Khoảng trời chan chứa ân tình

Tôi gặp lại Đại tá Phan Văn Tri–Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam sau tròn 1 năm kể từ ngày anh ra mắt tập thơ Nhịp thời gian. Lần này, trông anh ra “dáng” nhà thơ hơn trước, anh mang tặng tôi tập thơ mới xuất bản mang tên “Khoảng trời yêu thương” như một lời xác tín rằng thơ với anh không chỉ là những phút “giải lao” ngoài công tác chuyên môn mà còn gắn bó máu thịt, là đời sống. Có lẽ, với niềm tin yêu ấy, Đại tá Phan Văn Tri mới có thể luôn giữ cho mình một sức sống dồi dào với thơ, một cảm tình sâu đậm với những người, những việc đến và đi trong cuộc sống.

Đại tá Phan Văn Tri bên tập thơ Khoảng trời yêu thương vừa ra mắt.

Gặp tôi, anh nói ngay: “Tập thơ này tôi đặt tên là Khoảng trời yêu thương vì muốn “ôn” lại một cuộc đời khác, một cuộc đời bình dị có vui có buồn chứ không phải chỉ đơn thuần là một cuộc đời gắn liền với công tác của một chiến sĩ công an. Tất nhiên, với vai trò vị trí hiện nay trong công việc của mình, tôi phải luôn luôn cần cân bằng giữa ý nghĩ và trái tim. Nhưng tận sâu thẳm, sau những giờ làm việc, tôi vẫn tự thấy mình sống thực nhất trong những vần thơ mà mình sáng tác”. Nói về sự ra đời của tập thơ mới Khoảng trời yêu thương, Đại tá Phan Văn Tri cho biết anh đã “tự tin” hơn rất nhiều so với lần ra mắt tập thơ đầu tiên. Anh cho biết nửa cuộc đời làm thơ, yêu thơ nhưng đến khi ra mắt tập thơ thứ nhất anh mới biết mình cũng có khả năng trở thành “nhà thơ”. Được mọi người góp ý, khen ngợi sau tập thơ Nhịp thời gian, anh cảm thấy những ân tình dành cho thơ càng lớn hơn bao giờ hết, vì vậy không do dự, anh quyết định bắt tay vào thực hiện tuyển tập thứ 2. “Tôi phải thừa nhận mình có “thói quen” làm thơ như cách ghi lại ý nghĩ thường ngày. Nếu như tập thơ trước có tên Nhịp thời gian ghi dấu từng chặng đường đã qua trong quá trình công tác của tôi thì 80 bài thơ được chọn in lần này lại “đời” hơn. Tôi muốn mọi người đọc thơ tôi với một tâm thế khác, một góc nhìn khác, nhẹ nhàng hơn. Tôi chia sẻ với tất cả mọi người ở đây dù là đồng nghiệp, là lãnh đạo hay cấp dưới của tôi thì trên hết mọi người đều là bạn bè của tôi, tôi trân trọng điều đó trước tiên”, anh Tri chia sẻ.

Trong “khoảng trời” mà anh Tri miêu tả trong tuyển tập lần này có cả những thời khắc, giai đoạn gian nan của đời người mà ít ai biết được. Đó là những ngày tháng cơ cực, gian nan khi bắt đầu cuộc sống riêng. Ai có ngờ rằng, vị trưởng phòng tham mưu khi xưa cũng đã từng đi bán báo, bán kem và còn tranh thủ những buổi tối sau giờ làm việc đi gom vỏ bia bán để có thêm thu nhập. Ngày ấy cơ cực thật đấy, nhưng khi đã qua thì tất cả đều trở thành kỷ niệm:

“Nói với con những ngày đầu ra phố/ Nhà cửa không, may có Cậu giúp mình/ Nhường chỗ ở cho gia đình tá túc/ Tiền cũng đơn sơ chợ bữa chợ ngày” (Những năm đầu ra phố). Tuổi trẻ thấm thía biết bao cơ cực, gian khó nên khi nhìn con cái trưởng thành, có chút “tiền đồ” anh lại càng vui, càng ngẫm cảnh xưa càng biết trân quý thực tại:

“Đời người quý nhất có ngôi nhà/ Dẫu trẻ hay già phải tạo ra/ Nắng cháy mưa dầm hay bão tố/ Đêm ngày tá túc chẳng lo xa... Tuổi trẻ đua tài lo đạo hiếu/ Bình an vạn đợi, chúc tân gia” (Mừng con có nhà).

Khoảng trời của Đại tá Phan Văn Tri không chỉ có gia đình riêng tư mà còn có những tình cảm gắn với thiên nhiên, đặc biệt là quê hương Tam Kỳ, nơi anh đã có hơn 20 năm công tác. Dù gia đình ở TP Đà Nẵng nhưng Tam Kỳ như một cuộc đời khác song hành, đầy ân tình. Ở đó, từng góc phố, ngôi nhà cũng thân quen như một phần máu thịt:

“Em về chưa Tam Kỳ hanh nắng mai/ Hạt nắng vàng nũng nịu ánh hoa sưa/ Ngày em hứa về đây có chắc chưa/ Hoa sưa rộ là không chờ được nữa/ Anh yêu sưa như tình yêu đôi lứa/ Bởi dịu dàng nét thùy mị của hoa/ Bởi vì sưa cây hoa lá thật thà/ Thay lá mới đón mùa hoa đúng hẹn” (Đợi em mùa hoa sưa).

Hay có khi là nỗi niềm của đứa con trai bên giường bệnh của cha lúc lâm chung. Khi ấy “khoảng trời” của vị đại tá như bé lại, buồn bã mà cũng thật thiêng liêng biết bao trong giờ phút chia xa cha. Rất nhiều những “khoảng trời” như thế đã hội tụ thành một khoảng trời lớn hơn, chan chứa ân tình. Đại tá Phan Văn Tri cho biết, sau khi in ấn hoàn thành tập thơ anh còn tổ chức một đêm thơ nhạc chia sẻ niềm vui ra mắt thơ với bạn bè. “Những bài thơ của tôi lâu nay đã được bạn bè biết qua facebook nhưng tôi vẫn muốn gửi gắm 80 bài thơ trong tập tuyển chọn đến với bè bạn một cách trọn vẹn, chân tình nhất. Có những người bạn lâu năm ở địa phương khác khi nghe tin tôi ra mắt thơ thì ngỏ ý muốn mua một số cuốn để tặng bạn bè nhưng tôi xin phép khước từ. Thơ tôi viết ra chỉ để tặng. Tôi muốn được chia sẻ thơ và tình cảm của mình một cách đơn thuần, trong sáng nhất”, Đại tá Phan Văn Tri tâm sự.

Vậy là sau Nhịp thời gian, sau những vần thơ như hát tình ca về cuộc đời của một người lính đầy gian khó mà cũng thật đẹp, nhiều người lại được lắng lòng với Khoảng trời yêu thương của anh, khoảng trời của một người lính làm thơ giàu trải nghiệm. Và những trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời ấy sẽ chắp thêm đôi cánh cho những vần thơ của anh bay cao hơn nữa, làm đẹp cho cuộc đời.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_209546_khoang-troi-chan-chua-an-tinh.aspx