Khi sinh viên mê nhậu

Nhậu dần trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng tụ tập nhậu. Nhiều sinh viên chỉ vì ham vui, mê nhậu, thường xuyên cúp học dẫn đến kết quả học tập sa sút và dính vào nợ nần.

Dạo quanh các tuyến đường được mệnh danh là “thiên đường ăn nhậu” trên địa bàn TPHCM, dễ nhận thấy có sự góp mặt đông đảo của sinh viên. Hiện nay, các quán nhậu mọc lên như nấm, mỗi nơi một phong cách, nhưng đa phần đều nắm bắt, chạy theo xu hướng giới trẻ, vì thế chuyện nhậu nhẹt đang dần trở nên phổ biến và dẫn tới lạm dụng rượu bia thái quá. Ngoài quán xá, không ít sinh viên còn tụ tập ngay tại phòng trọ để tổ chức ăn nhậu, nhất là mỗi khi có bạn bè đến chơi, ra mắt người yêu...

Cao Bá Huy (sinh viên) cho rằng nhậu là một nhu cầu thiết yếu của bản thân, đặc biệt với sinh viên thì có muôn vàn lý do để nhậu, đó còn là một cách để giao lưu với bạn bè. Huy chia sẻ: “Cứ có một quán bia bình dân mới mở gần trường hay gần phòng trọ, vào dịp sinh nhật hay đầu tháng là mấy đứa bạn trong dãy trọ lại kéo nhau đi nhậu. Thông thường mỗi tuần khoảng 2 lần; rượu vào lời ra, phải uống thì mới nói thẳng, nói thật và nói được nhiều”.

Tương tự, Huỳnh Thúy Mỹ (22 tuổi, ở quận Gò Vấp) cho rằng hiện nay con gái đi nhậu là chuyện rất bình thường, đang trở thành xu hướng để thể hiện sự bình đẳng giữa nam và nữ: “Thực tế ở thời đại 4.0, mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn trước kia, nên dù mình là con gái cũng thường xuyên rủ bạn bè đi uống vài chai cho thoải mái. Tâm trạng vui hay buồn gì cũng tụ tập đi nhậu được, thú thật là mỗi lần nhậu về mình rất mệt, có hôm vui quá, ngồi nhậu đến khuya, sáng hôm sau phải cúp học ở nhà ngủ bù”.

Điều đáng nói, hầu hết sinh viên chưa thể tự chủ về tài chính nên hàng tháng phải nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt từ gia đình. Trong số đó, nhiều bạn lại sử dụng số tiền trợ cấp không đúng mục đích, không biết chi tiêu tiết kiệm, dẫn đến tình trạng “cháy túi”, nợ nần.

Chia sẻ về chuyện sinh viên mê nhậu, Trần Anh Ngọc (sinh viên Trường Đại học KHXH-NV TPHCM) kể: “Ở thời buổi này mà sinh viên ngày đến trường học, tối về phòng trọ ngồi ôn lại bài, chuẩn bị bài mới cho ngày hôm sau là chuyện cực kỳ hiếm. Ở dãy trọ mình 10 người thì đã có 9 người thường xuyên đi nhậu, nếu không có tiền thì sẵn sàng mượn bạn cùng phòng hoặc nhậu nợ. Mình đã từng chứng kiến nhiều bạn vì đam mê tụ tập, thường xuyên cúp học nên kết quả học tập sa sút, chưa ra trường được vì còn nợ nhiều môn học”.

Cao Bá Huy thừa nhận, với tần suất nhậu nhiều, những cuộc chơi thâu đêm không có điểm dừng thì số tiền 4 triệu đồng mà gia đình chu cấp hàng tháng là không bao giờ đủ, buộc phải đi làm thêm hoặc vay mượn bạn bè.

Ai cũng biết hậu quả của rượu bia gây ra, nhưng nhiều người trẻ có thói quen mỗi lần nhậu là uống tới bến, đến khi say xỉn, loạng choạng mới chịu ngừng. Không những vậy, nhiều bạn uống rượu bia say đến mức không tự chủ được bản thân vẫn tham gia giao thông. Đây thực sự là hành vi thiếu văn hóa, một mối hiểm họa cho toàn xã hội, cần phải lên án.

ANH TUẤN

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/khi-sinh-vien-me-nhau-74709.html