Khó đỡ: Xem tivi, sếp phát hiện nhân viên giả ốm để đi cổ vũ … EURO

Một nữ nhân viên người Anh lập tức bị sa thải sau khi những hình ảnh trực tiếp trên tivi 'tố' cô giả ốm để đi … cổ vũ EURO.

Nữ cổ động viên Nina (trái) mất việc vì giả ốm để đi cổ vũ tuyển Anh.

Nữ cổ động viên Nina (trái) mất việc vì giả ốm để đi cổ vũ tuyển Anh.

Chiến thắng của Tam Sư trước Đan Mạch tại bán kết EURO 2020 sẽ còn sống mãi trong ký ức của nhiều người hâm mộ Anh, bởi họ mới lần đầu tiên trong lịch sử vào tới chung kết giải đấu.

Với riêng nữ cổ động viên có tên Nina Farooqi chắc hẳn sẽ còn sâu đậm hơn nhiều.

Được người bạn rủ đi cổ vũ tuyển Anh đá bán kết, nữ thợ ảnh 37 tuổi không chút đắn đo liền bấm điện thoại gọi cho sếp xin được nghỉ làm một hôm vì ‘đang ốm nặng’.

Người quản lý khi đó nhấn mạnh với Farooqi rằng công việc lúc này tại tiệm đang rất bận rộn, nên mong cô sớm bình phục.

Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ Nina Farooqi bị sếp vô tình bắt gặp hình ảnh cô đang cổ vũ cuồng nhiệt trên tivi.

Sau khi Tam Sư có được bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đá phản lưới nhà của Simon Kjaer ở phút 39. Các máy quay lia đến đám đông và cho thấy Farooqi đang ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Anh một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Phải đến hết hiệp một, nữ cổ động viên mới ‘chột dạ’ khi bạn bè nhắn tin trên mạng xã hội cho biết họ nhận ra cô đang nổi bật trên … tivi.

Đúng như cảm nhận, khoảng 6h sáng hôm sau, trên đường trở về Leeds, nữ thợ ảnh nhận được điện thoại của sếp thông báo ‘cô lập tức bị sa thải’.

“Có chút hối tiếc bởi không ai muốn bị đuổi việc”, Farooqi nhấn mạnh: “Nhưng có lẽ tôi sẽ còn hối tiếc hơn nhiều nếu như không đến sân Wembley để được chứng kiến tuyển Anh làm nên lịch sử”.

Nữ cổ động viên cũng chia sẻ thêm kỷ niệm của bản thân tại EURO 1996: “Tôi đã khóc ngay trên ghế sofa khi Gareth Southgate sút hỏng quả luân lưu khiến đội tuyển Anh phải dừng bước. Thú thực, bóng đá là cuộc sống của tôi”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/kho-do-xem-tivi-sep-phat-hien-nhan-vien-gia-om-de-di-co-vu-euro-tHMLodm7R.html