Khổ vì vay nặng lãi

Bà Hằng đang ngồi nhặt rau thì giật mình bởi tiếng gọi lớn từ ngoài cổng. Rồi chẳng đợi bà ra, họ tự mở cổng xông vào.

Nhìn 3 cậu thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình, bà bắt đầu thấy bất an. Chưa kịp nói năng gì, đám người kia đã lớn tiếng:

- Thằng Hải nhà bà có nhà không? Nó vay tiền rồi bây giờ chạy mất, gọi điện không liên lạc được. Bà bảo nó trả tiền ngay cho chúng tôi, đừng để chúng tôi xuống lần nữa là không hay đâu...

Tiếng họ vẫn văng vẳng mà bà Hằng nghe đến đây thì thất thần. Họ ra về, bà ngồi thẫn thờ, chẳng còn muốn lo cơm nước gì. Chờ đến tối thì bà cũng liên lạc được với con trai để hỏi rõ ngọn ngành:

- Con vay mượn tiền gì của ai mà để họ tìm đến tận nhà đòi, rồi còn đe dọa gia đình mình nữa?

Lúc này, Hải giọng run run nói:

- Mẹ ơi, cứu con! Đợt vừa rồi con thiếu tiền, con không dám gọi nhờ bố mẹ. Lúc ấy có người giới thiệu con đến chỗ này vay tiền. Họ chỉ cần mỗi thẻ căn cước với chụp ảnh chân dung là đồng ý cho con vay 20 triệu. Con cũng tính đi làm rồi sẽ trả dần vài tháng là hết. Nhưng không ngờ lãi cao quá, thu nhập lại không ổn định nên con không đủ khả năng trả. Con có bảo họ cho khất để trả dần nhưng họ không nghe. Mẹ giúp con với, không thì họ không để cho nhà mình yên đâu!

- Trời ơi, sao con dại dột thế! Con có biết làng mình bao nhiêu người sống khổ sống sở, bán nhà bán cửa, bỏ nhà đi biệt xứ chỉ vì đi vay nặng lãi hay không? Thế mà con vẫn còn đâm đầu vào!

- Con biết con sai rồi! Giờ con chỉ mong bố mẹ giúp con để họ đừng đến làm phiền gia đình mình nữa. Rồi con sẽ cố gắng chịu khó làm để trả lại số tiền đó. Con hứa sẽ không làm như thế nữa...

- Giờ tình hình đã đến nước này rồi thì bố mẹ cũng phải đi vay mượn mà trả cho con thôi, chứ càng để thì lãi càng cao. Rồi như mấy nhà trong làng trước đây, không trả được ngày nào họ cũng đến gây phiền phức, còn lấy cả phân ném vào nhà rồi đe dọa đủ kiểu nữa. Sống cũng không yên được với họ. Mẹ mong sau lần này con rút ra được bài học để không bao giờ vướng vào rắc rối như thế nữa.

Tắt máy, bà lắc đầu ngao ngán...

Không biết bao giờ mới hết cho vay nặng lãi để người dân đỡ khổ?

THANH GIANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/kho-vi-vay-nang-lai-227370