: "Nó tí tuổi đầu đã biết soi mói, nói móc, không lễ phép!". Kế đó, là chuyện một lần Yến trổ tài nấu ăn bị mẹ Tuấn thẳng thắn góp ý: "Món này, cháu nấu có vẻ hơi mặn thì phải!" khiến cô con dâu tương lai phật ý và khẳng định: "Mẹ anh cứ thích bắt bẻ em. Em làm món này từ trước tới giờ ai cũng khen ngon hết!". Nói tóm lại, với Yến chỉ có khen chứ cấm được chê. Tuấn tâm sự: "Nhiều lúc tôi nghĩ, để yêu cô ấy, chắc chúng tôi cần dọn đến hoang đảo may ra mới không có ai làm cô ấy phật ý!".

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/khi-nang-ua-ninh/a64013.html