Khi yêu là bất chấp là hy sinh hết mình cho tình yêu: nên hay không?

Các bạn trẻ ngày nay khi yêu là bất chấp, là lăn xả, là hy sinh hết mình cho tình yêu. Không ít bạn đã vì lý tưởng này mà nhận kết quả 'đắng lòng' như cô gái trong câu chuyện dưới đây.

Cháu đang học năm hai đại học. Cha má cháu ở Cà Mau có mấy chục vuông tôm nên kinh tế rất khá giả. Cháu là con gái út, được cha má cháu hết mực cưng chiều, chỉ việc học thôi còn “thế giới để cha má lo”, cha cháu thường hay đùa với cháu như vậy. Cháu ở trọ nhà dì trên Sài Gòn để học đại học. Nhà dì cháu ở gần khu công nghiệp nên xung quanh rất nhiều nhà trọ.

Tại đây, cháu có quen một anh công nhân. Anh ấy tên là Tuân, quê ở Phú Yên, Tuân làm ở chỗ công ty điện tử trong khu công nghiệp. Tuân lớn hơn cháu bốn tuổi. Quen nhau, thỉnh thoảng anh có tới trường rủ cháu đi chơi loanh quanh, chỉ có vậy thôi. Rồi chúng cháu yêu nhau.

Tuân, đồng lương công nhân ít ỏi lại phải gửi tiền về cho ba mẹ ngoài quê nên mỗi lần đi chơi, cháu thường dành phần trả tiền, ít khi tị nạnh anh ấy vì mặc dù cháu chưa làm ra tiền nhưng chỉ cần cháu nói cần tiền là cha má cháu sẵn sàng gửi lên.

Yêu nhau hết năm nhất, tình cảm chúng cháu ngày càng sâu đậm. Anh hứa với cháu là sau khi cháu ra trường, anh sẽ xin cưới cháu. Cháu tin tưởng nên trao đời con gái cho anh.

Tình yêu hôn nhân là vấn đề hệ trọng của mỗi đời người. Các bạn trẻ không thể xem nhẹ

Anh biểu cháu nối dối cha má là ở nhà dì hay bị dượng “dòm ngó” rất khả nghi để xin ra ngoài ở trọ. Cha má cháu nghe vậy cũng sợ nên đồng ý nói với dì cho cháu ra ngoài. Thế là cháu dọn đến ở chung với Tuân.

Ngày, Tuân đi làm, cháu đi học. Tối về, anh giành hết chuyện giặt giũ cơm nước để cháu rảnh rang học bài. Anh nói, cháu có của thì anh có công. Anh động viên cháu, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, xây xong nhà ngoài quê, anh sẽ không phải gửi tiền về quê nữa, chừng đó anh sẽ không để cháu phải lo chuyện tiền nong sinh hoạt cho hai đứa. Với lại cũng cần có cái nhà khang trang để làm đám cưới cho nó tươm tất.

Cách đây một tháng, Tuân nói với cháu, do vật tư lên giá nên nhà xây chưa xong phải ngưng. Mà nhà tạm ngưng thì đám cưới cũng tạm hoãn. Cháu hỏi anh cần bao nhiêu tiền nữa, anh nói cần khoảng năm mươi triệu. Cháu biết cha má cháu ở quê liên tiếp trúng mấy mùa tôm có rất nhiều tiền nhưng lấy cớ gì để mượn thì cháu không nghĩ ra.

Tuân biểu cháu thử nói là để giúp mẹ nhỏ bạn thân đang bệnh nguy kịch cần tiền để mổ. Cháu hỏi cầu may, không ngờ mấy hôm sau, cha cháu liền gửi tiền lên, má cháu nói “cứu một mạng người bằng xây bảy kiểng chùa”.

Cháu đưa số tiền ấy cho Tuân mang về quê. Thế rồi, Tuân đi đã ba tuần không hề tin tức, cháu gọi thì điện thoại không liên lạc được.

Không ít bạn đã vì lý tưởng yêu là phải bất chấp nên nhận kết quả “đắng lòng”

Câu chuyện trên đây diễn biến không có gì mới, nó xảy ra tràn lan trong phim ảnh, trong tuồng hát và nhan nhản ở ngoài đời nhưng không ít cô gái vẫn đi vào vết xe đổ phía trước.

Nhìn cô bé kể chuyện, chốc chốc đưa tay áo quẹt ngang nước mắt, tôi vừa giận, vừa trách mà cũng lại vừa thương. Thương vì cháu học năm hai tức cũng đã hai mươi tuổi nhưng suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống thật là ngô nghê. Trách vì cháu đã hết lần này đến lần khác nói dối cha má cháu, lại còn vội vàng trao đời con gái cho một người không rõ nhân thân.

Đây chính là bài học cho các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái bằng cách bao bọc thái quá khiến cho trẻ lớn lên không thể tự mình tư duy, suy nghĩ độc lập và không biết cách ứng xử trước các mối quan hệ.

Trong tình yêu, các em chỉ quan sát và bắt chước một các bản năng, vô tội vạ. Thấy người ta yêu thì cũng lăn xả vào yêu, thấy người ta sống thử thì cũng sống thử. Thấy người ta nói tình yêu có lý lẽ riêng của nó, yêu là phải biết hy sinh tất thảy cho người yêu thì cũng “vâng”, cũng “hy sinh”, yêu bất chấp. Nghe người ta bảo tình yêu không phân biệt giai cấp, tuổi tác, xa gần nên cũng không so đo.

Còn nhỏ, cái gì cũng cha mẹ nghĩ giùm, làm giùm. Lớn lên, mỗi ngày mở mạng ra sống bằng “tư duy công nghiệp” kiểu “7 điều nên … 9 điều không nên …”, đây là lối sống đáng chê trách của không ít bạn trẻ hiện nay.

Tình yêu hôn nhân là vấn đề hệ trọng của mỗi đời người. Các bạn trẻ không thể xem nhẹ. Khi yêu nhất thiết phải tìm hiểu kỹ càng nhân thân đối phương. Phải vận dụng suy nghĩ độc lập của riêng mình để phân tích, nhận định vấn đề, không nên lý tưởng thái quá, phải đặt cuộc sống vào trong thực tế để ứng xử.

GIA NGHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/khi-yeu-la-bat-chap-la-hy-sinh-het-minh-cho-tinh-yeu-nen-hay-khong-13371.html