Khó nói ra sự thật

Mình quen với một ông người Mỹ trên mạng, mình gặp ông ấy một lần vào tháng ba khi ông ấy sang Việt Nam thăm mình. Ông ấy đối xử với mình rất tốt và rất yêu mình. Nhưng mình không yêu ông ấy, mình không biết phải làm thế nào để nói cho ông ấy hiểu.

Trước đây, ông ấy từng có người yêu và đã đính hôn nhưng cô ấy chia tay ông. Ông ấy lớn hơn mình những 20 tuổi, mình không biết có yêu ông ấy không nhưng ông ấy đối xử với mình rất tốt, mình sợ làm tổn thương ông ấy nếu mình nói lời chia tay. Ông ấy tâm sự từng rất đau khổ và sốc khi bạn gái từ hôn, mình không muốn làm tổn thương ông ấy với cái điều khủng khiếp đó. Tháng 12 này, ông ấy về thăm mình. Mình có mẹ già ở quê phải chăm sóc, mẹ mình không thấy đường. Mình có thể chấp nhận việc ông ấy lớn tuổi hơn mình, ông ấy không có bằng đại học và ông ấy chỉ làm công nhân nhưng mình không thể rời Việt Nam. Nếu mình yêu ông ấy và kết hôn, mình sẽ không thể đi theo ông ấy, mình sẽ ở Việt Nam, gần gia đình để chăm sóc mẹ. Ông ấy cũng không thể về Việt Nam sống vì không thể tìm được việc làm và còn phải trả góp tiền mua nhà hàng tháng bên đó. Mình thấy không có tương lai nhưng không dám nói lời chia tay vì sợ làm tổn thương ông ấy. Ông ấy đã đặt vé về Việt Nam thăm mình. Mình định sau khi gặp rồi sẽ nói hoặc khi ông ấy về bên đó, mình sẽ nói cho ông ấy biết. Mình không biết phải làm sao? Mình nghĩ mình thương ông ấy vì ông ấy quá tốt với mình nhưng mình không yêu. Có một người con trai ở đây đang thích mình và đeo đuổi mình nhưng người đó nhỏ hơn mình ba tuổi. Mình cứ luôn cảm thấy bất an và cảm giác khi lừa dối người khác thật khó chịu. Xin mọi người cho mình lời khuyên. Lyly

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/go-roi/2010/09/3b9d106e/